Vận hành đơn vị hành chính mới: Tự thích nghi

Hôm qua, ngày 1/7, các đơn vị hành chính mới chính thức bắt tay vào việc.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Công việc có thể đã quen lâu nay nhưng lại vận hành theo một phong cách mới cùng với một tâm thế mới. Ngoài những cán bộ tại chỗ, số còn lại, nhất là cán bộ cấp tỉnh, sẽ phải di chuyển hàng trăm cây số đến chỗ ở mới.

Có người phải dẫn theo vợ con, trong lúc nhà cửa thì vẫn ở tỉnh lỵ cũ. Khó khăn bộn bề nhưng vì công việc, tất cả phải “lên đường” dù trong lòng nặng những ưu tư.

Trong những tháng qua, các địa phương của tỉnh mới cũng đã chuẩn bị chỗ ở tạm để đón cán bộ ở tỉnh cũ về công tác. Nhiều chung cư cũ, ký túc xá cũ lâu nay không sử dụng, giờ cải tạo lại để cán bộ từ tỉnh cũ về có chỗ tá túc tạm thời.

Nhìn cảnh những người còn độc thân hoặc không mang vợ con theo đang tá túc trong một phòng 3 - 4 người, mà không khỏi chạnh lòng. Nhưng biết làm sao được, vì việc chung nên phải chấp nhận những khó khăn ban đầu ấy thôi.

Cán bộ cấp tỉnh là vậy, cán bộ các xã cũng phải tự thích nghi trong hoàn cảnh mới. Có nhiều vùng nông thôn, 3 - 4 xã cũ được nhập lại còn một xã mới, rộng - dài tưởng như vô tận.

Cán bộ huyện, nay về xã mới, buộc phải di chuyển hàng chục km mỗi ngày nếu không muốn ở lại ngay trong phòng làm việc đợi thứ Bảy mới về lại nhà, chấp nhận cảnh “cơm niêu nước lọ” một thời gian. Có những công việc mang tính đặc thù nên cán bộ xã phải lặn lội về cơ sở thường xuyên, đấy cũng là cái khó cho những người lâu nay chỉ quen ngồi bàn giấy với máy lạnh.

Không chỉ những người ăn lương Nhà nước mới gặp khó khăn trong việc “tập làm quen” với đơn vị hành chính mới mà ngay cả những người lao động bình thường cũng gặp phải những trở ngại nhất định khi phải đến trụ sở mới để giải quyết công việc.

Bây giờ từ miền Trung mà nói đi TPHCM là trong đầu phải hình dung ra một không gian khác. Bình Dương và Vũng Tàu trước đây, giờ cũng thuộc TPHCM! Cũng là đi TPHCM nhưng đến tận Bà Rịa thì phải đi một lối khác.

Ngay cả những anh chạy xe công nghệ cũng phải tập làm quen với những địa danh mới sau khi sáp nhập. Trong đầu mỗi người hiện nay luôn “chứa” một không gian với địa danh cũ kèm theo địa danh mới.

Đây là một cuộc “dịch chuyển vĩ đại”, nó làm thay đổi tận gốc không chỉ là tên gọi hoặc không gian địa lý, mà là nếp nghĩ và cách vận hành mới của một quốc gia. Cả một bộ máy khổng lồ buộc phải “chạy” để theo kịp với những vấn đề đặt ra hàng ngày. Bước vào kỷ nguyên mới không thể bằng bộ óc thủ cựu và đôi chân yếu ớt.

Sẽ có những chệch choạc nhất định khi vận hành một bộ máy mới là điều không tránh khỏi. Những công việc mới rồi sẽ dần quen, những tên gọi mới rồi cũng sẽ cũ đi cùng năm tháng.

Tên tỉnh cũ hay mới gì cũng là tên được viết bằng tiếng Việt, chúng ta vẫn hít thở khí trời quen thuộc, vẫn ăn hạt lúa củ khoai từ những mảnh vườn, thửa ruộng cũ từ cha ông để lại. Tất cả những đổi thay đó đều mang một tên gọi: Tổ quốc!

Một khi đó là Tổ quốc thì mỗi công dân đều có trách nhiệm cao nhất với đất mẹ của mình.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hanh-don-vi-hanh-chinh-moi-tu-thich-nghi-post738046.html
Zalo