Ukraine tuyên bố sẽ ngừng tấn công vào Kursk với một điều kiện

Ukraine đã tiết lộ cách Nga có thể ngăn chặn cuộc tấn công vào khu vực Kursk và đưa cuộc xung đột hiện nay tới gần hồi kết hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Nga "càng sớm nhất trí" đàm phán hòa bình thì các cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào lãnh thổ nước này càng sớm dừng lại.

Ngày 6/8, Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk của Nga. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất trên lãnh thổ của Moscow kể từ Thế chiến II.

Binh lính Ukraine lái một phương tiện quân sự gần biên giới Nga ở khu vực Sumy. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine lái một phương tiện quân sự gần biên giới Nga ở khu vực Sumy. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định, các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là những hành động "hoàn toàn hợp pháp", đồng thời cho biết, các lực lượng của nước này "cần giải phóng các vùng lãnh thổ biên giới" để ngăn các cuộc tấn công của Nga. Heorhii Tykhyi, người phát ngôn về các vấn đề quốc tế của Ukraine ngày 13/8 cho biết, "Ukraine không quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ ở Kursk, chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng cho người dân của mình".

Ông Heorhii Tykhyi cũng nói rằng: "Nếu Ukraine có thể tấn công quân đội đối phương trên lãnh thổ của họ thì Kiev sẽ ở vị thế tốt hơn để tự vệ". Ông cũng khẳng định cuộc đột kích vào Kursk sẽ "ít cần thiết hơn" nếu Kiev được phép sử dụng các vũ khí tầm xa của Mỹ. Hiện vẫn còn những giới hạn trong việc sử dụng các vũ khí này do Mỹ không cho phép dùng chúng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thổng Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi chiến dịch này là một "thảm họa" với Tổng thống Putin. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo Kiev kiểm soát xấp xỉ gần 1.000 km vuông lãnh thổ Nga.

Quyền thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov nói rằng khoảng 121.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực này.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-tuyen-bo-se-ngung-tan-cong-vao-kursk-voi-mot-dieu-kien-post1114245.vov
Zalo