Vất vả mưu sinh dưới thời tiết khắc nghiệt
Thời tiết diễn biến phức tạp, khi thì nắng như đổ lửa, lúc thì mưa lớn đột ngột. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động phải mưu sinh ngoài trời càng thêm vất vả.

Gắn bó với nghề thợ hồ gần 5 năm, anh Nguyễn Văn Hậu (ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) đã quen với cảnh đội nắng, dầm mưa để kiếm sống. Thời tiết “sáng nắng, chiều mưa” những ngày gần đây khiến công việc của anh đã vất vả càng thêm cơ cực và xáo trộn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Công việc nặng nhọc này đem đến thu nhập cho anh từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. “Thà trời nắng thì nắng, mưa thì mưa, chứ lúc nắng, lúc mưa như thế này tụi tui làm không chạy việc, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, thu nhập bị ảnh hưởng theo. Mong trời nắng vài hôm để làm hết phần thô phía ngoài, chứ lúc nắng, lúc mưa, thì không ai cực bằng thợ hồ như tụi tui đâu” - anh Hậu bày tỏ.
Gia cảnh nghèo khó, vợ chồng con trai bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) đi làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai, còn bà bán vé số để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và lo cho đứa cháu gái học lớp 6. Hàng ngày, bà đi bộ vòng quanh các tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên để bán vé số. Bà đi bán từ 6 giờ sáng đến 20 giờ tối, xen kẽ đó là khoảng thời gian về lo cơm nước cho cháu buổi trưa và chiều. Ngày nào bán đắt thì được 200 vé, thu nhập được 200.000 đồng. Gần đây thời tiết khắc nghiệt, bà không đi được nhiều và phần vì sợ ế nên chỉ bán được từ 100 - 150 vé/ngày. “Trời thì lúc nắng, lúc mưa, tôi lại bị bệnh tai biến đi không nổi, nên không dám lấy nhiều. Lời mỗi vé chỉ 1.000 đồng, mà để ế là không có tiền xài luôn. Đợi vài bữa thời tiết êm hơn, tôi sẽ lấy thêm để bán. Đứa cháu thi xong, nghỉ hè cũng đi bán vé số với tôi để kiếm tiền mua sách vở cho năm học sau…” - bà Hoa bộc bạch. Hơn 8 giờ sáng, ánh nắng mặt trời đã chiếu gọi soi bóng bà cụ hơn 60 tuổi bước đi có phần khó khăn, do di chứng bệnh tai biến...
Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, nhiều tài xế xe ôm công nghệ, shipper vẫn miệt mài mưu sinh. Dù áo có đẫm mồ hôi, họ vẫn chạy ngược xuôi “kiếm cơm”. Thỉnh thoảng, có người phải tìm chỗ bóng mát của các tán cây, tòa nhà để trú nắng, uống nước giải nhiệt... Để thích ứng với thời tiết, những tài xế công nghệ sử dụng nhiều biện pháp, đồ bảo hộ che chắn, chống nắng, bảo vệ sức khỏe. Buổi trưa, họ tìm những tán cây, gầm cầu hay nhà cao tầng làm nơi ăn uống, nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.
Gần 11 giờ trưa, anh Trần Thanh Hải (ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), tài xế của một ứng dụng giao hàng dừng xe tránh nắng dưới tán cây gần cầu Hoàng Diệu. Cởi bỏ áo khoác để làm dịu đi cơn nóng, anh liên tục bổ sung nước, rửa mặt làm mát cơ thể. Mệt là thế, nhưng anh vẫn luôn nhìn vào điện thoại để xem có “nổ” cuốc xe nào nữa không… “Công việc này phải chấp nhận sự khắc nghiệt của thời tiết dù nắng hay mưa. Thời tiết càng khắc nghiệt, người dân sợ ra đường nên đơn giao hàng qua app tăng hơn trước. Dù cực nhưng mình cố gắng làm để có thêm thu nhập, nuôi gia đình. Từ sáng tới giờ, tôi mới chạy được 4 cuốc quanh khu vực nên đang cố gắng kiếm thêm 2 - 3 cuốc nữa mới dám nghỉ trưa” - anh Hải chia sẻ.
Còn anh Lê Đình Cường (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) làm shipper giao hàng gần 4 năm cho biết, nắng nóng khiến công việc của anh thêm nặng nhọc, khó khăn hơn rất nhiều. Bên cạnh trang bị cho bản thân kính râm, khẩu trang, găng tay... và một bình nước to đùng là thứ không thể thiếu đối với những người làm shipper như anh Cường. Những ngày này, anh thường đến kho hàng soạn hàng buổi tối hôm trước và tranh thủ đi giao vào lúc sáng hôm sau để “tránh nắng”. “Tôi phải tranh thủ giao nhiều đơn nhất có thể trong buổi sáng, chứ để đến trưa trời nắng gắt, mệt lắm. Đó là chưa kể những lúc trời đang nắng, bất chợt mưa lớn, ảnh hưởng đến việc giao hàng cho khách” - anh Cường cho biết.