'Tuyển Thái Lan' và 'tuyển Malaysia' bất phân thắng bại
'Tuyển Thái Lan' thu nhỏ không thể giải quyết được đối thủ đến từ Malaysia Johor Darul Tazim.
Trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 lượt đi AFC Champions League Elite giữa Buriram Utd được ví là “tuyển Thái Lan” thu nhỏ tiếp Johor Darul Tazim (JDT) cũng được ví là “tuyển Malaysia” rất chất lượng.
Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á từ Thái Lan và Malaysia đã bất phân thắng bại trên sân Chang Arena của Buriram.
Nhiều thời khắc trên sân Chang Arena cuộc chạm trán giữa “tuyển Thái Lan” và “tuyển Malaysia thu nhỏ cứ như là một trận đấu...ngoại hạng Anh vậy, vì có quá nhiều cầu thủ ngoại đến từ châu Âu, Nam Mỹ và Hàn Quốc cùng với sân Chang Arena đẹp như sân ngoại hạng Anh.

Tay săn bàn Suphanat (24) của tuyển Thái Lan và Buriram có hai cơ hội đánh đầu nhưng không thể thắng thủ môn Andoni của JDT. Ảnh: AFC
Thời điểm này hai CLB của Thái Lan và Malaysia được xem là mạnh nhất Đông Nam Á bởi cả hai giành quyền vào vòng 1/8 giải đấu danh giá nhất châu Á- AFC Champions League Elite. Giải đấu không dễ dàng gì tranh vé vào vòng Knock out. Nếu nhánh phía Đông Á là những CLB hùng mạnh của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc thường chiếm ưu thế thì mùa này nhánh Tây Á rất khủng với những tên tuổi bóng đá thế giới như Ronaldo, Sadio Mane, Firmino, Akram Afif...
“Tuyển Thái Lan” thu nhỏ Buriram Utd và “tuyển Malaysia” thu nhỏ JDT đã cống hiến một trận đấu cực chất, nhưng yếu tố vắng mặt của trận đấu chính là bàn thắng. Hai đội thay phiên nhau áp đảo khung thành của nhau nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

"Tuyển Thái Lan" thu nhỏ Buriram (xanh đậm) và JDT sở hữu rất nhiều ngoại binh. Ảnh: AFC
Nhìn vào thành phần hai đội, ngay cả “tuyển Thái Lan” thu nhỏ Buriram Utd cũng chỉ có được hai tuyển thủ Thái được HLV Osmar Loss cho ra sân, đó là tiền đạo Suphanat Muenta (đá đội hình xuất phát) và Supachai vào thay người nửa sau hiệp 2.
Phía “tuyển Thái Lan” thu nhỏ Buriram Utd có thủ môn Neil Etheridge của Philippines, Dion Cools (tuyển thủ nhập tịch của Malaysia). Về phía JDT có Jordi Amat (tuyển thủ nhập tịch Indonesia), Arif Ayman (cầu thủ nội của đội tuyển Malaysia) chơi rất ấn tượng.
Buriram Utd chơi chủ động tấn công để tìm chiến thắng nhưng bất thành vì cầu thủ ngoại của JDT chơi rất chắc chắn trong có thủ môn Andoni Zubiaurre cực kỳ xuất sắc với những pha cản phá ấn tượng và phản ứng nhanh nhạy và...lì đòn.
Về phía JDT, dù đá ở Thái Lan nhưng họ không quá nặng phòng ngự bởi lẽ đơn giản vì họ rất mạnh trong tấn công. Ở vòng bảng JDT từng đánh bại ông lớn Hàn Quốc Pohang Steelers đến 5-2...
“Tuyển Thái Lan” thu nhỏ bất phân thắng bại với “tuyển Malaysia" thu nhỏ ở lượt đi này.
Lượt về diễn ra ngày 11-3 trên sân Sultan Ismail ở Johor hứa hẹn tiếp tục bùng nổ và kịch tính. Hai đại diện Đông Nam Á sẽ có một đội phải nói lời chia tay giải đấu danh giá hàng đầu châu lục cấp CLB.