Tuyến đường vào khu di tích bị cày nát, chi chít 'ổ voi'

Tuyến đường dẫn vào Khu di tích Lam Sơn (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị cày xới, chi chít 'ổ voi, ổ gà' do phải gánh lượng lớn xe chở đất, đá chạy liên tục mỗi ngày.

Cận cảnh tuyến đường chi chít “ổ voi, ổ gà”. Video: Phạm Trường.

 Tuyến đường vào Khu di tích đền Lam Sơn (còn gọi là đền Am) nằm ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dài hơn 1km, được thảm bê tông. Đây là tuyến đường phục vụ đi lại, sản xuất của các hộ dân của xã này.

Tuyến đường vào Khu di tích đền Lam Sơn (còn gọi là đền Am) nằm ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dài hơn 1km, được thảm bê tông. Đây là tuyến đường phục vụ đi lại, sản xuất của các hộ dân của xã này.

 Dọc tuyến đường có hàng chục hộ dân sinh sống. Thời gian qua, mặt đường bị cày xới, xuống cấp nghiêm trọng, chi chít “ổ voi, ổ gà”.

Dọc tuyến đường có hàng chục hộ dân sinh sống. Thời gian qua, mặt đường bị cày xới, xuống cấp nghiêm trọng, chi chít “ổ voi, ổ gà”.

 Người dân địa phương cho biết, tuyến đường xuống cấp bấy lâu song chưa được sửa chữa. Do lượng xe tải chở đất, đá chạy ra thường xuyên đã khiến tuyến đường lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng.

Người dân địa phương cho biết, tuyến đường xuống cấp bấy lâu song chưa được sửa chữa. Do lượng xe tải chở đất, đá chạy ra thường xuyên đã khiến tuyến đường lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng.

 “Trời nắng là bụi phủ kín, còn mưa khiến các ổ voi đầy nước, đi lại không cẩn thận rất dễ ngã. Người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền sớm nâng cấp, sửa chữa song vẫn chưa thực hiện”, bà Hoa (trú xã Xuân Liên) cho hay.

“Trời nắng là bụi phủ kín, còn mưa khiến các ổ voi đầy nước, đi lại không cẩn thận rất dễ ngã. Người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền sớm nâng cấp, sửa chữa song vẫn chưa thực hiện”, bà Hoa (trú xã Xuân Liên) cho hay.

 Trong hình, lượng lớn xe tải cỡ lớn liên tục ra vào các mỏ đất, đá bên trong khiến tuyến đường đã hư hỏng càng xuống cấp nhanh hơn.

Trong hình, lượng lớn xe tải cỡ lớn liên tục ra vào các mỏ đất, đá bên trong khiến tuyến đường đã hư hỏng càng xuống cấp nhanh hơn.

 Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường trải dài hơn 1km, mặt đường đã xuống cấp, chi chít “ổ voi, ổ gà”. Bên trong có 2 mỏ đất, đá thường xuyên có xe tải ra vào.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường trải dài hơn 1km, mặt đường đã xuống cấp, chi chít “ổ voi, ổ gà”. Bên trong có 2 mỏ đất, đá thường xuyên có xe tải ra vào.

 Nhiều vị trí phần bê tông bị rạn nứt, gãy vỡ khiến bề mặt lồi lõm, tạo thành hố sâu khi mưa ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều vị trí phần bê tông bị rạn nứt, gãy vỡ khiến bề mặt lồi lõm, tạo thành hố sâu khi mưa ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

 Người dân và các xe tải chở vật liệu qua lại tuyến đường khá nhiều, trong khi tuyến đường xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân và các xe tải chở vật liệu qua lại tuyến đường khá nhiều, trong khi tuyến đường xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

 Ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết, tuyến đường vào Khu di tích đền Lam Sơn hàng ngày đang "gánh" một lưu lượng xe lớn từ các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thời gian qua, người dân kiến nghị, phản ánh tình trạng tuyến đường này xuống cấp.

Ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết, tuyến đường vào Khu di tích đền Lam Sơn hàng ngày đang "gánh" một lưu lượng xe lớn từ các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thời gian qua, người dân kiến nghị, phản ánh tình trạng tuyến đường này xuống cấp.

 “Xã đã báo cáo huyện và làm việc với các chủ mỏ đá sử dụng tuyến đường để vận chuyển vật liệu để có phương án cùng địa phương nâng cấp, sửa chữa tuyến đường”, ông Hùng nói. Trong hình, nhiều vị trí qua đường, cầu cống bị đất đá vùi lấp.

“Xã đã báo cáo huyện và làm việc với các chủ mỏ đá sử dụng tuyến đường để vận chuyển vật liệu để có phương án cùng địa phương nâng cấp, sửa chữa tuyến đường”, ông Hùng nói. Trong hình, nhiều vị trí qua đường, cầu cống bị đất đá vùi lấp.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-duong-vao-khu-di-tich-bi-cay-nat-chi-chit-o-voi-post1660590.tpo
Zalo