Van Persie đảo ngược tình thế

Theo Goal, Robin van Persie khiến cả làng bóng đá Hà Lan sửng sốt với phong cách huấn luyện có phần quái chiêu của mình.

Trong trận thắng 1-0 trước AZ Alkmaar hôm 5/4, Feyenoord của cựu tiền đạo Arsenal đi vào lịch sử Eredivisie khi trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng mà không có bất kỳ cú sút trúng đích nào.

Bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới của Zico Buurmeester ở phút 32. Còn lại, Feyenoord tung ra 8 cú sút và tất cả đều không đi đúng hướng. Trong khi đó, AZ dứt điểm tới 13 lần, có 5 cú sút trúng khung thành nhưng không thể chọc thủng mành lưới đối phương.

Dù giành chiến thắng thực dụng, Van Persie vẫn được ca ngợi trên mạng xã hội. Một người hâm mộ viết: "Terrorball của Van Persie", trong khi người khác ví trận đấu là màn trình diễn chiến thuật đẳng cấp. Một CĐV còn hài hước viết: "Van Persie là HLV đầu tiên thua 1-9 và thắng 1-0 ở cùng một mặt sân trong cùng mùa giải".

Với chiến thắng này, Feyenoord vươn lên vị trí thứ 3, chỉ còn kém đội đầu bảng PSV 5 điểm. Nhiều CĐV bắt đầu tin rằng Van Persie có thể giúp đội nhà vượt mặt đối thủ trong giai đoạn cuối mùa.

 Feyenoord thắng 4 trận liên tiếp, còn cách đội đầu bảng 5 điểm.

Feyenoord thắng 4 trận liên tiếp, còn cách đội đầu bảng 5 điểm.

"Terrorball" của Van Persie được coi là thứ bóng đá thực dụng đến mức kinh hoàng, không cần đẹp mắt, chỉ cần thắng. Đặc biệt khi đội bóng thắng dù chơi lép vế hoặc không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trả lời sau trận, Van Persie khẳng định: "Chúng tôi luôn muốn chơi bóng, nhưng AZ hôm nay chủ yếu đá bóng dài. Thế nên trận đấu diễn ra theo một chiều hướng khác. Nếu cần đá đẹp, chúng tôi đá đẹp. Nếu phải chiến đấu, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Tôi thích cách đội bóng giành chiến thắng hôm nay".

Sau chuỗi trận khởi đầu khó khăn với hai thất bại tại Champions League trước Inter, Van Persie đưa Feyenoord trở lại đường ray với 4 trận toàn thắng liên tiếp. Dù không tấn công dồn dập, đội bóng của ông biết cách giành điểm tối đa, và đó là điều quan trọng.

Cuối tuần sau, Feyenoord sẽ làm khách trên sân Fortuna Sittard với quyết tâm nối dài mạch thắng. Khi PSV đang có dấu hiệu hụt hơi, Van Persie và các học trò hoàn toàn có thể mơ về một cú bứt phá không tưởng ở cuối mùa giải dù có đá đẹp hay không.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/van-persie-dao-nguoc-tinh-the-post1543793.html
Zalo