Về nguồn

Trong những ngày cả nước hân hoan hướng về dịp kỷ niệm 50 giải phóng đất nước, các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm, học lịch sử ngoài không gian lớp học.

 Chuyến đi giúp học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu thấu cảm sự hy sinh của bao chiến sĩ vì đất nước

Chuyến đi giúp học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu thấu cảm sự hy sinh của bao chiến sĩ vì đất nước

Trải nghiệm và tri ân

Trường THCS Quang Trung (A Lưới) tổ chức chuyến tham quan đầy ý nghĩa dành cho học sinh khối 9. Từ sáng sớm, chuyến xe từ A Lưới về quận Thuận Hóa mang theo bao háo hức của 55 học sinh ở miền cao với hành trình ghé thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại Nội và các lăng tẩm.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến tham quan là Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những tư liệu quý báu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các em học sinh được lắng nghe những câu chuyện về Bác trong thời gian Người sống và học tập ở Huế. Xem những bức ảnh, hiện vật trưng bày tái hiện một phần cuộc sống giản dị mà đầy ý chí của Bác Hồ, các em càng hiểu hơn về tấm gương đạo đức, phong cách sống của Người và rút ra những bài học quý báu về lòng yêu nước, tinh thần học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích.

Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Quang Trung chia sẻ: “Em rất háo hức với chuyến đi này, trước khi khởi hành, em không ngủ được. Hành trình về đất Cố đô không chỉ mang đến cho em những kỷ niệm đẹp với bạn bè ở năm học cuối cấp mà em còn nhận được những bài học sâu sắc, niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt là khi được cô thuyết minh kể lại những câu chuyện đầy xúc động về tuổi thơ của Bác Hồ, từ khi Người theo cha vào Huế học chữ cho đến những hoạt động cách mạng ở tuổi thiếu niên”.

 Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ

Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ

Đi xa hơn, trong những ngày hào hùng của đất nước, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hành trình lịch sử” cho học sinh khối 8 tại tỉnh Quảng Trị. Toàn bộ học sinh của khối 8 gồm 560 học sinh đã đến tham quan, tìm hiểu cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc qua tiết học lịch sử tại di tích với chủ đề “Thành Cổ Quảng Trị - Cổ tích 81 ngày đêm”.

Bước chân vào Thành Cổ, nơi in đậm dấu tích của một thời kỳ oanh liệt, học sinh trang nghiêm làm lễ dâng hương, lắng nghe những câu chuyện cảm động về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, những người còn rất trẻ đã kiên trung hiến dâng cả thanh xuân vì độc lập của Tổ quốc. Những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động, biết ơn và tự hào. Trong niềm xúc cảm, các em học sinh cùng nắm tay nhau hát vang giai điệu tự hào của ca khúc “Nối vòng tay lớn” tại Thành cổ Quảng Trị, một món quà nhỏ thay lời tri ân các thế hệ cha anh.

Lê Giáng Uyên, học sinh lớp 8/3 xúc động: “Những bài học lịch sử em từng được học qua tranh, ảnh và những lời dạy của thầy cô giáo thì nay trở nên sống động khi bước chân đến đây. Một quá khứ bi hùng được tái hiện qua những bức tượng, hình ảnh mô phỏng, những kỷ vật, chiến tích, là minh chứng sống động về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam. Em đau xót và thương cảm khi nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ. Chỉ mới đôi mươi, họ đã ngã xuống để giành lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc. Điều đó khiến em càng biết ơn và trân trọng hòa bình, cuộc sống bình yên hôm nay”.

Học sinh Trường THCS Quang Trung thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh

Học sinh Trường THCS Quang Trung thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh

Giáo dục lòng yêu nước

Trong những ngày cả nước sôi nổi chuẩn bị cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều trường học tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh. Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tổ chức cho học sinh các khối lớp viếng Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế, trải nghiệm khu di tích Chín Hầm, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, thăm Thành cổ Quảng Trị…

Cô giáo Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho hay, đây là những hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, ghi nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều này giúp các em hình thành lòng tự hào về truyền thống anh hùng, từ đó, mỗi học sinh xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội, có ý thức tốt trong học tập và rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Với Trường THCS Quang Trung, dù xa xôi nhưng nhà trường cố gắng tổ chức hoạt động trải nghiệm các di tích lịch sử cho học sinh, bởi đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là một bài học lịch sử sống động, khơi dậy niềm đam mê học hỏi và tự hào về truyền thống dân tộc trong thế hệ trẻ. Những bài học không chỉ dừng lại ở trang sách, mà đã trở thành những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh.

 Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản hân hoan kỷ niệm ngày đất nước thống nhất

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản hân hoan kỷ niệm ngày đất nước thống nhất

“Chuyến tham quan trải nghiệm tại Huế không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn mang đến nhiều giá trị giáo dục. Các em học sinh được trực tiếp nhìn thấy, chạm vào những trang sử vàng của dân tộc, từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa, lịch sử mà cha ông đã để lại. Thông qua chuyến đi này, nhà trường mong muốn các em luôn trân trọng lịch sử, tiếp nối truyền thống, đồng thời không ngừng học tập, sáng tạo để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung nói.

Ngoài những chuyến trải nghiệm, tham quan các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cách mạng, nhiều trường học tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, tiết học lịch sử, đọc sách về các sự kiện lịch sử, anh hùng cách mạng. Tuần trước, thầy và trò Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Phú Xuân) cùng nhau tái hiện hình ảnh chiến sĩ quân giải phóng tiến vào Sài Gòn trong niềm vui sướng vô bờ. Trong không khí hân hoan, học sinh hóa thân thành chiến sĩ quân giải phóng, thành những người dân ngày ấy vui mừng chào đón đoàn quân chiến thắng. Người cầm cờ, người cầm hoa hòa chung niềm vui lịch sử, niềm vui của độc lập, tự do.

Thầy giáo Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nhắn gửi học sinh: “Chúng ta hôm nay không còn nghe tiếng bom rơi đạn nổ, được sống trong hòa bình, trong những ngôi trường khang trang, ấm áp tình thầy trò. Đó là nhờ công lao của bao thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Thầy mong rằng, mỗi học sinh hãy khắc ghi truyền thống hào hùng, biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, chăm ngoan, học giỏi, sống có trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia. Đất nước hôm nay không cần các em ra trận, mà cần các em học thật tốt, rèn luyện đạo đức thật vững, để mai này làm chủ đất nước bằng tri thức, bằng nhân ái và hoài bão lớn”.

MINH HIỀN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc/ve-nguon-153205.html
Zalo