Vẻ đẹp thiêng liêng của 'độc lập - tự do - hạnh phúc'

Everest Base Camp - trại nền trên đường lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest 8.848,86m (Nepal) - hiện ra trước mắt với vẻ đẹp lay động lòng người, cảm xúc lúc đó không thể diễn tả được bằng lời. Ước mơ giương cờ Tổ quốc trên dãy Himalaya bốn bề băng giá đã thành hiện thực. Nó như một giấc mơ!

Nguyện ước công dân

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, tay tôi run lên khi mở lá cờ đỏ sao vàng, kéo ra hai cạnh góc trên phiến đá to khổng lồ. Giữa những cơn gió thổi qua rặng tuyết sơn trắng xóa, bất giác trái tim tôi như lỗi mất một nhịp khi nhìn thấy quốc kỳ đất nước mình tung bay trong gió tuyết, ngay trong bàn tay tôi, ở một nơi chốn linh thiêng của thế giới bao la rộng lớn. Khoảnh khắc thiêng liêng đầy kiêu hãnh!

Ở độ cao 5.364m so với mực nước biển, nhóm người đến từ Việt Nam hôm ấy quên hết rã rời sau hành trình 10 ngày ròng đi trek, leo núi từ Nepal đến Everest Base Camp. Dòng máu chảy trong huyết quản một lần nữa nhắc nhở: “Tinh thần Việt Nam đã giúp chúng tôi vượt qua thử thách về thể lực và điều kiện khó khăn để lần đầu tiên trong đời đặt chân đến nóc nhà thế giới”.

Trong nhiều chuyến đi đây đi đó của mình, lá cờ đỏ sao vàng luôn nằm ở góc bất di bất dịch trong ba lô hành lý. Để mỗi khi có dịp, tôi muốn vẫy quốc kỳ của đất nước mình ở bất kỳ vùng đất xa lạ nào đặt chân đến như một lời nhắn nhủ với mọi người và chính mình rằng: Việt Nam chúng tôi đang vươn mình ra thế giới.

Khi trò chuyện với Thanh Nhã - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công Everest vào năm 2022 hay bác sĩ Ngô Hải Sơn - người Việt Nam đầu tiên chinh phục Ama Dablam cao 6.814m, cả hai đều tâm đắc: “Mong rằng sẽ có nhiều người Việt Nam chinh phục những ngọn núi cao chưa từng in dấu người Việt và tự hào giương lá cờ Tổ quốc trên những đỉnh cao thế giới”.

Tôi may mắn nhiều dịp được nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời xứ bạn ở Bồ Đào Nha, Nam Phi, từ trụ sở Liên hợp quốc ở châu Âu (Vienna, Áo) đến Sydney (Australia) trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC...

Ở mỗi nơi trên thế giới, lòng mình không chỉ rộn ràng niềm tự hào mà còn hạnh phúc khi thấy quốc kỳ Việt Nam bởi chỉ có những quốc gia độc lập - không lệ thuộc, quốc kỳ mới được tự do tung bay như thế. Giá trị nằm ở chỗ chúng ta hiểu hết những mất mát để đổi lấy điều thiêng liêng này.

Cảm xúc khó quên nhất là lần chứng kiến quốc ca Việt Nam cất lên và quốc kỳ tung bay rực rỡ lần đầu tiên tại đấu trường vòng chung kết Giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới (FIFA Women’s World Cup) 2023 ở New Zealand. Trong số nhiều lần tham gia tác nghiệp ở đấu trường World Cup, tôi chưa bao giờ cảm động như thế.

Đó là quốc kỳ có diện tích 100m2 , nặng 8kg do chị Nguyễn Thúy Hiền (TPHCM) mang vào sân Eden Park (Auckland).

Thứ chị mang vác trên vai còn có nguyện ý của một công dân là mong muốn cả thế giới biết đến người Việt Nam thân thiện, nghĩa tình; những cầu thủ “đem chuông đi đánh xứ người” biết rằng Tổ quốc luôn ở phía sau để nâng đỡ; thu hút bạn bè quốc tế tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam…

Biết ơn vì…

Ngày nay người Việt trẻ ngày càng có nhiều cơ hội chạm vào những giấc mơ lớn, đi khắp năm châu bốn bể để tầm mắt được rộng mở. Càng đi, các bạn càng hiểu hơn giá trị của hòa bình bởi trên thế giới còn đầy rẫy những vùng chiến sự, có đất nước hằn trên mình nỗi đau chia cắt, trẻ em không được tới trường bởi chiến tranh, xung đột ý thức hệ, đói nghèo, thiên tai, ô nhiễm…

Chạm vào thực tế để khám phá tận cùng vẻ đẹp của độc lập - tự do thiêng liêng đến dường nào. Khi sang Iran trong thời điểm vùng Trung Đông triền miên khói lửa chiến tranh và xung đột, tôi khá lo lắng vì có thể bị kẹt lại đây bất cứ lúc nào. Giả định chiến sự nổ ra khiến những lần được đặt chân đến vùng đất mới lại đầy bất an đến vậy.

Và tôi đã ngạc nhiên và cảm động khi đến một nhà hàng cổ kính ở thủ đô Tehran, họ biết tôi đến từ Việt Nam thì quản lý nhà hàng đã mang ra để trên bàn của tôi một lá cờ Việt Nam với nghĩa cử thật trân trọng, thán phục về một đất nước vượt qua đạn bom để đi đến hòa bình.

Bạn của tôi, Nguyễn Minh Hoàng Anh và Vũ Thị Quỳnh Hoa - đôi vợ chồng đã đi trên 100 quốc gia cùng nhau, sau hành trình “nghẹt thở” lang thang qua gần 40 quốc gia Tây và Đông Phi quay về Việt Nam an toàn, đã thổ lộ rằng nơi xứ người, họ “nghĩ về đất nước Việt Nam thống nhất và hòa bình với niềm xúc động sâu sắc. Việt Nam hòa bình hôm nay không chỉ là sự vắng bóng của bom đạn, mà là hơi thở của tự do, là nhịp sống mãnh liệt của người dân, là tình yêu thương, lòng nhân ái truyền thống của dân tộc”.

Những bài học vô cùng quý giá từ các chuyến đi xa không chỉ giúp tôi tự tin, mạnh mẽ, trưởng thành hơn mà còn ý thức “trân trọng cuộc sống và những gì mình đang có”.

Khi trở về Việt Nam, hơn bao giờ hết chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và tự hào vô giá khi sinh ra và sống ở một quốc gia độc lập, hòa bình, nơi mọi trái tim cùng đập chung một nhịp để phấn đấu và cống hiến, để vươn mình ra thế giới, trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều hành trình

- Quỳnh Hoa bộc bạch.

Đi là để trở về và tôi cảm nhận đầy đủ giá trị công dân của một đất nước tự chủ một cách sâu sắc. Bởi lẽ, hành trình lên rừng xuống biển, chinh phục non cao của chúng tôi luôn có Tổ quốc bên mình. Thì ra vẻ đẹp của “độc lập - tự do - hạnh phúc” là như thế - thiêng liêng và bất biến.

TRUNG NGHĨA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ve-dep-thieng-lieng-cua-doc-lap-tu-do-hanh-phuc-post793426.html
Zalo