U17 Việt Nam không dám ăn mừng sau trận hòa Nhật
HLV trưởng Cristiano Roland nhắc nhở các học trò giữ đôi chân trên mặt đất sau trận hòa Nhật Bản vì vẫn còn trận quan trọng với UAE lượt cuối bảng B U17 châu Á 2025.

HLV Cristiano Roland tại vòng loại U17 châu Á diễn ra năm ngoái trên sân Lạch Tray. Ảnh: Bảo Ngọc.
“Chúng tôi chuẩn bị để thắng Nhật Bản, nhưng 1 điểm thôi cũng vui rồi. Họ là đội rất mạnh, các học trò nỗ lực để giành kết quả này. Tuy nhiên, chúng tôi tạm gác việc ăn mừng lại để tập trung cho trận tiếp theo", HLV Cristiano Roland chia sẻ sau trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản tối 7/4.
Sau bàn thua phút 13, U17 Việt Nam bị U17 Nhật Bản áp đảo gần như cả trận nhưng vẫn kiên trì tìm cơ hội từ những pha dâng cao hiếm hoi. Những nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 90+5 khi hàng thủ Nhật phá bóng lỗi, để Trần Gia Bảo băng xuống đối mặt thủ môn dẫn tới phạt đền. Gia Bảo xuất sắc đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11 m và gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam.
Ông Roland đã đúng khi khuyên học trò tạm gác việc ăn mừng, bởi ở trận còn lại cùng lượt, U17 UAE thắng Australia 2-0, vươn lên chiếm vị trí nhì bảng B. U17 Việt Nam buộc phải thắng UAE ở lượt cuối mới có quyền đi tiếp tại giải và giành vé dự World Cup.
"Tôi không thể đoán trước điều gì. Chúng tôi chỉ có thể làm hết mình. Tất cả các trận đấu ở bảng này đều khó khăn", HLV Roland nói.
"Ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ và truyền tải thông tin về U17 UAE cho các cầu thủ U17 Việt Nam, qua đó toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này”, HLV trưởng U17 Việt Nam nói thêm.