Vì sao Lydie Vũ trắng tay tại Miss Supranational?

Interview, kinh nghiệm hay xuất phát điểm khiến Lydie Vũ trượt Top 24 Miss Supranational 2024?

Hành trình Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 đã khép lại với sự lên ngôi của người đẹp Harashta Haifa Zahra - đến từ Indonesia. Lydie Vũ đã rớt Top 24 mặc dù trước đó cô vẫn liên tục được xếp hạng khá an toàn ở những vị trí ổn định.

Thất bại của Lydie Vũ cũng đồng nghĩa với việc chuỗi in-top 6 năm liên tục của dải sash Việt chính thức bị cắt đứt. Thậm chí, cô cũng không phải là cái tên được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á.

Lydie Vũ trắng tay tại Miss Supranational.

Lydie Vũ trắng tay tại Miss Supranational.

Không có thời gian chuẩn bị, thiếu sự chủ động, không có tố chất và màu sắc riêng, cộng với đưa thí sinh đi tham dự với tư cách Top 6 Miss Universe Vietnam 2023 đã khiến Lydie Vũ trắng tay tại mùa giải năm nay.

Xuất phát điểm, kinh nghiệm non nớt

Lydie Vũ được số ít khán giả biết đến khi cô tham dự cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Lúc đó, ngoài từ khóa "người đẹp lai Pháp", cô không quá gì quá nổi bật để tỏa sáng giữa rừng người đẹp ở một sân chơi hoa hậu.

Xuất phát điểm của Lydie Vũ cũng không được đánh giá cao. Trên sàn diễn runway, không ai "ú òa" trước những bước đi khá loạng choạng của cô, tại các sự kiện thảm đó, Lydie Vũ cũng phải nhường spotlight cho đàn em đàn chị.

Khóa học cấp tốc từ đàn chị Hoàng Thùy không kịp để Lydie Vũ hóa "thiên nga".

Khóa học cấp tốc từ đàn chị Hoàng Thùy không kịp để Lydie Vũ hóa "thiên nga".

Mặc dù trước ngày lên đường sang Ba Lan, Lydie Vũ có cầu cứu Hoàng Thùy và Hà Anh giúp đỡ về kỹ năng trình diễn, giao tiếp ứng xử nhưng các buổi học siêu ngắn hạn không thể biến Lydie Vũ trở thành nữ hoàng trong vài ngày.

Thậm chí tại đêm bán kết, trong phần thi trang phục áo tắm, Lydie Vũ non nớt khi phô diễn hình thể của mình. Lối catwalk "bước lùi xoay" không phát huy tác dụng mà còn khiến cô bị mất điểm. Đáng lẽ ra, với hình thể rắn chắn và vẻ đẹp cuốn hút của mình, Lydie Vũ phải biết cách làm mới bản thân mình hơn.

Thiếu bứt phá ở những chặng đua quan trọng

Trước sự đồn đoán về những cái tên quen mặt trong showbiz như Hương Ly, Anh Thư để giúp Việt Nam viết tiếp chuỗi thành tích thì Lydie Vũ lại sở hữu tấm vé danh dự ở độ tuổi gần cuối cùng để thi Hoa hậu - 31 tuổi.

Xuyên suốt hành trình gần 3 tuần, có thể thấy tại những chặng đua cực kì quan trọng như phần thi Supra Talent, Supra Chat có vẻ như cô gái lai Pháp hơi có phần đuối sức. Vắng mặt hầu hết ở các phần thi phụ là một thất bại rất lớn cho đại diện Việt Nam.

Cô cũng không tạo được điểm nhấn ở các thử thách bên lề của mùa giải năm nay.

Cô cũng không tạo được điểm nhấn ở các thử thách bên lề của mùa giải năm nay.

Tưởng chừng như việc Lydie Vũ sành sỏi tiếng Anh, tiếng Pháp sẽ giúp cô tỏa sáng tại thử thách Supra Chat. Nhưng một lần nữa, Lydie Vũ có những câu trả lời thiếu chiều sâu, không đi đúng trọng tâm. Nhiều năm học tập, làm việc tại Pháp, đáng lẽ ra Lydie Vũ phải biết cách kết nối, tạo ra nhiều câu chuyện truyền cảm hứng để tạo hiệu ứng truyền thông và ghi điểm trước bạn bè quốc tế.

Không có bản sắc riêng

68 thí sinh là 68 màu sắc khác nhau. Trong đó có những chiến binh khét tiếng từng chinh chiến nhiều sân chơi sắc đẹp lớn nhỏ, ví dụ như đại diện đến từ Nam Phi, Thái Lan. Tuy nhiên, ban giám khảo vẫn chọn một gương mặt mới toanh để kế nhiệm đương kim hoa hậu.

