V.League 2024-2025: Mùa giải kỳ lạ!

Một đội bóng trung bình, trải qua chuỗi 9 trận liền không thắng vẫn chễm chệ trong tốp 3. Sau 19/26 vòng đấu, tất cả các 'ông lớn' đều thất thường, thay nhau 'tự bắn vào chân mình'.

Chủ nhân chiếc Cúp vô địch V.League 2024-2025 vẫn là ẩn số.

Chủ nhân chiếc Cúp vô địch V.League 2024-2025 vẫn là ẩn số.

Vẫn chưa thấy “minh chủ”

Lấy đội đầu bảng Nam Định làm điển hình. Mùa trước, Nam Định dẫn đầu suốt từ vòng 2, đến vòng 6 mới nhận thất bại đầu tiên và lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Mùa này vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch số 1 nhưng sau 5 vòng đầu, họ ở nửa dưới bảng xếp hạng, đến vòng 13 thắng Hà Nội FC 2-1 mới lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu cho đến nay. Nhưng 4 trận gần đây, Nam Định chỉ thắng 1, đánh rơi 6 điểm, mới nhất là 2 trận hòa trước đối thủ chiếu dưới TP.HCM và SHB.Đà Nẵng. Cuối tuần này, Nam Định có thể mất ngôi đầu khi chỉ nhiều hơn Hà Nội FC 2 điểm. So với sau 19 vòng đấu mùa trước, dù chỉ kém 3 điểm nhưng không còn cặp song sát Xuân Son - Hendrio, hiệu suất hàng công của Nam Định giảm đến 25% (31 bàn thắng so với 42 cùng kỳ).

Thể Công-Viettel (TCVT) là nhà vô địch lượt đi khi đánh bại cả 3 ứng viên vô địch hàng đầu: Nam Định, Hà Nội FC và CAHN. Tuy nhiên, bước vào lượt về, họ mới có một chiến thắng trong 6 trận và trận thua ngược tại Thanh Hóa mới đây khiến TCVT mất luôn vị trí thứ 3 về tay đối thủ.

Phong độ thất thường cũng là “căn bệnh” của CAHN. Vị trí thứ 5 hiện tại rõ ràng là sự thất vọng. Nhìn qua những cái tên CAHN sở hữu là “dải ngân hà”, nhưng thực chất đội bóng lại thiếu chiều sâu. Trận hòa trước TP.HCM trên sân nhà cho thấy điều đó. Trước cơn bão chấn thương: Đình Bắc, Vũ Văn Thanh, bộ đôi ngoại binh Alan - Artur và tiền vệ đội trưởng Quang Hải quá tải ngồi dự bị, trong tay huấn luyện viên Polking chỉ còn những cái tên lạ lẫm: Nguyễn Văn Vinh, Ngọc Thắng, Xuân Thịnh.

Nhưng gây thất vọng nhất là B.Bình Dương. “Tôi xấu hổ về trận thua tệ hại như thế này” - đó không chỉ là tâm trạng của huấn luyện viên Công Mạnh, mà cả với các cầu thủ B.Bình Dương sau 2 thất bại 0-4 trước HAGL và 0-3 trước Hà Nội FC. Đầu tư mạnh mẽ hơn nhưng so với cùng kỳ mùa rồi đang đứng thứ nhì, B.Bình Dương đã “trôi” xuống giữa bảng xếp hạng và nhận đến 8 trận thua, chỉ ít hơn 2 đội chót bảng Bình Định và SHB.Đà Nẵng.

Trong tốp 5 ứng cử viên vô địch, chỉ có Hà Nội FC vào guồng ở giai đoạn cần tăng tốc này. Từng có lúc rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, Hà Nội FC đã vươn dần lên hạng 4 lượt đi và sau chuỗi 7 trận bất bại gần nhất (5 chiến thắng) là vị trí nhì bảng, thậm chí có thể soán ngôi đầu của Nam Định ở vòng 20 này. Đua nước rút vào cuối mùa là sở trường của Hà Nội FC, quan trọng hơn là họ đã tìm được huấn luyện viên Makoto Teguramori phù hợp.

Dẫu vậy, cho đến lúc này, V.League 2024-2025 vẫn chưa thấy một “minh chủ” thực sự.

Dày đặc “chung kết sớm”

Với sự thiếu ổn định, ứng viên nào cũng có vấn đề, chưa đội nào có thể bứt hẳn lên, 7 vòng còn lại mọi chuyện đều có thể xảy ra với nhiều trận “chung kết sớm”.

Vòng 21, trên sân Hàng Đẫy, sẽ là cuộc chạm trán giữa 2 đội đầu bảng Hà Nội FC và Nam Định. Sau đó, ở vòng 22, Nam Định tiếp tục đối mặt với Thanh Hóa. Còn vòng 24 là trận derby thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC. Vòng áp chót cực nóng khi Hà Nội FC đụng độ TCVT, Thanh Hóa tiếp đón CAHN.

Kết quả các trận cầu 6 điểm này sẽ quyết định chức vô địch chung cuộc và nhiều khả năng chỉ ngã ngũ ở phút cuối. Trong sự cạnh tranh khốc liệt này, bản lĩnh và chiều sâu đội hình sẽ là yếu tố quan trọng.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202504/vleague-2024-2025-mua-giai-ky-la-9453f9b/
Zalo