Vang mãi khúc khải hoàn
Ngày 30 tháng 4 năm 1975- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chặng đường 30 năm đấu tranh trường kỳ của dân tộc (1945-1975). 'Bài ca thống nhất' vang lên giữa muôn triệu con tim, là khúc ca khải hoàn của dân tộc, là biểu tượng của khát vọng hòa bình và sức mạnh đoàn kết vô song của người Việt Nam.

Cờ Tổ quốc được treo trên các tuyến đường trong toàn tỉnh để chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước. Ảnh: Trường Giang
Trong bản hùng ca chiến thắng ấy, mỗi tấc đất, mỗi con người trên dải đất hình chữ S đều là những nốt nhạc trầm hùng và vùng đất Ninh Bình cùng quân-dân nơi đây đã góp nên những giai điệu kiên cường, bất khuất, vang vọng mãi cùng bài ca thống nhất non sông. Suốt những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ninh Bình với truyền thống cách mạng kiên cường đã thực sự là một trong những điểm tựa vững vàng cho tiền tuyến miền Nam.
Đáp lại lời hiệu triệu thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện lời Bác Hồ kính yêu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, cả tỉnh sục sôi khí thế “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Mỗi làng quê trở thành một pháo đài, mỗi người dân Ninh Bình trở thành một chiến sĩ kiên trung trên cả mặt trận sản xuất và chiến đấu.
Những chuyến xe chở nặng nghĩa tình hậu phương từ Ninh Bình, vượt qua mưa bom bão đạn đã kịp thời bổ sung lương thực, thực phẩm, thuốc men đến chiến trường miền Nam, tiếp thêm sức mạnh, ý chí và niềm tin mãnh liệt cho quân và dân nơi tuyến đầu.
Với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc, hơn 60.000 thanh niên Ninh Bình đã hăng hái lên đường ra mặt trận. Những người con ưu tú của quê hương Cố đô Hoa Lư anh hùng đã chiến đấu dũng cảm trên khắp các mặt trận, các chiến trường từ Quảng Trị rực lửa đến đỉnh cao chói lọi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Họ đã mang theo khí phách của đất và người Cố đô, hòa cùng ý chí chiến đấu bất khuất của dân tộc, làm nên những chiến công hiển hách.
Để rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 khúc khải hoàn vang lên không chỉ ở Sài Gòn mà ở khắp mọi miền Tổ quốc, trong trái tim mỗi người dân Việt, như một lời khẳng định đanh thép về sức mạnh không gì lay chuyển nổi của ý chí độc lập, thống nhất.
Tầm vóc vĩ đại của chiến thắng đã được Đảng ta khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Tròn nửa thế kỷ đã qua (1975- 2025), kể từ ngày non sông thu về một mối, nhưng ký ức và cảm xúc về ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn vẹn nguyên, thiêng liêng trong tim mỗi người dân Việt. Khúc khải hoàn năm xưa không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về một quá khứ hào hùng, về cái giá của độc lập, tự do, hòa bình.
Hơn tất thảy, tinh thần đại thắng 30/4 còn là ngọn đuốc soi đường, là lời hiệu triệu thiêng liêng về trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Ninh Bình nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, để sẵn sàng tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, đồng tâm, hiệp lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Kỷ nguyên mới mở ra những cơ hội to lớn, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mà ở đó trách nhiệm của mỗi người dân càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là trách nhiệm hun đúc tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng mà bao thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để gìn giữ, vun bồi.
Đó là trách nhiệm không ngừng học tập, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ, đề cao kỷ luật, kỷ cương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ của đất nước; là trách nhiệm dấn thân, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đột phá trong thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà Đảng, Nhà nước đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Đó còn là trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mỗi người dân còn là một đại sứ văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
Với mỗi người dân đất Cố đô Hoa Lư, phát huy tinh thần chiến thắng còn phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ vào năm 2035.
Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử ngàn năm với sự phát triển đô thị hiện đại, bền vững chính là cách Ninh Bình khẳng định vị thế và đóng góp xứng đáng vào sự phồn vinh của đất nước, góp phần viết tiếp khúc khải hoàn trong kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên đột phá, phát triển, đưa quốc gia, dân tộc lên một tầm cao mới, tiến cùng thời đại.