U23 Thái Lan thua đối thủ 'đàn em' ở giải đấu chạy đà cho SEA Games
Đêm qua trong khuôn khổ giải Doha Cup dành cho lứa trẻ, U23 Thái Lan đã thua U20 UAE khiến màn ra mắt của tân HLV Takayuki Nishigaya trở nên đáng quên.

Thái Lan lép vế trước đội U20 UAE
Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, U23 Thái Lan rất tích cực thi đấu giao hữu. Cùng với Việt Nam, họ đã sớm lên đường để cọ sát với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Đêm qua trong khuôn khổ giải Doha Cup dành cho lứa trẻ, U23 Thái Lan gặp 'đàn em' U20 UAE. Sở dĩ đại diện Tây Á chỉ mang theo đội U20 vì đội U23 của họ bận tham dự giải U23 Tây Á.
Bất chấp thua thiệt về tuổi tác, các cầu thủ U20 UAE vẫn tạo ra thế trận đầy chủ động trước Thái Lan. Tốc độ trận đấu không quá cao nhưng trong những pha bóng quyết định, U20 UAE vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ. Trong hiệp 1, họ đã tạo ra 2 cơ hội tốt. Tiếc rằng những chân sút trẻ của đội bóng này đã không thể tác dụng.

UAE thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn phút 79
Sang hiệp hai, Thái Lan nỗ lực giật lại thế trận. Tuy nhiên, khâu phối hợp của họ là không ăn ý. Và với thế trận ấy, điều gì đến cũng phải đến. Phút 78, hậu vệ Thirgwin Chanthasri của Thái Lan chuồi bóng từ phía sau trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11 mét, Mansour Almenhali của U20 UAE dễ dàng đánh bại thủ môn Thái Lan ghi bàn.
Thời gian còn lại là quá ít ỏi để U23 Thái Lan có quyền mơ mộng. Họ bất lực nhận thất bại 0-1 trước UAE, trận thua thứ 3 liên tiếp trong gần 1 năm qua và thậm chí ở cả 3 trận thua này, Thái Lan đều không ghi bàn.
Sau khi cuộc đối đầu với U20 UAE kết thúc, tờ Thairath đã nhận xét rằng “đây là màn thể hiện đáng quên, ngày ra mắt thất vọng của HLV Takayuki Nishigaya”.
Trận thua vừa qua cũng khiến Thái Lan rơi xuống vị trí cuối bảng tại Doha Cup. Tân HLV người Nhật Bản sẽ có cơ hội sửa sai khi đội bóng của ông đấu Qatar sau đây 3 ngày.