Vatican: Giáo hoàng Francis qua đời (1936-2025)

Thông qua các cuộc gặp gỡ, tuyên bố và hành động cụ thể, Ngài đã góp phần xây dựng cầu nối giữa Công giáo và Phật giáo, khuyến khích sự hợp tác để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu như nghèo đói, bất công xã hội và biến đổi khí hậu.

Giáo hoàng Francis của Giáo hội Công giáo Rôma đã rời xa cõi tạm ở tuổi 88. Tên khai sinh của Ngài là Jorge Mario Bergoglio, Ngài qua đời vào lúc 7:35 sáng theo giờ Trung Âu mùa hè (CEST) ngày 21 tháng 4 năm 2025 tại Vatican. Theo múi giờ Việt Nam (UTC+7), thời điểm này tương ứng với 12:35 trưa cùng ngày.

Ngài sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, và trở thành Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rôma vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ, đầu tiên không phải người châu Âu kể từ thế kỷ thứ 8. (Business InsiderWikipedia)

Trước khi qua đời, Giáo hoàng Francis đã phải điều trị bệnh viêm phổi kép và được xuất viện vào tháng 3 năm 2025. Ngài qua đời tại nơi cư trú của mình ở Domus Sanctae Marthae, Vatican (Wikipedia).

Sự ra đi của Ngài không chỉ là mất mát của Giáo hội Công giáo Rôma mà còn là sự vắng bóng của một nhà lãnh đạo tinh thần mang tư tưởng cởi mở, luôn nỗ lực xây dựng những nhịp cầu cảm thông giữa các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới.

Trong 12 năm trị vì Giáo hội Công giáo Rôma, Giáo hoàng Francis đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn – trong đó có mối quan hệ gần gũi và trân trọng đối với Phật giáo.

Ảnh: internet

Ảnh: internet

Đóng góp của Giáo hoàng Francis trong việc đối thoại liên tôn

1. Thúc đẩy đối thoại với Phật giáo

Giáo hoàng Francis đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị với cộng đồng Phật giáo, đặc biệt là tại châu Á. Năm 2024, ngài đã tiếp đón một phái đoàn gồm khoảng 100 nhà sư từ chùa Wat Phra Chetuphon (Bangkok, Thái Lan) và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau xây dựng một thế giới bao dung hơn. Ngài kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để xây dựng một thế giới bao dung hơn” . (https://www.vaticannews.va/)

Trong các cuộc gặp gỡ với các phái đoàn Phật giáo, Giáo hoàng Francis thường xuyên nhấn mạnh đến các giá trị chung như lòng từ bi, sự hiếu khách và tinh thần phục vụ người nghèo. Ngài từng phát biểu: “Không ai được cứu rỗi một mình, chúng ta chỉ có thể được cứu rỗi cùng nhau” . (https://www.romereports.com/)

Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Giáo hoàng Phaolô VI và Tăng thống Thái Lan, Giáo hoàng Francis đã tái khẳng định sự tôn trọng sâu sắc đối với các giá trị tinh thần và văn hóa của Phật giáo, đồng thời kêu gọi tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai truyền thống tôn giáo (Catholic News Agency).

Ảnh: internet

Ảnh: internet

2. Tham gia các sự kiện liên tôn và thúc đẩy hòa bình

Giáo hoàng Francis thường xuyên tham gia các sự kiện liên tôn nhằm thúc đẩy hòa bình và hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo.

Năm 2024, trong chuyến thăm Indonesia, Ngài đã đến thăm Đại giáo đường Istiqlal ở Jakarta và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong đa dạng tôn giáo, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như xung đột và biến đổi khí hậu. (https://www.theguardian.com/)

Ngài cũng tham gia các hội nghị quốc tế như Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống tại Kazakhstan, nơi Ngài kêu gọi các tôn giáo hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu như bạo lực, nghèo đói và biến đổi khí hậu. (wikipedia.org)

Ảnh: internet

Ảnh: internet

3. Thúc đẩy tinh thần phục vụ và cải cách Giáo hội

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Giáo hoàng Francis đã thực hiện nhiều cải cách nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý của Giáo hội, đồng thời kêu gọi sự tham gia tích cực hơn của phụ nữ và giáo dân trong các hoạt động của Giáo hội. (https://apnews.com/)

Thông qua các cuộc gặp gỡ, tuyên bố và hành động cụ thể, Ngài đã góp phần xây dựng cầu nối giữa Công giáo và Phật giáo, khuyến khích sự hợp tác để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu như nghèo đói, bất công xã hội và biến đổi khí hậu.

Dù đã viên tịch nhưng những tư tưởng bao dung, tinh thần phục vụ và thông điệp về hòa bình của Giáo hoàng Francis sẽ còn lan tỏa trong lòng hàng triệu tín hữu và người thiện chí trên khắp thế giới. Qua các hoạt động đối thoại liên tôn, đặc biệt với Phật giáo – một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới – Ngài không chỉ gieo mầm hiểu biết giữa các tôn giáo mà còn nhấn mạnh một chân lý mang tính phổ quát: Chỉ khi các tôn giáo chung tay hướng thiện, vì con người và trái đất này, thế giới mới thực sự có hi vọng được chữa lành.

Di sản của Giáo hoàng Francis sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho hành trình đối thoại và hòa giải giữa các tôn giáo trên toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Liên Tịnh

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/vatican-giao-hoang-francis-qua-doi-1936-2025.html
Zalo