V.League đầu xuân: Đừng tưởng làm tướng là... sướng!

Dân gian có câu cửa miệng 'sướng như ông tướng'. Ấy nhưng, nếu nhìn vào lĩnh vực bóng đá, cận kề nhất là V.League, làm tướng nào phải ai cũng sướng?

Tân HLV Lê Đức Tuấn "làm quen" với các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Tân HLV Lê Đức Tuấn "làm quen" với các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

V-League ghi nhận một kỷ lục khi mùa giải 2023/24 có đến 13 HLV của 8 CLB phải rời đi sau 26 vòng đấu. Trung bình, cứ 2 vòng có 1 HLV mất việc, con số khiến thế giới phải ngoái nhìn. V-League 2024/25 sau 11 vòng mới chỉ có 5 HLV bị thay thế, nhưng con số đó chắc chắn chưa dừng lại?

Nhìn lại động thái "thay lái giữa dòng" ở mùa giải này, giới chuyên môn chắc hẳn sẽ thấy đôi điều khác biệt. Đó là hiện tượng sử dụng "cây nhà lá vườn" chiếm phần đa. Điều này cũng dễ hiểu bởi mùa giải đã đi gần ½ mùa, có nghĩa khó tìm tướng mới khi hầu hết các cái tên muốn có, mơ có nội hay ngoại hầu như đã "ấm chỗ", còn như muốn đánh bắt xa bờ tận trời Âu như La Liga, Premier League… thì không đủ sức.

SLNA là CLB đầu tiên thay HLV trưởng trong mùa giải này khi HLV Phạm Anh Tuấn từ chức. Sau khi không thể mời Lê Công Vinh, đội bóng xứ Nghệ đưa người cũ Phan Như Thuật trở lại ghế nóng và có vẻ "đổi vận" khi giành trận thắng đầu tiên trước B. Bình Dương ở vòng 11. Ngược lại, chính B. Bình Dương vận không đổi khi đưa cái tên Nguyễn Công Mạnh ngồi vào chiếc ghế của HLV Hoàng Anh Tuấn để lại. Có tin, nếu phải thay đổi tiếp theo, đội chủ sân Gò Đậu cũng chỉ dựa dẫm vào "người nhà" như cách SLNA đã làm thời gian qua.

Ở thế "đại gia", Hà Nội FC cũng áp dụng cơ chế "cơm nhà". Sau chuỗi kết quả bết bát của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Đức Tuấn, Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc được giao trách nhiệm dẫn dắt Văn Quyết và đồng đội "tìm lại bóng dáng xưa" và "đẩy" tướng thất sủng Lê Đức Tuấn vào lèo lái con thuyền chòng chành SHB Đà Nẵng.

Không thể bỏ qua đội bóng sông Hàn nếu như bàn đến chuyện xáo trộn trong nội bộ. Sự xuất hiện của HLV Lê Đức Tuấn ở SHB Đà Nẵng tính ra đã là lần thứ 3 chiếc ghế nóng bỏng nhất của CLB đổi chủ. Bởi chỉ mới vài tháng trước, đội bóng sông Hàn đã thay nguyên ê kíp trong ban huấn luyện do bộ đôi Trương Việt Hoàng- Đào Quang Hùng dẫn dắt để đưa HLV Cristiano Roland vào thay. Cựu HLV trưởng U17 Việt Nam lặng lẽ rời thành phố đáng đến, đáng sống chỉ sau 2 vòng đấu ở V.League và đá thêm 1 trận ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Người hâm mộ bóng đá trên sân Hòa Xuân không thể không ngán ngẩm với kiểu xáo trộn lòng vòng, nhưng cuối cùng kết quả thì vẫn y nguyên. Người ta nói nhiều đến nguyên nhân SHB Đà Nẵng gặp phải ngoại binh kém chất lượng, nhưng có lẽ cái chính vẫn nằm ở chỗ "cơ quan đầu não" liên tục biến động như thế, chân tay nào thích nghi cho kịp!

Gần như chắc chắn, đội bóng sông Hàn sẽ khóa sổ lượt đi V.League 2024-2025 ở vị trí hiện tại, tương tự như trường hợp của Khánh Hòa mùa trước. Không biết làn gió mới từ HLV Lê Đức Tuấn và ê-kíp có thổi bay được đám mây u ám phủ lên đội bóng sông Hàn trong chuyến làm khách tại Quy Nhơn của Q. Bình Định sắp tới để ít nhất xốc lại tinh thần khi trở về Hòa Xuân tiếp đón đội bóng mạnh Thể Công Viettel?. Nhiệm vụ thật nặng nề với tân thuyền trưởng SHB Đà Nẵng.

Lịch sử V-League nhiều năm qua cho thấy, trừ Công an Hà Nội ở V-League 2023, một CLB nếu thay HLV trưởng thì khó lòng hướng tới đỉnh cao. Ngay cả HLV Hoàng Văn Phúc lẫn HLV Nguyễn Công Mạnh, dù đang dẫn dắt Hà Nội FC và B. Bình Dương thuộc dạng "đại gia", cũng chưa chắc đã đưa đội bóng đi theo quỹ đạo mong muốn. Nhưng có thể khẳng điinh một điều, nếu thất bại đây là những cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách những nhà cầm quân mất việc ở hành trình còn lại của V.League 2024/25.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vleague-dau-xuan-dung-tuong-lam-tuong-la-suong-post308247.html
Zalo