U.11 Long Thành - U.11 Long Khánh:Long Thành đặt một chân vào bán kết

Trận đấu thứ 2 của ngày thi đấu thứ 4 là cuộc gặp mặt của U.11 Long Thành và U.11 Long Khánh.

Một pha tranh chấp bóng quyết liệt trong trận đấu.

Một pha tranh chấp bóng quyết liệt trong trận đấu.

Sau thất bại đầy tiếc nuối trước đương kim á quân Trảng Bom, U.11 Long Thành đã gây ấn tượng mạnh khi có 2 trận thắng liên tiếp ở các ngày thi đấu sau đó. Thậm chí, các họ trò của HLV Phan Quốc Trọng còn tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng 6-4 trước ứng cử viên vô địch Biên Hòa. Ở ngày thi đấu thứ 4 cũng là ngày thi đấu cuối cùng tại vòng bảng của U.11 Long Thành và đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Quốc Trọng đang rất quyết tâm giành thắng lợi để giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự bán kết. Còn với U.11 Long Khánh, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Trọng Nghĩa mới chỉ thi đấu 2 trận và có được 3 điểm.

Bước vào trận đấu, U.11 Long Thành ngay lập tức thị uy sức mạnh bằng hàng loạt pha tấn công áp đảo về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Đình Hoàng bên phía U.11 Long Khánh. Trước sức ép quá lớn, khung thành của đội Long Khánh chỉ có thể đứng vững ở 3 phút đầu tiên trước khi bị ngôi sao nhí Gia Kiêm mang áo số 9 của U.11 Long Thành chọc thủng lưới. Sớm có bàn thắng giải tỏa tinh thần, các học trò của HLV Phan Quốc Trọng càng thi đấu hưng phấn hơn và có được thêm 1 bàn thắng nữa do công của số 4 Ngô An Bình để bước vào giờ nghỉ với cách biệt 2 bàn nghiên về U.11 Long Thành.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có dấu hiệu đảo chiều, U.11 Long Thành thậm chí còn tạo ra được nhiều sức ép hơn. Phút 23, số 7 Nguyễn Anh Đạt lập công nâng cách biệt lên thành 3-0. U.11 Long Khánh cũng rất nỗ lực và tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 nhờ công của Anh Kiệt (áo số 11) ở phút 24. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà U.11 Long Khánh có thể làm ở trận đấu này bởi sau đó là màn trình diễn siêu hạng của bộ đôi Gia Khiêm – Anh Đạt bên phía đội Long Thành. Từ phút 31 đến phút 37, bộ đôi Gia Khiêm – Anh Đạt liên tục lập công, cả 2 có thêm cho riêng mình mỗi người 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu với U.11 Long Khánh.

Cầu thủ nhí Gia Khiêm (áo xanh) liên tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho U.11 Long Thành

Cầu thủ nhí Gia Khiêm (áo xanh) liên tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho U.11 Long Thành

Chung cuộc, U.11 Long Thành tiếp tục thể hiện phong độ cao với trận thắng ấn tượng 7-1 trước U.11 Long Khánh qua đó trở thành đội đầu tiên có 9 điểm của bảng A. Với số điểm trên cùng hiệu số phụ lớn giúp thầy trò HLV Phan Quốc Trọng giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự bán kết. Trong trường hợp U.11 Trảng Bom không thể giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay thì U.11 Long Thành sẽ chính thức giành tấm vé đầu tiên bước vào vòng trong của bảng B.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202408/u11-long-thanh-u11-long-khanhlong-thanh-dat-mot-chan-vao-ban-ket-7b21590/
Zalo