UNICEF: Trẻ em Gaza 'bị ảnh hưởng nghiêm trọng' bởi chiến tranh

Gần một năm chiến tranh tàn phá đã khiến 2,4 triệu người dân Gaza phải chịu đựng một thảm kịch nhân đạo, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Theo Jonathan Crickx, phát ngôn viên của UNICEF tại các vùng lãnh thổ Palestine, tình hình ở Gaza đang rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ em.

 Trẻ em khóc sau cuộc tấn công của Israel vào một trường học tạm trú cho những người Palestine di tản ở Falluja gần trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Dải Gaza vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Ảnh: AFP/Omar Al-Qattaa

Trẻ em khóc sau cuộc tấn công của Israel vào một trường học tạm trú cho những người Palestine di tản ở Falluja gần trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Dải Gaza vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Ảnh: AFP/Omar Al-Qattaa

Crickx vừa trở về sau một tuần làm việc tại Gaza và chia sẻ rằng hầu hết trẻ em ở đây không được đi học kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bùng nổ vào ngày 7/10 năm ngoái.

Ông nói: "Những đứa trẻ này không được sống như những đứa trẻ bình thường, không có giáo dục, không được vui chơi, không có niềm vui. Khuôn mặt của chúng thật buồn bã".

Phần lớn trẻ em mà Crickx nhìn thấy ở Gaza đang giúp đỡ gia đình vì không có lớp học nào để tham gia. Nhiều em phải mang theo những chiếc can nhựa vàng để lấy nước, trong khi một số trẻ khác phải tìm kiếm thức ăn từ những đống rác.

Ông kể lại hình ảnh những đứa trẻ mới chỉ 5-6 tuổi đang lang thang qua các đống rác lớn để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Những đứa trẻ này đã chịu đựng sự bạo lực, bom đạn và cảm giác bất an trong suốt một năm qua.

Crickx nhớ lại cuộc trò chuyện với Ahmad, một cậu bé 10 tuổi sống tại trại tị nạn ở phía nam Gaza. Ahmad đã mất người chú trong một vụ đánh bom, và mô tả chi tiết về cách cơ thể bị phân tán.

Nhiều trẻ em tại Gaza đã mất ít nhất cha hoặc mẹ. UNICEF ước tính có khoảng 19.000 trẻ em ở đây không còn người thân bên cạnh. Ngoài ra, không có trường học nào còn hoạt động, và 85% cơ sở giáo dục đã bị phá hủy do xung đột.

Crickx cho biết: "Cả một thế hệ trẻ em ở độ tuổi đi học không được đến lớp trong suốt 12 tháng qua. Điều đáng chú ý là chúng khao khát được trở lại trường học, được gặp bạn bè, giáo viên của mình... giáo dục mang lại hy vọng cho chúng".

Các tổ chức Liên hợp quốc và nhóm viện trợ đã cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan do điều kiện sống tồi tệ ở Gaza. Theo Crickx, với mật độ dân số cao, điều kiện vệ sinh kém, thời tiết nóng bức và thiếu thốn cơ sở vệ sinh, đây là môi trường hoàn hảo cho sự bùng phát các bệnh dịch.

Nhiều trẻ em bị ốm và cần được điều trị, nhưng hầu hết các bệnh viện ở Gaza đều không còn hoạt động. Ông đã gặp bốn trẻ em tại bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza, các em bị ung thư hoặc có vấn đề về tim mạch và cần được cấp cứu ngay lập tức. Nếu không, các em sẽ không thể sống sót.

Cao Phong (theo AP, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/unicef-tre-em-gaza-bi-anh-huong-nghiem-trong-boi-chien-tranh-post314698.html
Zalo