V.League 2024/25: Lượt đi chưa thể kết

Vòng 13 V.League 2024/25 dự báo và đã thực sự diễn biến khá căng thẳng hơn bao giờ hết trong cuộc đua về điểm số. Ấy nhưng, có tới 5/7 trận kết thúc với tỷ số hòa. Tình huống này phần nào khiến cho ngôi đầu lượt đi vẫn chưa thể ngã ngũ.

Đ. Thanh Hóa (áo sáng) phải vượt qua Quảng Nam để dẫn đầu lượt đi.

Đ. Thanh Hóa (áo sáng) phải vượt qua Quảng Nam để dẫn đầu lượt đi.

Dẫm chân nhau

Trừ trận đá sớm diễn ra ngày 5-2 với kết quả T. Nam Định thắng Hà Nội FC 2-1 và SLNA thắng Hải Phòng 1-0; 5/5 trận đấu còn lại đều có tỷ số hòa. Ở nhóm đua vô địch lượt đi, 3 đội trong tốp 3 là Đ. Thanh Hóa và Thể Công Viettel đều ngậm ngùi rời sân trước các đối thủ yếu hơn là TPHCM và SHB Đà Nẵng với chỉ 1 điểm. Điều đáng nói là cả 2 đội phải nhờ đến cuối trận đấu, thậm chí là phút bù giờ để khỏi lâm cảnh trắng tay nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân (Doãn Ngọc Tân, phút 81) và Nhâm Mạnh Dũng, 90 +5). Kết quả này khiến 2 đội chưa thể soán ngôi được T. Nam Định. Đây cũng là 2 trận đấu chiếm toàn bộ 3 thẻ đỏ của vòng đấu.

Ở nhóm giữa, CLB Công an Hà Nội cũng mướt mồ hôi mới giữ lại 1 điểm trên sân Hàng Đẫy trước CLB Quảng Nam (hòa 4-4), B. Bình Dương lỡ cơ hội vượt qua H. Hà Tĩnh khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 dù có 2 bàn dẫn trước ngay trong hiệp 1. Nỗ lực đáng khen của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công khiến đội bóng của họ bất bại cả 13 vòng đấu, đang xếp ở vị trí khá "ấm" (thứ 5) với 19 điểm. B. Bình Dương chấp nhận đứng ngay sau (thứ 6, 18 điểm). Công an Hà Nội xếp thứ 7 (17 điểm), còn Quảng Nam đã bị SLNA bắt kịp về điểm số (12 điểm), chỉ xếp trên (thứ 11) đối thủ này (thứ 12) nhờ hiệu số.

Ngày quyết định

Lượt đi còn 4 đội chưa đá đủ số trận, và sẽ đụng độ nhau vào ngày 19-2 tới ở vòng 11 (đấu bù) với 2 cặp đấu: Quảng Nam vs Đ. Thanh Hóa, Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội. Sự hiện diện của 2 đội chỉ kém T. Nam Định (24 điểm) đang xếp đầu lần lượt 3 và 3 điểm mở ra dự báo về những cái tên sẽ vô địch lượt đi. Đ. Thanh Hóa sáng cửa nhất nếu thắng Quảng Nam, trong khi Thể Công Viettel phải thắng Công an Hà Nội trong điều kiện Đ. Thanh Hóa thất bại.

Trong 4 cái tên ra sân ở 2 trận đấu quyết định này, điều trùng hợp là đều đá hòa ở trận gần nhất, nhưng Quảng Nam cho thấy sự khởi sắc hơn cả, dù bị đánh giá yếu nhất. Nên thế, rất khó để dự đoán kết quả cho 2 cuộc đối đầu này. Nếu tiếp tục "hòa cả làng", dù bị Đ. Thanh Hóa bắt kịp về điểm số, nhưng T. Nam Định vẫn giữ ngôi vô địch lượt đi nhờ hiệu số cao hơn (+ 12 so với + 8).

Vị đắng mang theo

Lượt về sẽ tiếp ngay sau 2 trận đá bù, lần lượt diễn ra trong các ngày từ 21 đến 24-2, trong khi "cái đuôi" lượt đi vẫn bám theo. Ngay sau vòng đấu thứ 13, SHB Đà Nẵng đã có văn bản gửi Ban kỷ luật VFF liên quan đến chiếc thẻ đỏ dành cho HLV Lê Đức Tuấn, vì cho rằng quá nặng. Đội bóng sông Hàn kiến nghị giảm án phạt cho HLV Lê Đức Tuấn từ thẻ đỏ trực tiếp xuống thẻ vàng nhằm "đảm bảo tính nghiêm minh của giải đấu và quyền lợi của CLB" với "luận cứ" rằng thẻ đỏ mà trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút cho HLV của CLB là quá nặng, với lỗi phản ứng trong một pha bóng mà chính trọng tài Duẩn bỏ qua lỗi kéo người của cầu thủ Thể Công Viettel sau loạt bỏ sót không ít pha tranh chấp có lỗi của đội khách.

Vấn đề trọng tài "bên trọng bên khinh" cũng gây tranh cãi ở các tấm thẻ đỏ mà HLV Popov và Giám đốc kỹ thuật Hoàng Thanh Tùng của Đ. Thanh Hóa phải nhận, ở pha ghi bàn gỡ hòa 4-4 của Công an Hà Nội trong trận đấu với Quảng Nam, ở sự cố VAR "tàng hình" trên sân Tam Kỳ, ở việc "đình chỉ" các sân Hồng Lĩnh và Quy Nhơn…

Xem ra, trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi với ngồn ngộn vấn đề phải xử lý, từ CLB đến VPF, VFF phải "vắt chân lên cổ"?

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vleague-2024-25-luot-di-chua-the-ket-post308807.html
Zalo