Vẹn nguyên ký ức chiến thắng Chợ Ông Bái

Công trình nâng cấp bia chiến thắng Chợ Ông Bái (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đang được tập trung thi công bảo đảm hoàn thành trước ngày kỷ niệm chiến thắng Chợ Ông Bái (17/02 Âm lịch, nhằm ngày 16/3/2025).

Hơn 30 năm nay, việc tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Chợ Ông Bái đã trở thành thông lệ của chính quyền và người dân trong ấp. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Chợ Ông Bái - Đoàn Văn Lành kể: “Trước đây, khu vực này, bộ đội ta đã đẩy lùi 2 đợt càn của địch, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tên địch, trong đó có 4 sĩ quan Pháp, ngoài ra còn bắt sống 18 tên khác, thu nhiều vũ khí. Chiến công đó được người dân ghi nhớ, lập bia chiến thắng và chung tay làm lễ kỷ niệm. Trước đây, các cựu chiến binh Tiểu đoàn 309 thường đến dự lễ để tưởng nhớ đồng đội”.

Bia chiến thắng Chợ Ông Bái (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) đang được trùng tu

Bia chiến thắng Chợ Ông Bái (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) đang được trùng tu

Khi trận chiến diễn ra, ông Nguyễn Văn Mân (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long) chỉ là cậu bé 12 tuổi nhưng những ký ức về chiến thắng hào hùng của quân ta và sự tàn bạo của quân địch vẫn hằn sâu trong tâm trí ông đến tận bây giờ.

Ông Mân hồi tưởng: “Hôm đó, Tiểu đoàn 309 về đóng quân trong xóm Dài, có lẽ đang trên đường hành quân đi đâu đó. Bọn giặc hay được nên chúng tổ chức càn vào để trả thù thất bại trận Miễu Bà Cố có sự tham gia của Tiểu đoàn 309. Vậy nhưng, chẳng những không trả được thù, chúng còn thất bại thảm hại trước quân ta”.

Khu vực Chợ Ông Bái trước đây nhiều sông, rạch, thông sang Tiền Giang, địa hình rậm rạp và người dân hết lòng bảo vệ, chở che nên bộ đội ta thường dừng chân nghỉ ngơi, học tập. Nắm được điều đó, địch tập trung đánh phá và càn quét vào khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Mân (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long) kể lại những ký ức về trận đánh Chợ Ông Bái

Ông Nguyễn Văn Mân (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long) kể lại những ký ức về trận đánh Chợ Ông Bái

Ngày 21/3/1954 (nhằm ngày 17/02 Âm lịch), khi được gián điệp báo tin khu vực Chợ Ông Bái có bộ đội ta đóng quân, địch cho một đội lính thiện chiến do sĩ quan Pháp trực tiếp chỉ huy càn vào khu vực xóm Dài thuộc ấp Chợ Ông Bái.

Khoảng 9 giờ, chúng đổ quân đến cách xóm Dài khoảng 500m và tản ra tiến vào xóm. Nắm được thông tin, quân ta chia làm 2 mũi phục kích chờ sẵn. Khi địch đến gần, ta bắt đầu nổ súng khiến chúng phải khựng lại.

Lợi dụng địa hình rậm rạp, ta tấn công “xuyên hông” và xung phong truy kích địch. Chúng tháo chạy. Đến khoảng 11 giờ, trận chiến kết thúc. Ta tiêu diệt 4 sĩ quan Pháp, làm bị thương một số tên khác và bắt sống 18 tên, thu được một số vũ khí.

Theo ông Mân, trên đường tháo chạy, bọn giặc đã bắn chết 4 người dân đang câu cá ven đường chỉ vì những câu nói đùa của họ.

Sau trận thua vào buổi sáng, địch tiếp tục mở đợt tấn công lần 2 lúc 15 giờ cùng ngày với lực lượng mạnh hơn, có cả pháo binh và xe bọc thép, do tỉnh trưởng trực tiếp chỉ huy.

Tuy nhiên, chưa đến được khu vực ta đóng quân thì đã bị hỏa lực của ta đẩy lùi. Tỉnh trưởng và nhiều lính địch bị thương vong, buộc chúng phải tháo chạy lần nữa. Quân ta trở về hỗ trợ đồng bào di tản, sau đó hành quân đi nơi khác.

Đình An Tập - ngôi đình bị địch đốt cháy trong trận Chợ Ông Bái năm xưa đã được xây dựng lại

Đình An Tập - ngôi đình bị địch đốt cháy trong trận Chợ Ông Bái năm xưa đã được xây dựng lại

16 giờ, chúng cho máy bay ném bom khu vực xóm Dài, làm cháy đình trong xóm. Sáng hôm sau khi người dân đã di tản, bọn địch tiếp tục trở lại cướp bóc, đốt sạch nhà dân và 1 ngôi chùa trong xóm. Chúng còn giết thêm 2 người, làm bị thương 1 người dân đang sống tại chùa.

Câu chuyện trôi qua hơn 70 năm nhưng người dân Chợ Ông Bái nói riêng và huyện Châu Thành nói chung vẫn ghi nhớ chiến công của lực lượng ta.

Ông Mân khẳng định: “Dân mình ngày đó thương bộ đội lắm, biết bộ đội về, có người sẵn sàng làm heo để đãi. Trẻ con như tôi thì suốt ngày đi theo các anh, các chú. Bởi vậy mà tới bây giờ, người dân trong ấp vẫn chung tay làm lễ kỷ niệm chiến thắng năm xưa”.

Ngôi đình bị cháy năm xưa được người dân xây dựng lại và đặt thêm bàn thờ Tổ quốc ghi công để thờ phụng các liệt sĩ, đặc biệt là các chiến sĩ đã hy sinh trong trận Chợ Ông Bái năm xưa.

Chiến thắng Chợ Ông Bái là niềm tự hào của người dân địa phương. Họ trân trọng lịch sử, ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh và tiếp tục truyền lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.

Ấp vùng sâu, địa hình rậm rạp năm xưa giờ trở thành vùng quê trù phú. Nơi chiến trận xưa nay là những vườn thanh long xanh mướt, đường giao thông nông thôn mở rộng, tráng bêtông đến từng ngõ nhà. Tinh thần anh dũng, mưu trí năm xưa đã được người dân Chợ Ông Bái, An Lục Long tiếp nối một cách vẻ vang trong hành trình xây dựng quê hương./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ven-nguyen-ky-uc-chien-thang-cho-ong-bai-a191565.html
Zalo