Về Ấp 19/5...

Tại vùng quê yên bình xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Ấp 19/5 không chỉ là một địa danh hành chính mà còn là biểu tượng sống động của tấm lòng người dân nơi đây đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi dịp tháng 5 về, đặc biệt là ngày 19/5 Sinh nhật Bác, ấp lại rộn ràng trong không khí tự hào nhắc nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác.

Tên gọi Ấp 19/5 không phải là sự tình cờ. Ngày 19/5 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc Nhân dân. Việc lấy ngày sinh của Bác để đặt tên ấp thể hiện tình cảm kính yêu và sự tôn vinh đặc biệt mà Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây dành cho Người.

Ảnh Bác Hồ được người dân Ấp 19/5 đặt trang nghiêm trên bàn thờ.

Ảnh Bác Hồ được người dân Ấp 19/5 đặt trang nghiêm trên bàn thờ.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, kể lại: “Từ năm 1982 trở về trước, ấp có tên là ấp Chồn Gầm. Ðến năm 1982, ấp Chồn Gầm được sáp nhập với ấp Rạch Bào. Khoảng ngày 10/5/1982, khi bàn về việc chọn tên cho ấp mới, nhiều ý kiến cho rằng đại hội diễn ra vào đầu tháng 5, gần ngày sinh của Bác, nên đã thống nhất lấy tên ấp là Ấp 19/5".

Cái tên ấy đã trở thành niềm tự hào và là lời nhắc nhở thường trực để người dân nơi đây không ngừng phấn đấu, sống tốt, làm điều hay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Dù ở miền Nam chưa một lần được gặp Bác, nhưng người dân nơi đây ai cũng một lòng tôn kính Người. Việc đặt tên như vậy không chỉ dành cho thế hệ hôm nay mà còn để thế hệ mai sau luôn tưởng nhớ đến Bác”, ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Hưng, trước đây ấp chưa có một căn nhà tường nào, hầu hết đều là nhà lá tạm bợ. Học và làm theo Bác, người dân thi đua lao động, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống. “Vùng đất này thuần nông, trước kia chỉ làm một vụ lúa mỗi năm. Khi vận động chuyển sang làm 2 vụ, ban đầu khó khăn lắm vì người dân vốn đã nghèo, sợ chuyển đổi không hiệu quả rồi mất luôn lúa giống. Thời điểm đó đảng viên phải làm trước, ai có đất thì tự chuyển đổi. Khi thấy hiệu quả, bà con mới bắt đầu làm theo. Nhờ đó, thu nhập tăng, đời sống nâng lên rõ rệt. Ngày ấy ấp còn chưa có con lộ đất đen, chúng tôi vận động dân đổ đất đỏ làm đường, mỗi nhà góp một đoạn ngang 1,5 m, dài 3 m. Nhờ vậy mà có đường cho con em đi học, bà con đi lại đỡ bùn lầy,” ông Hưng kể.

Trong nhiều năm qua, chính quyền và người dân nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Người người, nhà nhà cùng chung tay xây dựng quê hương. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, con em được học hành đầy đủ, cảnh quan nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp. Tất cả là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa lời dạy của Bác.

Lộ bê tông kiên cố, thông thoáng, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nơi đây.

Lộ bê tông kiên cố, thông thoáng, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nơi đây.

Chị Nguyễn Hồng Thắm, Trưởng Ấp 19/5, chia sẻ: “Ấp đã xóa trắng hộ nghèo từ cuối năm 2024. Hiện chỉ còn 3 hộ cận nghèo, đã được hỗ trợ xây nhà, dự kiến cuối năm nay sẽ thoát nghèo. Là thế hệ con cháu, tôi rất tự hào và biết ơn thành quả mà cha ông đã gây dựng. Với vai trò trưởng ấp, tôi mong được góp phần công sức để cùng bà con xây dựng quê hương thêm giàu, đẹp”.

Dạo quanh một vòng Ấp 19/5 hôm nay, dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt, nhà mái ngói thay cho nhà tạm bợ, đường bê tông phẳng phiu thay cho lối mòn lầy lội ngày xưa, người dân hăng say lao động, sản xuất. Ông Phạm Trọng Sĩ, Phó bí thư Ðảng ủy xã Khánh Bình, cho hay: “Ngoài làm lúa, người dân trên địa bàn Ấp 19/5 còn tận dụng mặt ao nuôi cá, cứ lấy ngắn nuôi dài, vậy mà hiệu quả lắm. Giờ ấp này phát triển nhất của xã, đến hộ nào cũng nghe họ kể nhau về dự định phát triển kinh tế, trồng cây này, nuôi con kia... để tăng thu nhập”.

Là người từng tham gia hoạt động cách mạng, hội viên Chi hội Cựu chiến binh Ấp 19/5, ông Dư Hoàng Việt luôn đi đầu trong sản xuất. “Thời còn khỏe, tôi làm đủ thứ việc, vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa chỉ dạy con cháu. Giờ già rồi thì lui về chỉ bảo cho con làm”, ông Việt cười hiền. Nhờ sự chỉ dạy tận tâm của ông, các con ông đã tiếp nối những thành quả mà cha mình để lại. Những ao cá, vườn rau sinh sôi nảy nở là kết quả từ biết bao ngày tháng miệt mài lao động của ông.

Học Bác CCB trên địa bàn xã tang gia sản xuất, làm gương cho con cháu noi theo.

Học Bác CCB trên địa bàn xã tang gia sản xuất, làm gương cho con cháu noi theo.

Ông Phạm Trọng Sĩ tâm huyết: “Kế thừa truyền thống yêu nước của ông cha và tự hào quê hương có địa danh đầy ý nghĩa như Ấp 19/5, thế hệ chúng tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước và hết lòng phục vụ Nhân dân, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho bà con”.

Với người dân Ấp 19/5, toàn ấp có trên 350 hộ, không ai bảo ai nhưng nhà nào cũng có ảnh Bác Hồ được treo trang trọng, như một lời nhắc nhở, thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn dành cho Bác kính yêu, để từ đó thể hiện tâm nguyện và hành động học tập, làm theo Bác, vững tin theo Ðảng, xây dựng ấp nhà ngày càng phát triển đi lên./.

Kim Cương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ve-ap-19-5--a39047.html
Zalo