Uống 'nước kiềm' chữa bệnh, một phụ nữ nguy kịch, hôn mê sâu

Chỉ 2 ngày sau khi uống 'nước kiềm', nữ bệnh nhân đã bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện huyện Thanh Oai (Hà Nội) trong tình trạng lơ mơ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng ý thức giảm, phải đặt ống nội khí quản, hạ đường máu nặng.

Ngày 25-3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ (67 tuổi) bị hôn mê, nguy kịch, do tự ý bỏ thuốc bác sĩ kê để điều trị bằng phương pháp uống “nước kiềm” tại nhà thầy lang. Theo đó, nữ bệnh nhân này phát hiện mắc Basedow và được bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú.

 Nữ bệnh nhân hôn mê, nguy kịch sau khi uống "nước kiềm"

Nữ bệnh nhân hôn mê, nguy kịch sau khi uống "nước kiềm"

Thay vì tuân thủ phác đồ, bệnh nhân đã tự ý ngừng thuốc. Đặc biệt, sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, người phụ nữ này đã tìm đến nhà thầy lang N.T.N. (ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tại đây, người bệnh được thầy lang cam kết chữa khỏi bệnh trong 5 ngày với chi phí 200.000 đồng/ngày. Phương pháp điều trị rất đơn giản, người bệnh chỉ cần uống nước từ máy lọc nước hòa cùng muối (nước này được gọi là “nước kiềm”) tại nhà thầy lang, đồng thời nhịn ăn. Cứ khi khát hoặc đói thì uống “nước kiềm”.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi uống “nước kiềm”, nữ bệnh nhân này đã bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện huyện Thanh Oai trong tình trạng lơ mơ, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tại đây, bệnh nhân trong tình trạng ý thức giảm, phải đặt ống nội khí quản, hạ đường máu nặng nên tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai khi đã hôn mê sâu.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán nữ bệnh nhân bị hôn mê sâu, hạ đường huyết, viêm phổi, viêm gan, rối loạn đông máu/Basedow, tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao.

Sau hơn 3 ngày được điều trị bằng thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim, bù dịch và kháng sinh, bệnh nhân vẫn hôn mê, phải thở máy.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/uong-nuoc-kiem-chua-benh-mot-phu-nu-nguy-kich-hon-me-sau-post787631.html
Zalo