Ước muốn hàn gắn của Hoàng tử Harry

Sau khi thua kiện về an ninh cá nhân, Hoàng tử Harry tiết lộ Vua Charles đã cắt đứt liên lạc với anh và thừa nhận khó có thể đưa vợ con trở lại Anh quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc với BBC sau khi thua kiện về chế độ an ninh cá nhân, Hoàng tử Harry cho biết cha mình - Vua Charles III - hiện không còn nói chuyện với anh và khẳng định anh không thể tưởng tượng được việc đưa gia đình trở lại Vương quốc Anh trong hoàn cảnh hiện tại.

“Quyết định của tòa khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Điều đó khiến việc trở về nước với Meghan và hai con gần như không thể”, Hoàng tử Harry nghẹn ngào chia sẻ, cho rằng vấn đề an ninh là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa anh và Hoàng gia Anh rạn nứt nghiêm trọng.

 Hoàng tử Harry bước vào Tòa án Tối cao ở London, Anh, ngày 9/4 để tham dự phiên kháng cáo liên quan đến việc anh bị từ chối yêu cầu pháp lý nhằm phản đối quyết định của chính phủ Anh về việc tước bỏ quyền được cảnh sát bảo vệ khi anh có mặt tại Anh. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Harry bước vào Tòa án Tối cao ở London, Anh, ngày 9/4 để tham dự phiên kháng cáo liên quan đến việc anh bị từ chối yêu cầu pháp lý nhằm phản đối quyết định của chính phủ Anh về việc tước bỏ quyền được cảnh sát bảo vệ khi anh có mặt tại Anh. Ảnh: Reuters.

“Nhà Vua không còn nói chuyện với tôi”

Từ California, nơi Harry và Meghan định cư từ năm 2020 cùng hai con - Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet - anh chia sẻ mong muốn hàn gắn với gia đình, bất chấp những căng thẳng kéo dài.

“Tôi rất muốn hòa giải với gia đình. Không có lý do gì để tiếp tục đối đầu nữa”, Hoàng tử Harry nói.

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận: “Một số người trong gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã viết cuốn sách ấy… Nhưng điều duy nhất còn lại giữa tôi và họ là vấn đề an ninh”.

Anh cho biết việc chính phủ Anh hạ cấp chế độ bảo vệ an ninh cho mình kể từ năm 2020, sau khi vợ chồng anh rút khỏi vai trò thành viên cao cấp Hoàng gia, là điều khiến anh không thể hiểu nổi.

“Tôi nghĩ, giữa bao bất đồng và hỗn loạn, ít nhất gia đình vẫn là nơi giữ tôi an toàn. Nhưng điều đó cũng không còn nữa”, Harry trải lòng.

Harry nhiều lần nhấn mạnh anh chỉ yêu cầu một điều duy nhất - sự an toàn - khi trở về Anh.

Anh gọi phán quyết của tòa là “một âm mưu dàn dựng kiểu cũ của thể chế”. Trong khi đó, người phát ngôn của Cung điện Buckingham hôm 2/5 phản hồi rằng các vấn đề Harry nêu ra “đã được tòa án xem xét kỹ lưỡng và đi đến cùng một kết luận sau nhiều lần”.

Trong tuyên bố bằng văn bản được công bố sau cuộc phỏng vấn, Harry nhắc lại sự thất vọng sâu sắc với quyết định của tòa. Anh tiết lộ đã từng cố gắng giải quyết vấn đề trong âm thầm vào năm 2020 và 2021, thậm chí đề nghị tự chi trả chi phí an ninh, nhưng đã bị chính phủ Anh từ chối.

Đối với Harry, nỗi lo lớn nhất là lịch sử lặp lại - ám chỉ cái chết bi thảm của mẹ anh, Công nương Diana vào năm 1997 khi bị paparazzi truy đuổi dẫn đến tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Paris. Anh cho rằng vợ mình - Meghan - đang phải chịu những áp lực tương tự và an ninh là điều tối quan trọng với gia đình.

Từng bước xa cách và giấc mơ hàn gắn

Harry cũng thừa nhận tình hình hiện tại khiến anh không thể đưa Meghan và các con trở lại Anh quốc: “Tôi không thấy một viễn cảnh nào mà tôi có thể đưa vợ và các con về lại nước Anh vào lúc này”.

Cuộc phỏng vấn của Harry thu hút sự chú ý bởi các thành viên Hoàng gia thường rất hiếm khi xuất hiện trong các buổi trò chuyện truyền thông.

 Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex của Vương quốc Anh, dõi theo khi Vua Charles III rời Tu viện Westminster sau Lễ đăng quang tại trung tâm London vào ngày 6/5/2023. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex của Vương quốc Anh, dõi theo khi Vua Charles III rời Tu viện Westminster sau Lễ đăng quang tại trung tâm London vào ngày 6/5/2023. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, vợ chồng Harry từng gây chấn động vào năm 2021 khi trả lời một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, trong đó Meghan tiết lộ từng có ý định tự tử vì áp lực từ cuộc sống hoàng gia, đồng thời cáo buộc Hoàng gia lo ngại về màu da của con trai Archie - khi ấy còn chưa chào đời.

Mối quan hệ giữa Harry và Hoàng gia ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt sau khi anh phát hành cuốn hồi ký Spare năm 2023, trong đó tiết lộ hàng loạt chi tiết gây sốc và riêng tư về cuộc sống nội bộ của Hoàng gia. Sự kiện này bị cho là đã “xát muối” vào những vết thương cũ chưa lành.

Cùng năm đó, Harry chỉ xuất hiện thoáng qua trong lễ đăng quang của Vua Charles, ngồi hàng ghế ba cạnh Hoàng tử Andrew - hai thành viên không còn đảm nhiệm vai trò công tác Hoàng gia.

Bất chấp những rạn nứt chưa hàn gắn, Harry khẳng định anh vẫn mong muốn hòa giải với cha, nhất là trong bối cảnh nhà vua được chẩn đoán mắc ung thư không xác định hồi năm ngoái.

“Tôi không biết cha mình còn bao nhiêu thời gian nữa”, vị Hoàng tử nói.

“Ông ấy không nói chuyện với tôi chỉ vì vấn đề an ninh, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể hàn gắn”, anh chia sẻ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/uoc-muon-han-gan-cua-hoang-tu-harry-post1550626.html
Zalo