Tuyển Anh thắng trở lại, HLV Carsley vẫn xin nhường ghế

Chiến thắng 3-1 trước Phần Lan tại UEFA Nations League vào Chủ Nhật đã giúp tuyển Anh trở lại với chiến thắng, sau trận thua sốc trên sân nhà trước Hy Lạp. Nhưng HLV tạm quyền Lee Carsley tỏ ra không chắc chắn về năng lực của mình có thể kế nhiệm Gareth Southgate ở một trong những vai trò quản lý lớn nhất của bóng đá thế giới.

Tuyển Anh giành chiến thắng 3-1 trước Phần Lan tại UEFA Nations League vào Chủ Nhật.

Tuyển Anh giành chiến thắng 3-1 trước Phần Lan tại UEFA Nations League vào Chủ Nhật.

Sau 3 chiến thắng trong 4 trận đấu với tư cách là nhà cầm quân tạm quyền của tuyển Anh, HLV Lee Carsley dường như không muốn đảm nhiệm công việc này toàn thời gian. “Công việc này cần được đảm nhận bởi một HLV đẳng cấp thế giới, người đã giành được các danh hiệu và đã từng trải hơn tôi, một người mới đi trên con đường đó”, HLV Carsley cho biết sau khi các bàn thắng của Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold và Declan Rice đảm bảo chiến thắng thuyết phục tại Helsinki.

Carsley đã dẫn dắt đội tuyển U21 Anh giành chiến thắng tại Giải vô địch châu Âu năm ngoái, và được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu thay thế Southgate - người đã từ chức vào tháng 7. Nhưng sau khi công bố đội hình thử nghiệm đã thua Hy Lạp vào thứ Năm, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về sự phù hợp của ông. Nếu không phải vì một pha kết thúc lỗi của đội tuyển Phần Lan, vốn xếp hạng 64, thì Chủ Nhật này có thể là một đêm khó khăn khác đối với đội tuyển Anh đang nằm trong tốp đầu thế giới.

Grealish đã giúp Tam sư cải thiện tâm trạng sau thất bại gần nhất, ngôi sao của Man.City mở tỷ số từ cự ly gần ở phút thứ 18 tại sân vận động Olympic Helsinki, sau khi được Angel Gomes kiến tạo. Alexander-Arnold nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Anh ở phút 74 bằng một cú đá phạt thương hiệu, và Rice đã ghi bàn ở cột dọc gần 10 phút sau đó từ đường chuyền của cầu thủ vào thay người Ollie Watkins. Arttu Hoskonen đã ghi bàn an ủi cho Phần Lan ở phút 87.

 HLV tạm quyền Lee Carsley tỏ ra không chắc chắn về năng lực của mình có thể kế nhiệm Gareth Southgate.

HLV tạm quyền Lee Carsley tỏ ra không chắc chắn về năng lực của mình có thể kế nhiệm Gareth Southgate.

Carsley cho biết nhiệm vụ của ông là phụ trách 6 trận đấu của Nations League trước khi kết thúc năm nay, với 2 trận còn lại gặp Hy Lạp và CH Ailen vào tháng tới. “Các ông chủ của tôi đã nói rõ ràng những gì họ cần ở tôi”, cựu tiền vệ 50 tuổi nói.

Dù tuyển Anh đã thắng trở lại, ngôi đầu Bảng B2 vẫn thuộc về Hy Lạp sau khi cựu vô địch châu Âu kéo dài khởi đầu hoàn hảo của mình tại Nations League với chiến thắng 2-0 trước CH Ailen. Anastasios Bakasetas và Petros Mantalos ghi bàn giúp Hy Lạp dẫn trước tuyển Anh 3 điểm trên bảng xếp hạng. Trước trận đấu trên sân nhà, các cầu thủ Hy Lạp đã giơ cao áo đấu của hậu vệ xấu số George Baldock, người được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Athens vào đêm thứ Tư vừa qua.

Ở diễn biến đáng chú ý khác. Erling Haaland sau khi ghi cú đúp để đi vào lịch sử tuyển Na Uy với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong tuần này, với 34 bàn thắng, đã không thể giúp đội tuyển của mình tránh được trận thua nhục nhã 1-5 tại Áo. Tiền đạo của Man.City đã bị tuyển Áo giữ im lặng ở Bảng B3.

Marko Arnautovic mở tỷ số tại Raiffeisen Arena, trước khi Alexander Sorloth gỡ hòa trước giờ nghỉ giải lao. Trong hiệp 2, Áo đã giành quyền kiểm soát khi Arnautovic tiếp tục ghi bàn. Philipp Lienhart, Stefan Posch và Michael Gregoritsch cũng ghi bàn. Dù thua, Na Uy vẫn dẫn đầu bảng nhưng có cùng 7 điểm với Áo ở vị trí thứ 2. Slovenia ở vị trí thứ 3 sau khi đã đánh bại Kazakhstan với tỷ số 1-0.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tuyen-anh-thang-tro-lai-hlv-carsley-van-xin-nhuong-ghe-post763508.html
Zalo