U23 Indonesia quá xuất sắc để thắng Thái Lan
U23 Indonesia và U23 Thái Lan hòa nghẹt thở, và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.
Trận bán kết giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan đã cống hiến cho khán giả một cuộc rượt đuổi cảm xúc mãn nhãn, với đủ mọi cung bậc: áp đảo, hụt hẫng, phản công và nghẹt thở đến tận loạt đá luân lưu.
U23 Indonesia đã biến hiệp 1 thành màn tra tấn liên tục dành cho U23 Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng không thể lên bóng nổi. Ngoại trừ cú đánh đầu dội xà ngang của Suksakit ở phút 11, U23 Thái Lan gần như bị cuốn vào lối chơi tốc độ, thể lực và pressing không ngừng nghỉ của Indonesia.
Chỉ trong 45 phút đầu, đội chủ nhà cầm bóng 79%, tung 8 cú sút (1 trúng đích), 320 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 86%. Thái Lan thì lép vế toàn diện với chỉ 3 cú sút (không trúng đích), 81 đường chuyền và tỷ lệ chính xác chỉ 59%.

U23 Indonesia áp đảo ở hiệp 1. Ảnh: FAT
Cơ hội đến dồn dập cho U23 Indonesia: phút 7, Pamungkas dứt điểm chệch cột. Phút 29, Jens Raven đánh đầu ngược dội cột dọc. Và đỉnh điểm là phút 43, Dion đối mặt nhưng bị thủ môn Phosaman cản phá xuất thần. Nếu may mắn hơn, U23 Indonesia hoàn toàn có thể kết thúc hiệp 1 với cách biệt rõ ràng.
Sang hiệp hai, gió đổi chiều. U23 Thái Lan bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và trừng phạt sai lầm của đối thủ. Phút 60, một tình huống mất bóng giữa sân khiến Indonesia phải trả giá. Ratree dốc bóng bên phải rồi căng ngang để Yotsakorn Burapha đệm bóng mở tỷ số cho Thái Lan.
Phút 72, Wandee lại khiến cầu môn Indonesia chao đảo với pha dứt điểm căng như kẻ chỉ, nhưng thủ môn Ardiansyah đã chơi xuất sắc để cứu thua.

U23 Thái Lan ghi bàn vào lưới U23 Indonesia. Ảnh: FAT
Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với thất bại cho đội chủ nhà thì phút 84, cái tên quen thuộc lại lên tiếng: Jens Raven. Từ một quả phạt góc, Raven băng vào đánh đầu như búa bổ, tung lưới Thái Lan trong sự vỡ òa của khán đài. Bàn thắng thứ 7 của anh tại giải, bằng toàn bộ số bàn mà U23 Việt Nam ghi được cho đến thời điểm này.
Tỷ số 1-1 sau 90 phút khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Trong 30 phút đá thêm, U23 Thái Lan chơi đầy tự tin và bản lĩnh. Phút 95, Sealao suýt nữa ghi bàn sau pha xử lý lỗi của thủ môn Indonesia, nhưng Buffon kịp lui về can thiệp. Đến phút 116, lại là Sealao bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong pha đá bồi cận thành. Trước đó, Burapha sút xa buộc Ardiansyah phải trổ hết tài năng.
Hai đội bất phân thắng bại và phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh. U23 Indonesia đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan 7-6 trên chấm 11m để gặp U23 Việt Nam ở chung kết.
Đội hình thi đấu:
U23 Indonesia: Ardiansyah, Syarif, Dion, Rudianto, Pamungkas, Arjuna, Arel, Hannan, Missa, Darwis, Raven.
U23 Thái Lan: Sarawat, Suksakit, Ratree, Boonlha, Burapha, Prahanth, Wandee, Sienkrthok, Jensen, Otton, Noiwong.