Tuyến đường độc đạo sạt lở hàng chục điểm, một bản làng ở Nghệ An bị cô lập suốt 2 tuần

Tuyến đường độc đạo sạt lở hàng chục điểm đã khiến bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn suốt 2 tuần qua.

Tối 10/9, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, do mưa lớn liên tục, tuyến đường độc đạo dẫn vào bản Cha Nga (xã Mỹ Lý) xuất hiện hàng chục điểm sạt lở khiến cả bản Cha Nga bị cô lập hoàn toàn suốt 2 tuần qua.

 Mưa lớn nhiều ngày đã khiến tuyến đường độc đạo nối vào bản Cha Nga bị sạt lở hàng chục điểm.

Mưa lớn nhiều ngày đã khiến tuyến đường độc đạo nối vào bản Cha Nga bị sạt lở hàng chục điểm.

Cụ thể, từ ngày 27/8 đến nay, trên địa bàn xã Mỹ Lý liên tục xuất hiện mưa lớn. Mưa đã khiến tuyến đường độc đạo nối từ trung tâm bản Xằng Trên vào bản Cha Nga (xã Mỹ Lý) bị sạt lở hàng chục điểm.

Được biết, toàn bộ bản Cha Nga có 93 hộ dân với 422 nhân khẩu. Hiện nay người dân vẫn chưa thể đi ra khỏi bản từ ngày 27/8 đến nay. Các em học sinh vẫn chưa thể đến trường đi học dù đã khai giảng được gần 1 tuần qua.

 Nhiều điểm tuyến đường bị sạt lở mất hẳn.

Nhiều điểm tuyến đường bị sạt lở mất hẳn.

Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Lý, mưa lớn không chỉ khiến đường sạt lở mà còn khiến nhiều công trình, trường học trên địa bàn bị sạt lở, nhiều nhà dân hư hỏng. Cụ thể, trường mầm non 1 tại bản Xốp Tụ bị đất đá trôi dạt vào lấp toàn bộ sân vườn, sân chơi, nhà học, bếp và hệ thống vệ sinh. Các đồ dùng của học sinh và giáo viên trong trường cũng bị vùi lấp. Ước tính có khoảng 120m3 đất đá tràn vào làm hư hỏng đồ dùng nhà trường và đồ dùng học sinh.

Chủ tịch xã Mỹ Lý cho biết thêm, hiện trên địa bàn xã này đang có mưa lớn, nước sông đang dâng cao, chảy xiết.

 Bản Cha Nga đã bị cô lập từ ngày 27/8 đến nay.

Bản Cha Nga đã bị cô lập từ ngày 27/8 đến nay.

Trong ngày 10/9, đoàn lãnh đạo của huyện cùng cơ quan chức năng, chính quyền xã Mỹ Lý đã đi bộ dọc tuyến để khảo sát tuyến đường, tìm phương án khắc phục. Chính quyền xã cũng đã tìm cách vào để trấn an, động viên người dân bản Cha Nga

Ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn - cho biết, để vào bản Cha Nga chỉ có một tuyến đường bộ độc đạo, hoặc di chuyển bằng thuyền. Tuy nhiên trời mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết nên cũng không thể đi vào được. Sáng 10/9, đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn đã cố gắng tiếp cận vào bản Cha Nga để nắm tình hình nhưng bất thành.

 Đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn đi khảo sát trên tuyến đường sạt lở và tìm cách vào bản Cha Nga nhưng bất thành vì đường đã bị trôi mất.

Đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn đi khảo sát trên tuyến đường sạt lở và tìm cách vào bản Cha Nga nhưng bất thành vì đường đã bị trôi mất.

“Nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn đứt gãy và đang tiếp tục sạt lở nên chúng tôi buộc phải quay trở về để đảm bảo an toàn. Trên địa bàn huyện hiện đang mưa lớn khắp nơi, chúng tôi cũng yêu cầu các xã túc trực, sẵn sàng di dời người dân ở những điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn”, ông Lỳ Bá Thái nói.

Ngọc Tú - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-duong-doc-dao-sat-lo-hang-chuc-diem-mot-ban-lang-o-nghe-an-bi-co-lap-suot-2-tuan-post1671904.tpo
Zalo