U8 Nghi Sơn đánh bại Như Thanh sau màn rượt đuổi điên rồ, giành vé vào chung kết

Trận bán kết 2 lứa tuổi U8 Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa lần thứ IV – Cúp Xi măng Long Sơn đã mang đến một bữa tiệc cảm xúc thực sự cho người hâm mộ tại Nhà thi đấu Quảng Xương. Sau cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, U8 Như Thanh và U8 Nghi Sơn đã hòa nhau 3-3, trước khi Nghi Sơn giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu để đoạt vé vào chơi trận chung kết.

Màn so tài giữa Nghi Sơn (áo xanh) và Như Thanh hấp dẫn ngay từ đầu.

Màn so tài giữa Nghi Sơn (áo xanh) và Như Thanh hấp dẫn ngay từ đầu.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và những tình huống nguy hiểm liên tục được tạo ra. Phút thứ 7, Nhật Huy (U8 Nghi Sơn) mở tỉ số bằng một cú sút hiểm hóc vào góc cao, không cho thủ môn Như Thanh bất kỳ cơ hội nào cản phá.

Tuy nhiên, U8 Như Thanh nhanh chóng sốc lại tinh thần. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyên Bình, đội bóng áo vàng triển khai nhiều phương án tấn công từ hai biên. Phút 12, Hoàng Thành đã lên tiếng đúng lúc, dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của đồng đội, quân bình tỉ số 1-1.

Trận đấu diễn ra kịch tính với sự cân bằng từ hai bên.

Trận đấu diễn ra kịch tính với sự cân bằng từ hai bên.

Hoàng Thành (số 20) ăn mừng cảm xúc sau bàn gỡ hòa 1-1.

Hoàng Thành (số 20) ăn mừng cảm xúc sau bàn gỡ hòa 1-1.

Những phút cuối hiệp 1 tiếp tục chứng kiến những tình huống bất ngờ. Từ một pha đá biên tưởng chừng vô hại, bóng bất ngờ chạm tay thủ môn Như Thanh và đi thẳng vào lưới, giúp Nghi Sơn dẫn 2-1 khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, kịch tính không hề giảm nhiệt. Ngay đầu hiệp, kịch bản tương tự lại xảy ra, lần này là Nguyên Bình đưa bóng vào từ quả đá biên khiến bóng chạm tay thủ môn Nghi Sơn bay vào lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 2-2.

Phút 35, thêm một lần nữa bóng đá biên trở thành “vũ khí” quyết định. Cú ném biên của Như Thanh khiến bóng chạm tay một cầu thủ phòng ngự Nghi Sơn trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nguyên Bình thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 3-2 cho Như Thanh.

Tưởng như chiến thắng đã thuộc về Như Thanh thì đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu, Nghi Sơn một lần nữa tận dụng tình huống đá biên để ghi bàn quân bình tỉ số.

Niềm vui vỡ òa của U8 Nghi Sơn.

Niềm vui vỡ òa của U8 Nghi Sơn.

Hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu đầy căng thẳng. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ nhí Nghi Sơn là những người may mắn và bản lĩnh hơn, giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết lứa tuổi U8.

Một trận đấu thực sự nghẹt thở và đầy cảm xúc, nơi những cầu thủ nhí đã cống hiến tất cả những gì đẹp nhất của bóng đá nhi đồng. Với chiến thắng này, U8 Như Thanh sẽ đối đầu U8 Thiệu Hóa trong trận tranh ngôi vô địch hứa hẹn không kém phần kịch tính.

Hoàng Sơn - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/u8-nghi-son-danh-bai-nhu-thanh-sau-man-ruot-duoi-dien-ro-gianh-ve-vao-chung-ket-251853.htm
Zalo