Về bản biên giới Lao Khô 1

Từ trung tâm xã Phiêng Khoài, theo con đường nhựa dài hơn 10 cây số, vượt qua những khúc cua gấp, bản biên giới Lao Khô 1 hiện ra với điểm nhấn là Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào ngay đầu bản. Những nếp nhà gỗ truyền thống của đồng bào Mông xen giữa màu xanh của vườn cây ăn quả; tuyến đường nội bản được đổ bê tông kiên cố. Cuộc sống đủ đầy đang hiện hữu nơi phên dậu của Tổ quốc.

Lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh Sơn La thăm Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.Ảnh: PV

Lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh Sơn La thăm Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.Ảnh: PV

Đón chúng tôi tại nhà văn hóa bản, ông Tráng Lao Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lao Khô 1, cho biết: Bản có 138 hộ với 686 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, phía Nam và phía Tây giáp nước CHDCND Lào. Trước kia, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân, bản đã đổi thay từng ngày. Bà con tích cực chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của bản, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống ngày một nâng cao.

Hiện nay, nhân dân tại bản Lao Khô 1 đang duy trì thâm canh hơn 38 ha lúa, sản lượng hơn 110 tấn; hơn 40 ha ngô; hơn 138 ha mận hậu. Bản cũng trồng hơn 4 ha mắc ca và 3 ha cây ăn quả khác; đàn gia súc hơn 1.200 con và trên 1.500 con gia cầm. Kinh tế phát triển, nhân dân bản có điều kiện đóng góp xây dựng nông thôn mới; từ đầu năm đến nay, nhân dân trong bản đóng góp 280 ngày công và hơn 187 triệu đồng đổ bê tông hơn 260 m đường nội bản, giúp việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Cùng niềm phấn khởi ấy, anh Tráng Lao Tằng hào hứng chia sẻ: Gia đình tôi trồng hơn 2 ha mận và đang thử nghiệm hơn 100 cây lê đã cho bói quả. Nhờ có đường, điện lưới, gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuất hàng hóa, mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng.

Nhân dân bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài sử dụng mạng Internet trên điện thoại để tra cứu thông tin.

Nhân dân bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài sử dụng mạng Internet trên điện thoại để tra cứu thông tin.

Đến bản Lao Khô 1, chúng tôi còn được nghe câu chuyện về mối tình quân dân, giữa cụ Tráng Lao Khô và bà con trong bản với Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Ban Xung phong Lào Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vô tư, trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Đến thăm ông Tráng Lao Lử, con trai của cụ Tráng Lao Khô, là người có uy tín của bản, trong ngôi nhà truyền thống của người đồng bào dân tộc Mông, ông Lử kể: Từ năm 1948-1951, Ban xung phong Lào Bắc do đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản làm Trưởng ban đã dừng chân tại bản Phiêng Sa (nay là bản Lao Khô 1). Khi ấy, cha tôi là ông Tráng Lao Khô đã cùng bà con trong bản đã hết lòng cưu mang, nuôi giấu cán bộ cách mạng Lào, giữ được bí mật, an toàn để trở về gây dựng lực lượng. Cũng chính trong những năm ấy, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Ban xung phong Lào Bắc đã dựa vào sự đùm bọc của dân bản để huấn luyện bộ đội, nắm tình hình, rồi từ Phiêng Sa tỏa đi xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Xiềng Khọ và nhiều vùng phía bắc của Lào, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đi tới thắng lợi.

Nhân dân bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài đổ bê tông tuyến đường nội bản.

Nhân dân bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài đổ bê tông tuyến đường nội bản.

Ông Tráng Lao Lử chia sẻ thêm: Bản mình có Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào, chúng tôi thường xuyên kể cho con cháu hiểu về tình đoàn kết Việt - Lào, giữ gìn cảnh quan; sẵn sàng đón tiếp khách đến tham quan, để ai đến Lao Khô cũng hiểu hơn về nghĩa tình son sắt giữa hai nước.

Cùng với phát triển kinh tế, bản Lao Khô 1 chú trọng xây dựng đời sống văn hóa - xã hội. Nhân dân trong bản thường xuyên tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao; hiện bản có 1 đội văn nghệ và nhiều đội thể thao hoạt động đều đặn. Đặc biệt, bản thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với các bản bên nước bạn Lào vào những ngày lễ, tết, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị.

Bản Lao Khô 1 hôm nay không chỉ mang dấu ấn lịch sử đặc biệt về tình hữu nghị Việt-Lào, mà còn là điểm sáng của tinh thần đoàn kết, cần cù và khát vọng vươn lên của nhân dân nơi vùng biên cương của Tổ quốc.

Ngọc Khiêm (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/ve-ban-bien-gioi-lao-kho-1-Mr1kUBiDR.html