Vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp

Sáng 30-6, khác với sáng chủ nhật hằng tuần khác, chị Lý, sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội thuê nhà ở phố Tân Ấp (quận Ba Đình) không ngủ 'nướng' như mọi khi.

Thấy vậy, người bạn ở trọ cùng ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay cậu đi đâu mà dậy sớm thế?

- Tớ đi nhặt rác ở ngay bờ hồ Hoàn Kiếm. Chả là chủ nhật tuần trước ra bờ hồ Hoàn Kiếm chơi, tớ thấy có một nhóm khoảng 10 người cả thanh niên, trung niên, người già, cả người Việt Nam và người nước ngoài nhặt rác ở các gốc cây, thảm cỏ, trên lối đi xung quanh hồ. Họ mải miết làm và dọn dẹp tỉ mỉ. Tất cả đều tỏa ra năng lượng tích cực vì cộng đồng. Cũng vì vậy, tớ ngỏ ý tham gia cùng nhóm và mọi người đều vui vẻ đón nhận tớ.

- À, tớ biết nhóm này có tên là “Làm sạch đẹp Hồ Gươm với Ninomiya”. Nhóm do ông Tohru Ninomiya, một người Nhật Bản sáng lập, duy trì hoạt động nhặt rác quanh hồ suốt 12 năm qua nhưng ông đã về nước vì tuổi tác. Để tớ đi cùng cậu nhé - người bạn của chị Lý nói.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy rằng một ngọn đuốc có thể thắp lên nhiều ngọn đuốc và để ánh sáng được duy trì cần có những người tiếp lửa. Lý và người bạn của chị đang góp phần duy trì ngọn lửa nhiệt huyết vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-mot-thu-do-xanh-sach-dep-671828.html
Zalo