U.11 Biên Hòa – U.11 Trảng Bom: Khẳng định đẳng cấp của nhà đương kim vô địch

Trận đấu thứ 2 của ngày thi đấu thứ 3 là màn tái ngộ đáng mong chờ giữa nhà đương kim vô địch Biên Hòa và đương kim á quân Trảng Bom.

Một tình huống ăn bàn rõ rệt bị U.11 Trảng Bom bỏ lỡ. Ảnh: Huy Anh

Một tình huống ăn bàn rõ rệt bị U.11 Trảng Bom bỏ lỡ. Ảnh: Huy Anh

Sau 2 lượt đấu tại vòng bảng, U.11 Biên Hòa đã có màn trình diễn không như kỳ vọng của người hâm mộ thành phố triệu dân. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Ngô Hòa Anh dù hủy diệt U.11 Long Khánh với tỷ số 7-2 ở ngày đầu ra quân nhưng lại bất ngờ để thua U.11 Long Thành 6-4 khiến người hâm mộ đặt không ít sự hoài nghi về khả năng bảo vệ chức vô địch của họ trong mùa giải này.

Thậm chí, nếu không có được 3 điểm trước Trảng Bom thì U.11 Biên Hòa sẽ phải đối mặt với nguy cơ dừng bước ngay từ vòng loại. Còn với đương kim á quân Trảng Bom, sau chiến thắng nhọc nhằn 4-3 trước U.11 Long Thành, thầy trò HLV Tô Phúc Khánh có một ngày nghỉ ngơi để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến với U.11 Biên Hòa.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, cả 2 đội được đánh giá là mạnh nhất giải đấu năm nay đều đã cho người hâm mộ thấy khả năng của mình. Nếu như U.11 Biên Hòa triển khai lối chơi bóng ngắn với các bài phối hợp nhuần nhuyễn thì U.11 Trảng Bom lại dùng bóng dài với những pha bóng nhắm thẳng vào khung thành đối thủ.

Với lối chơi trực diện hơn đã giúp U.11 Trảng Bom tạo ra thế trận áp đảo về phía khung thành của U.11 Biên Hòa. Hàng loạt cơ hội ăn bàn nguy hiểm được các học trò của HLV Tô Phúc Khánh tạo ra nhưng sự thiếu chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Vũ Đăng Khoa khiến U.11 Trảng Bom không thể tìm ra bàn thắng mở tỷ số.

U.11 Biên Hòa (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước lối chơi đầy kỹ luật của đối thủ. Ảnh: Huy Anh

U.11 Biên Hòa (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước lối chơi đầy kỹ luật của đối thủ. Ảnh: Huy Anh

Trong khi ở bên kia chiến tuyến, khả năng tấn công của U.11 Biên Hòa cũng không được thể hiện quá nhiều khi đối thủ thi đấu quá kỹ luật. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, U.11 Trảng Bom với ưu thế được nghỉ 1 ngày cho thấy sự vượt trội về thể lực và tiếp tục chiến lĩnh thế trận. Nhưng khi bị dồn ép quá nhiều thì bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong U.11 Biên Hòa đã trỗi dậy đúng lúc. Phút 22, từ một pha đá biên, U.11 Biên Hòa đã phối hợp thành công để số 9 Phan Tuấn Nam ghi bàn mở tỷ số.

Sau bàn thua có phần bất ngờ, U.11 Trảng Bom dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và khi chưa tìm ra đường vào lưới của thủ môn Đăng Khoa thì các học trò của HLV Tô Phúc Khánh đã tiếp tục nhận thêm bàn thua từ đường phản công mẫu mực.

Phút 28, Trần Nhật Tân số 3 ghi bàn nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn để rồi sau đó ở phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, số 10 Nguyễn Minh Quân với pha sút phạt hàng rào đẳng cấp ấn định tỷ số 3-0 nghiêng về đội U.11 Biên Hòa.

Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch, U.11 Biên Hòa đã cho thấy rằng thất bại trước U.11 Long Thành ngày hôm qua chỉ là một tai nạn. Còn với U.11 Trảng Bom, thất bại này tuy chưa khiến đội thất thế trong cuộc đua giành vé dự bán kết nhưng thầy trò HLV Tô Phúc Khánh cần quyết tâm hơn ở các ngày thi đấu tiếp theo.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202408/u11-bien-hoa-u11-trang-bom-khang-dinh-dang-cap-cua-nha-duong-kim-vo-dich-f6217c4/
Zalo