Vị Chủ tịch nước nặng lòng với Đồng Nai
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người nặng lòng với mảnh đất Đồng Nai. Không chỉ quan tâm đến địa phương khi còn trên cương vị Chủ tịch nước, sau khi về hưu ông vẫn dành thời gian thăm lại Đồng Nai với tình cảm đặc biệt.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm cán bộ, công nhân Công ty CP TKG Taekwang Vina tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 vào năm 2002. Ảnh: Công ty cung cấp
Trong suốt quá trình công tác trên cương vị Chủ tịch nước, ông đã nhiều lần về thăm Đồng Nai. Không chỉ là các buổi làm việc riêng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông đã dành nhiều thời gian đi thăm cơ sở, xuống tận xã vùng sâu, vùng xa để tìm hiểu cuộc sống người dân. Ông cũng dành nhiều thời gian đi thăm nhân viên y tế, công nhân lao động và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số…
Một lãnh đạo gần gũi và giản dị
Trong lịch sử hơn 30 năm thành lập Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa), doanh nghiệp này vinh dự được đón nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm. Thế nhưng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến công ty vào năm 2002 rất đặc biệt, bởi ông chính là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Đảng và Nhà nước đến thăm công ty. Đây cũng là thời điểm công ty mới bước đầu đi vào sản xuất. Khi nghe tin có Chủ tịch nước Việt Nam đến thăm, những lãnh đạo cao nhất của TKG Taekwang từ Hàn Quốc cũng bay sang Việt Nam để đón tiếp.
Ông VŨ VĂN TUYẾN, cán bộ nghỉ hưu Trường Dạy nghề khu vực miền Nam (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa):
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đặc biệt quan tâm đến dạy nghề cho học sinh người dân tộc
Năm 2003, Trường Dạy nghề khu vực miền Nam (thuộc Bộ Quốc phòng) vinh dự được đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm và thầy trò chúng tôi khi đó có cơ hội được ra đón. Tôi vẫn còn nhớ như in lời dặn của Chủ tịch nước là phải coi học sinh như con mình, dạy bảo các cháu thành người sau này đóng góp xây dựng đất nước. Từ lời dạy coi học sinh như con mình mà suốt quãng thời gian công tác, tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.
Nhớ về lần Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm, ông Đinh Sỹ Phúc, khi đó là cán bộ kỹ thuật của Công ty CP TKG Taekwang Vina, nay là Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, kể lại, khi Chủ tịch nước đến thăm, lãnh đạo tập đoàn và cán bộ quản lý xếp hàng chào đón từ cổng công ty, ai nấy đều mong chờ. Vừa đến, ông đã yêu cầu được xuống xưởng thăm công nhân trước, sau đó mới vào văn phòng làm việc với lãnh đạo tập đoàn. Trong buổi làm việc đó, Chủ tịch nước rất chăm chú lắng nghe xem công ty mới hoạt động tại Việt Nam có khó khăn gì cần tháo gỡ, cần thêm cơ chế gì để tiếp tục phát triển hơn nữa ở Việt Nam. Ông cũng nhờ lãnh đạo TKG Taekwang làm cầu nối để có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sang đầu tư tại Việt Nam.
Ông Đinh Sỹ Phúc chia sẻ thêm: “Ấn tượng sâu đậm nhất của chúng tôi về Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi đến thăm công ty hơn 20 năm trước là khi làm việc xong ra về, thấy chúng tôi đứng ngoài sảnh chào tạm biệt, thay vì tiến thẳng ra xe, ông đã dừng lại vẫy tay mời chúng tôi ra chụp ảnh lưu niệm. Tấm ảnh quý giá ấy vẫn còn, với chúng tôi vừa ấn tượng, vừa là kỷ niệm khó quên, bởi Chủ tịch nước Trần Đức Lương là lãnh đạo rất gần gũi, sâu sát và giản dị”.
Anh Đinh Văn Huy, công chức xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc), từng có cơ hội được gặp Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào năm 2002. Khi đó, anh đang là học sinh của Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom).
Anh Huy kể lại: “Khi nhà trường thông báo sẽ được đón Chủ tịch nước đến thăm, cả trường ai nấy đều rất phấn khởi. Lúc Chủ tịch nước bước vào phòng thăm học sinh, ông rất giản dị với một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng và gần gũi lắm”.
