U17 Việt Nam tạo 'địa chấn' khi cầm hòa Nhật Bản ở giải châu Á
Tối 7-4, U17 Việt Nam đã tạo 'địa chấn' khi cầm hòa U17 Nhật Bản 1-1 tại lượt trận thứ 2 bảng B, vòng chung kết U17 châu Á 2025.

U17 Việt Nam chơi rất nỗ lực trước U17 Nhật Bản. Ảnh VFF
Ở trận đấu này, U17 Nhật Bản hiện đang là đương kim vô địch và được nhận định sáng giá nhất cho chức vô địch ở giải đấu năm nay. Ở lượt trận ra quân, Nhật Bản cũng phô trương sức mạnh của mình bằng chiến thắng cách biệt 4-1 trước U17 UAE.
Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U17 Australia để có màn khởi đầu không quá tệ. Gặp Nhật Bản là thử thách không nhỏ đối với thầy trò Huấn luyện viên Cristiano Roland trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp.

Các cầu thủ U17 Nhật Bản gặp không ít khó khăn trước hàng thủ của U17 Việt Nam. Ảnh VFF
Sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản kiểm soát thế trận và buộc Việt Nam phải lùi sâu về sân nhà phòng ngự. Phút thứ 7, Nguyễn Lực sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên, anh vượt qua 2 hậu vệ đối phương nhưng không kịp tung cú dứt điểm. Phút 13, từ pha đá phạt góc của Himeno, Yoshida bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu cho Nhật Bản. Có được lợi thế trên sân, U17 Nhật Bản chủ động điều chỉnh nhịp độ trận đấu.
Đội bóng xứ sở mặt trời mọc không tấn công ồ ạt mà chủ động kiểm soát tuyến giữa. Nhiều thời điểm, U17 Nhật Bản có thời lượng giữ bóng lên đến gần 70%. Chấp nhận lùi sâu, U17 Việt Nam đặt niềm tin vào Văn Bách, Việt Long và Hoàng Trọng Duy Khang trên hàng công. Thực tế, nỗ lực cá nhân của các cầu thủ này đáng ghi nhận.

Các cầu thủ U17 Việt Nam chơi kiên trì đến phút cuối cùng. Ảnh VFF
Họ có một vài tình huống gây áp lực và cướp bóng từ chân đối phương nhưng lại không thể dứt điểm thành công. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dành cho Nhật Bản. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam lại dâng cao tấn công như trận đấu trước đó. Huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland bắt đầu điều chỉnh nhân sự ở giữa hiệp 2.
Các cầu thủ dự bị như Duy Đăng, Văn Dương và đặc biệt là Gia Bảo thi đấu ấn tượng và cho thấy nỗ lực không biết mệt mỏi. Phút 61, Văn Bách cướp bóng và chuyền cho Duy Khang nhưng cầu thủ của PVF lại dứt điểm hỏng rất đáng tiếc.

U17 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ. Ảnh VFF

U17 Việt Nam ăn mừng sau khoảnh khắc gỡ hòa Nhật Bản. Ảnh: VFF
Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản dường như hài lòng với kết quả thắng tối thiểu. Họ không tạo ra sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo. Ngược lại, Lê Huy Việt Anh và đồng đội chơi tỉnh táo, hạn chế không ít cơ hội của đối phương. Phút 90+5', bước ngoặt xảy ra khi Gia Bảo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính ngôi sao của câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai đã đá phạt đền thành công ấn định trận hòa 1-1.
Với 2 điểm sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland sáng cửa giành vé dự World Cup 2025.
Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ đối đầu UAE, trong khi Nhật Bản phải quyết đấu với Australia.