U17 Thái Lan cay đắng rời giải, Saudi Arabia và Uzbekistan giành vé dự World Cup

Dù có bàn thắng dẫn trước, U17 Thái Lan vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-3 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U17 châu Á 2025. Trận thua thứ hai liên tiếp đã chính thức khiến đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng sớm dừng bước và tan mộng World Cup.

Thất vọng Thái Lan

Sau trận thua đậm 1-4 trước Uzbekistan ở lượt mở màn, HLV Jadet Meelarp của U17 Thái Lan thực hiện năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý có cầu thủ Thái kiều Silva Mexes, ở cuộc đối đầu quyết định tại bảng A với U17 Saudi Arabia.

 Pha tranh bóng giữa cầu thủ U17 Thái Lan (trái) và U17 Saudi Arabia, ở trận đấu tại lượt 2 vòng bảng VCK U17 châu Á 2025 - Ảnh: Changsuek

Pha tranh bóng giữa cầu thủ U17 Thái Lan (trái) và U17 Saudi Arabia, ở trận đấu tại lượt 2 vòng bảng VCK U17 châu Á 2025 - Ảnh: Changsuek

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu với cơ hội chia đều cho cả hai bên. Thủ môn Thái Lan Poomraphee Siribunyakul phải làm việc vất vả để cản cú đá phạt góc nguy hiểm của Sabri Dahal.

Ở chiều ngược lại, Silva Mexes cũng khiến khung thành Saudi Arabia chao đảo bằng cú sút buộc thủ môn Al Otaibi phải trổ tài cứu thua.

Thế trận đôi công giúp Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 17. Từ pha tạt bóng thấp bên cánh trái của Natthakit Phosiri, thủ môn Al Otaibi không bắt dính, tạo điều kiện cho Siwakorn Ponsan dứt điểm cận thành ghi bàn.

Tuy nhiên, lợi thế mong manh ấy không thể giúp Thái Lan trụ vững. Phút 29, Abdulrahman Sufyani thể hiện đẳng cấp bằng pha đi bóng tốc độ và dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Saudi Arabia.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan chơi khởi sắc và tạo ra nhiều cơ hội. Cả Natthakit và Siwakorn đều có những tình huống dứt điểm đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn.

Phút 60, Saudi Arabia suýt ghi bàn sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Saeed Al Dossari tâng bóng vượt qua thủ môn Thái Lan nhưng bóng dội cột dọc. Ngay sau đó, Thái Lan cũng đáp trả bằng cú sút trúng xà ngang của Chaiwat Ngoenma.

Dẫu vậy, những nỗ lực của U17 Thái Lan nhanh chóng bị dập tắt khi Sufyani hoàn tất cú đúp ở phút 75, đưa Saudi Arabia vươn lên dẫn 2-1. Đến phút 89, cầu thủ này lại thêm một lần khiến hàng thủ Thái Lan ôm hận với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.

Trận thua này không chỉ khiến Thái Lan trắng tay sau hai lượt trận mà còn chính thức bị loại. Nhiều cầu thủ trẻ đã bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi người hâm mộ nước này thêm một lần hụt hẫng.

 Nỗi buồn thất vọng của các cầu thủ U17 Thái Lan sau khi bị loại sớm ngay tại vòng bảng giải U17 châu Á 2025 - Ảnh: Changsuek

Nỗi buồn thất vọng của các cầu thủ U17 Thái Lan sau khi bị loại sớm ngay tại vòng bảng giải U17 châu Á 2025 - Ảnh: Changsuek

Cùng giờ, U17 Trung Quốc cũng có khởi đầu tốt trước Uzbekistan với bàn thắng dẫn trước ở cuối hiệp một do công của Zhang Chengrui. Nhưng một lần nữa, bản lĩnh và đẳng cấp giúp Uzbekistan lội ngược dòng thành công nhờ các bàn thắng của Khasanov (45+1’) và Aliev (86’), qua đó ấn định tỷ số 2-1.

Sau hai lượt trận, cả Saudi Arabia và Uzbekistan đều có 6 điểm tuyệt đối, qua đó sớm đoạt hai vé vào tứ kết cũng như chính thức giành quyền dự VCK U17 World Cup 2025.

Trong khi đó, Thái Lan và Trung Quốc cùng trắng tay và bị loại. Lượt đấu cuối bảng A chỉ còn mang tính thủ tục.

Việc chỉ cần vượt qua vòng bảng để giành vé dự World Cup khiến cuộc chia tay sớm của Thái Lan và Trung Quốc càng thêm cay đắng. Hai đại diện còn lại của bảng A đã chứng minh được đẳng cấp và sự hiệu quả trong lối chơi để sớm góp mặt ở sân chơi thế giới.

Nam Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/u17-thai-lan-cay-dang-roi-giai-saudi-arabia-va-uzbekistan-gianh-ve-du-world-cup-post341730.html
Zalo