Nhớ lại câu chuyện diễn ra trong thời gian rất ngắn khi được gặp Chủ tịch nước Trần Đức Lương cách đây 25 năm, anh Huy bộc bạch: “Hôm đó, ông ghé vào thăm phòng học của chúng tôi, chúng tôi hồi hộp lắm, vì được gặp Chủ tịch nước. Khi bước vào, ông tiến đến gần chỗ tôi đứng, tay ông đặt lên vai tôi và nhẹ nhàng hỏi thăm: “Điều kiện học hành ở trường thế nào? Có được ăn ngon không?”. Ông cũng căn dặn chúng tôi phải chăm chỉ học hành để sau này về làm cán bộ ở xã, làm kỹ sư, giáo viên để xây dựng đất nước. Những lời căn dặn của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến bây giờ vẫn còn ý nghĩa với tôi”.
Đặt niềm tin ở Đồng Nai
Mỗi lần đến thăm và làm việc tại Đồng Nai, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đều có những định hướng rất cụ thể cho quá trình vươn lên phát triển của tỉnh bằng tư duy và tầm nhìn dài hạn.
Theo các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh từng có dịp tiếp và làm việc với Chủ tịch nước Trần Đức Lương thì ông đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn ở Đồng Nai. Điều mong muốn nhất của Chủ tịch nước khi đó là Đồng Nai sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hàng đầu của cả nước và điều này đã trở thành hiện thực. Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng giao nhiệm vụ: “Đồng Nai phải là tỉnh đi trước, về trước trong phát triển công nghiệp”.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh về tầm nhìn phát triển bền vững, đó là phát triển kinh tế phải gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội. Chủ tịch nước cho rằng, Đồng Nai có thuận lợi về vị trí địa lý, thu hút đầu tư nhưng cũng đi liền với những thách thức. Nếu không có kế hoạch, tầm nhìn thì rất khó giải quyết các thách thức, đặc biệt là các vấn đề xã hội, môi trường. Không chỉ có vậy, Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn đề nghị tỉnh phải quan tâm phát triển khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, quan tâm đến chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt chính sách với người có công…
Một đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Nhơn Trạch chia sẻ, năm 2004, huyện được thành lập 10 năm, khi đó kinh tế - xã hội còn rất khó khăn. Thế nhưng, khi về thăm mảnh đất Nhơn Trạch, Chủ tịch nước đã nhìn thấy được những tiềm năng phát triển rất lớn, có thể trở thành một thành phố công nghiệp trong tương lai, xứng tầm với vùng đất có truyền thống cách mạng trong kháng chiến. Như kỳ vọng của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đến nay Nhơn Trạch đã trở thành một huyện công nghiệp với nhiều khu công nghiệp nhất không chỉ của tỉnh, mà của cả nước, đóng góp không nhỏ vào thu ngân sách của tỉnh. Không chỉ vậy, hiện nay tỉnh đang tiếp tục nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đưa Nhơn Trạch trở thành một thành phố công nghiệp, thành phố cảng, dịch vụ trọng điểm của tỉnh với những thời cơ rộng mở chưa từng có.
Sau 6 năm rời cương vị Chủ tịch nước về nghỉ hưu, năm 2012, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trở lại thăm Đồng Nai. Dù không còn trên cương vị lãnh đạo, ông vẫn thể hiện sự quan tâm, giản dị, khiêm nhường vốn có của mình. Trong buổi nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, ông chia sẻ: “Mỗi lần trở lại Đồng Nai là một lần tôi như được trở về nhà, vì Đồng Nai là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng, có tư duy và khát vọng phát triển nhạy bén trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế”.
Theo lời nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong lần về thăm Đồng Nai vào năm 2012: “Tôi về thăm tỉnh lần này không phải trên cương vị lãnh đạo nữa, mà chỉ về thăm thôi, còn nhiệm vụ lãnh đạo hay định hướng cho tỉnh thì các đồng chí Trung ương vẫn đang làm thường xuyên rồi. Nghỉ hưu rồi nhưng tôi vẫn thường xuyên dõi theo và thấy mừng cho sự phát triển của tỉnh. Tôi chỉ mong tỉnh sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, vẫn kiên trì với mục tiêu phát triển kinh tế phải đi liền với giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội, chăm lo cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa”.