'Ươm mầm xanh' nơi biên giới Keng Đu

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An tích cực tham gia thực hiện Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng' nhằm chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập. Thông qua việc làm ý nghĩa này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, động viên, khích lệ học sinh nghèo vùng biên phấn đấu vươn lên theo đuổi ước mơ con chữ.

Đồn Biên phòng Keng Đu tổ chức gặp mặt, biểu dương học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" nhân dịp năm học mới. Ảnh: Ngọc Tú

Đồn Biên phòng Keng Đu tổ chức gặp mặt, biểu dương học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" nhân dịp năm học mới. Ảnh: Ngọc Tú

Ngay sau khi triển khai thực hiện chương trình, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tiến hành khảo sát, lựa chọn các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gia đình chính sách... để nhận đỡ đầu. Với phương châm “Trao yêu thương, kỳ vọng mầm xanh tương lai”, từ năm 2014 đến nay, Đồn Biên phòng Keng Đu đã đỡ đầu 6 em học sinh trên địa bàn.

Thiếu tá Võ Đình Tao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết: “Đối tượng nhận đỡ đầu không chỉ đơn thuần là chọn đúng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm ngoan, chịu khó, mà phải có hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các em khác phấn đấu. Việc chọn đúng đối tượng sẽ là điều kiện, động lực cho các em nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện để sau này, các em có điều kiện góp sức xây dựng quê hương”.

Hằng năm, vào dịp năm học mới, Đồn Biên phòng Keng Đu đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn để hỗ trợ các em chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục, chăm lo nơi ăn nghỉ... cho các em đến trường học tập, sinh hoạt. Ngoài ra, hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trích từ lương hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng để các em trang trải chi phí học tập.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Keng Đu chia sẻ: “Hằng năm, vào dịp giữa tháng 8, đơn vị cử cán bộ đến tận gia đình các em học sinh để thăm hỏi, khảo sát nhu cầu nhằm có phương án giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho các em bước vào năm học mới. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các nhà trường tổ chức tu sửa phòng học, phòng trọ, dọn vệ sinh môi trường để tạo điều kiện cho các em học tập”.

Bằng những tình cảm, trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu luôn được các thầy, cô giáo và bà con dân bản yêu mến gọi là những “phụ huynh”, “bố nuôi” của các em học sinh nghèo nơi biên giới. Mỗi em được đỡ đầu đều có hoàn cảnh éo le, có em mồ côi bố, có em mồ côi mẹ, có em không còn bố lẫn mẹ. Sự chăm lo của những người lính mang quân hàm xanh đã thay đổi cuộc sống của nhiều em nhỏ như Xeo Văn Thanh, học sinh lớp 7B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Được chuyển đến đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc cách đây 2 năm, Thanh mồ côi cha và bị mẹ từ chối chăm sóc. Từ một cậu bé ít nói và ngại giao tiếp, giờ đây, Thanh đã hòa mình vào cuộc sống mới với những người "bố nuôi" mang quân hàm xanh.

Cùng chung hoàn cảnh với em Thanh, em Xeo Văn Di, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Keng Đu có bố mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời năm 2017. Mẹ Thanh đi làm ăn xa và lấy chồng nơi đất khách quê người. Em sống cùng chị gái và bà ngoại già yếu, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào các cô, các bác. Cuộc sống nghèo đói khiến cho cánh cổng nhà trường dần đóng lại trước mắt em, mặc dù em rất khao khát được cắp sách đến trường. Trước tình hình trên, để tiếp tục giúp em nuôi ước mơ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Keng Đu đã họp bàn, thống nhất báo cáo với cấp trên nhận em về nuôi tại đơn vị.

Cô Moong Hiền Ngoan, giáo viên chủ nhiệm của em Thanh chia sẻ: “Những ngày đầu đến trường, em Xeo Văn Thanh là một học sinh khá nhút nhát, ít giao tiếp, học lực ở mức trung bình. Sau khi được nhận làm "con nuôi đồn Biên phòng" thì em ngày càng tự tin hơn, đặc biệt là kết quả học tập của em tiến bộ rất nhiều và hiện, em đang là lớp phó phụ trách học tập”.

Đại úy Trần Văn Quyết, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Keng Đu được đơn vị giao trực tiếp phụ trách chương trình, cho biết: "Trong đơn vị, hầu hết các cán bộ, chiến sĩ đều ở xa gia đình. Mọi người luôn dành tình thương đối với các cháu, coi như con của mình, thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các cháu sinh hoạt, học tập".

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Những ngày đầu về đơn vị, Thanh và Di cứ ngồi một chỗ, ít giao tiếp. Thế nhưng, tiếp xúc với môi trường Quân đội, hai em dần thích nghi và không còn e ngại như trước. Được đơn vị quan tâm chăm sóc, dạy bảo, các em dần hòa nhập tốt với cuộc sống ở đồn, biết tự chủ trong sinh hoạt, tự sắp xếp nội vụ, vệ sinh, đi ăn cơm khi có kẻng... Mỗi khi nhớ nhà, các em được cán bộ, chiến sĩ đơn vị đưa về thăm người thân. Chỉ sau một thời gian, cả hai em dần đi vào khuôn khổ, sáng sớm nghe kẻng báo thức đều dậy tập thể dục cùng bộ đội. Buổi chiều, các em ra vườn cùng nhặt cỏ, tưới rau với cán bộ, chiến sĩ... Chúng tôi phải hướng dẫn các em chi tiết, cụ thể từ cách đi đứng đến việc ăn nói lễ phép, khi ra ngoài biết chào hỏi người lớn...”.

Từ khi được Đồn Biên phòng Keng Đu nhận về nuôi, hai em đều yên tâm đến trường. Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trích tiền lương hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng. Số tiền này được các em sử dụng vào việc mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên cử cán bộ quân y theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các em. Không chỉ nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, Đồn Biên phòng Keng Đu còn tích cực phối hợp với các cơ quan, trường học tuyên truyền, vận động học sinh bỏ học quay trở lại trường, định kỳ tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập... nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lương Văn Ngam, Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu cho biết: “Trong những năm qua, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đồn Biên phòng Keng Đu, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vượt qua khó khăn vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Nhiều cháu từ học sinh trung bình đã vươn lên khá, giỏi. Không chỉ có vậy, đồn còn giúp các trường làm tốt công tác chuẩn bị để đón học sinh vào năm học mới. Đây thực sự là cơ hội để các cháu vươn lên trong cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ để mai này góp sức xây dựng quê hương”.

Nguyễn Ngọc Tú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/uom-mam-xanhquot-noi-bien-gioi-keng-du-post480700.html
Zalo