Ươm mầm chữ giữa trùng khơi

Ở nơi đầu sóng ngọn gió - quần đảo Trường Sa, những người thầy lặng lẽ 'gieo mầm chữ', mang ánh sáng tri thức đến với những tâm hồn trẻ thơ nơi đảo xa. Mỗi trang sách ở nơi ấy như cánh buồm chở theo ước mơ, nâng bước các em đến gần hơn với chân trời tri thức.

Tại lớp học trên đảo Đá Tây A, không khí ở đây rất đặc biệt. Là lớp ghép, các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ. Trên chiếc bảng đen cũ kỹ, thầy giáo dùng phấn trắng vạch từng đường chia lớp, mỗi ô là một thế giới riêng, là một hành trình tri thức khác nhau. Không có tiếng trống trường, không có bàn ghế đồng bộ, nhưng có tiếng thầy vang lên đều đặn, có ánh mắt chăm chú, hồn nhiên của những đứa trẻ. Quan trọng nhất, ở đó có tình yêu thương, sự kiên trì lặng lẽ của những người thầy ngày đêm gieo con chữ, bồi đắp kiến thức và lòng yêu nước cho học trò, để các em hiểu rằng: nơi mình đang sống, nơi cha mẹ mình canh giữ, chính là một phần thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Thầy Lưu Quốc Thịnh (điểm Trường Tiểu học Đá Tây A) chia sẻ: "Các em học sinh ở đây có kiến thức nền thấp hơn so với các bạn ở đất liền. Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, tôi luôn cố gắng truyền đạt bài học một cách dễ hiểu nhất, dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Thêm vào đó, sống ở biển đảo không về nhà nên tôi có thời gian kèm cặp thêm cho những em còn yếu".

Khi kể về công việc giảng dạy đầy thử thách tại đảo Sinh Tồn đã được hai năm, Thầy Trương Hồng Lĩnh tự hào chia sẻ: "Ở đây có một em học sinh lớp 5 và em là học sinh duy nhất trong lớp, nên việc dạy học gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, khi cần làm bài tập nhóm hoặc cặp đôi, em không có bạn để cùng trao đổi. Đôi khi, tôi phải đóng vai học sinh, hòa vào nhóm cùng em để tạo điều kiện cho em thực hành. Ví dụ, hôm nay tôi đóng vai nhóm trưởng và hướng dẫn em cách làm, như nhóm trưởng phải làm gì, trả lời như thế nào. Sau đó, tôi thay đổi vai, đóng vai thành viên trong nhóm để em hiểu rằng khi là nhóm trưởng, em phải biết hỏi thầy khi cần giúp đỡ. Tôi làm như vậy để em có thể hiểu bài và tự tin hơn trong việc học".

Ở Trường Sa, những thầy giáo không chỉ là người dạy học, mà còn là người cha, người bạn luôn kề bên các em. Từng lời động viên, sự quan tâm của thầy cô giúp các em cảm thấy ấm áp, an tâm giữa biển khơi bao la. Tình cảm thầy trò nơi đây gắn bó chặt chẽ, trở thành động lực lớn lao giúp các em vững bước trên con đường học tập. Nhờ vậy, mỗi ngày, các em học sinh lại chăm chỉ đến lớp, miệt mài tìm kiếm "con chữ", nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Mặc dù còn những khó khăn, vất vả, song với tình yêu nghề, yêu trẻ, những con chữ sẽ tiếp tục được các thầy giáo cần mẫn, miệt mài "ươm mầm" nơi đảo xa, tạo nên sức sống mãnh liệt nơi Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Trong lớp học nhỏ bé, những ước mơ bình dị nhưng cao đẹp đang từng ngày được vun đắp. Những người thầy luôn đồng hành, chỉ bảo, tạo nên hành trang kiến thức vững chắc để khi trở về đất liền, các em sẽ hòa nhập và tỏa sáng trong thế giới rộng lớn.

Ngọc Ánh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/uom-mam-chu-giua-trung-khoi-324517.htm
Zalo