Thậm chí, Harashta Haifa Zahra - đại diện đến từ Indonesia chỉ mới 20 tuổi và trước đó chưa từng có kinh nghiệm thi thố sắc đẹp. Nên nếu nói Lydie Vũ thất bại tại Miss Supranational do đối thủ quá mạnh, nhiều kinh nghiệm là nhận định chủ quan.

Khoảng thời gian chinh chiến, Lydie Vũ thiếu đi một nụ cười. Những bộ hình dạo phố cho đến đêm dạ tiệc, cô vẫn giữ nguyên một nét mặt và không chịu tươi cười trước ống kính. Kể cả trong đêm bán kết với hai phần thi phụ, trước và sau khi kết thúc show, Lydie Vũ vẫn thế.

Nụ cười là một thứ gì đó hiếm hoi của Lydie Vũ tại Miss Supranational.

Nụ cười là một thứ gì đó hiếm hoi của Lydie Vũ tại Miss Supranational.

Lydie Vũ có một câu chuyện truyền cảm hứng khi phải chống chọi với bệnh ung thư vú. Nếu bản thân là một người hoạt ngôn và đủ bản lĩnh, cô sẽ lan tỏa được thông điệp này tới ban tổ chức. Nhưng cái điểm yếu của Lydie Vũ chính là khả năng giao tiếp. Cô không hoạt ngôn cũng như không biết cách hùng biện về các vấn đề xã hội, nữ quyền. Chốt lại, Lydie Vũ không tự trang bị cho mình một câu chuyện mang bản sắc riêng khi mang chuông đi đánh xứ người.

Trong khi đó, tân hoa hậu là một sinh viên Học viện Công nghệ Bandung, chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường lại luôn đề cao thông điệp giảm thiếu chất thải: "Tôi bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống của mình và khuyến khích mọi người xung quanh làm điều tương tự. Là một sinh viên kỹ thuật môi trường, tôi cam kết nâng cao nhận thức về việc giảm thiểu chất thải".

Bài học để đời cho đơn vị nắm giữ bản quyền

Mặc dù Miss Supranational không phải là một chiến tuyến sắc đẹp quá đề cao danh hiệu cấp quốc gia nhưng rõ ràng việc gửi một đại diện đi thi với tư cách "danh chính ngôn thuận" cũng thể hiện sự tôn trọng của đơn vị nắm giữ bản quyền đối với ban tổ chức. Và Indonesia đã hiểu rõ điều này khi khi cử "chánh cung" tham dự mùa giải 2024 và giành ngôi vị cao nhất.

Còn Việt Nam, khi có được bản quyền Miss Supranational, tưởng chừng như phía Trương Ngọc Ánh sẽ có một cuộc cách mạng nhan sắc Việt. Tuy nhiên, việc chọn Lydie Vũ tham dự Miss Supranational mang tính tạm bợ. Cô không được tổ chức họp báo trao sash mà chỉ công bố công khai trên trang chủ cuộc thi Miss Supranational Vietnam với hình thức khá sơ sài.

Top 6 Miss Universe Vietnam không phải là cái gu của BTC Hoa hậu Siêu quốc gia.

Top 6 Miss Universe Vietnam không phải là cái gu của BTC Hoa hậu Siêu quốc gia.

Vào tháng 3/2024, cuộc thi mẹ đã ấn định thời gian diễn ra chung kết Miss Supranational 2024 vào ngày 06/07, nhưng mãi tới ngày 21/05, phía Trương Ngọc Ánh mới chịu hé lộ thông tin.

Lúc đó, bà Trương Ngọc Ánh có chia sẻ về hình mẫu đại diện Việt Nam khi được cử đến Miss Supranational 2024: "Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, chúng tôi tìm kiếm các cô gái có sự đam mê, tận tụy, nhiệt huyết dành cho các dự án xã hội. Đó không chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn, mà là một cam kết dài hạn để tạo ra sự thay đổi tích cực và bền vững".

Tương lai gần, nếu Việt Nam muốn củng cố vị thế tại đương đua vương miện Siêu quốc gia, chắc phải tính toán tới việc tổ chức hẳn một sân chơi sắc đẹp riêng biệt để người kế nhiệm Lydie Vũ đường đường chính chính sang Ba Lan với tư cách đương kim Miss Supranational Vietnam.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/vi-sao-lydie-vu-trang-tay-tai-miss-supranational-202407071029536482.html
Zalo