Tuyển futsal nữ Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối trước Nhật Bản, lỡ hẹn giấc mơ World Cup

Dù đã thi đấu đầy quyết tâm và nỗ lực, đội futsal nữ Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại 0 - 2 trước đối thủ mạnh Nhật Bản, qua đó dừng chân tại tứ kết giải vô địch futsal nữ châu Á 2025 và lỡ hẹn với giấc mơ World Cup.

Tuyển futsal nữ Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối trước Nhật Bản tại tứ kết giải vô địch futsal nữ châu Á 2025, lỡ hẹn giấc mơ World Cup. Ảnh: VFF

Tuyển futsal nữ Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối trước Nhật Bản tại tứ kết giải vô địch futsal nữ châu Á 2025, lỡ hẹn giấc mơ World Cup. Ảnh: VFF

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã phải đối mặt với sức ép dữ dội từ phía đội bóng từng giành ngôi Á quân châu lục. Chỉ sau ba phút, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số. Kyoka dứt điểm cận thành, bóng đi qua vị trí của Phương Anh. Tuy nhiên, pha cản phá của cô vô tình khiến bóng đi vào lưới nhà trong sự tiếc nuối.

Phút thứ sáu, Ikeuchi đưa bóng vào lưới Việt Nam, nhưng trọng tài không công nhận do lỗi để bóng chạm tay.

Không vì bàn thua sớm mà xuống tinh thần, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực, chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước một đối thủ chơi chặt chẽ, kỷ luật và có trình độ cao hơn như Nhật Bản, các tình huống tấn công của Thanh Hằng và đồng đội đều bị bẻ gãy. Trong khi đó, Nhật Bản cũng có thêm vài cơ hội nhưng không tận dụng được trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Nhật Bản bất ngờ tăng tốc và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 ở phút 24. Egawa ghi bàn sau pha phối hợp tốc độ bên cánh, dù hàng thủ Việt Nam đã rất cố gắng bám sát.

Không còn gì để mất, ĐT futsal nữ Việt Nam tiếp tục dâng cao và chơi power-play ở cuối trận, hy vọng tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, các tình huống tấn công vẫn thiếu may mắn để xuyên thủng hàng thủ vững vàng của Nhật Bản.

Dù không thể đi tiếp, các cô gái Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng tinh thần thi đấu quả cảm và đầy nỗ lực. Dừng bước tại tứ kết, tuyển futsal nữ Việt Nam tiếc nuối chia tay giải đấu.

Dù kết quả chưa trọn vẹn, HLV Nguyễn Đình Hoàng tự hào về các học trò: “Tôi có chút nuối tiếc về hai bàn thua hôm nay. Chúng ta đã làm tốt trong nhiều thời điểm, nhưng chỉ cần sơ sẩy nhỏ trước đối thủ như Nhật Bản là phải trả giá”.

Đánh giá về hành trình của đội tuyển tại giải đấu, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Việc vượt qua vòng bảng với 7 điểm và ngôi nhất bảng là thành quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, gặp Nhật Bản ở vòng tứ kết là một thử thách lớn.”

Ngay sau giải đấu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo - SEA Games. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện để có lực lượng tốt nhất cho kỳ đại hội sắp tới,” HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh.

Minh Đăng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/tuyen-futsal-nu-viet-nam-dung-buoc-day-tiec-nuoi-truoc-nhat-ban-lo-hen-giac-mo-world-cup-20250511105544343.htm
Zalo