Tường trình tại hiện trường vụ sạt lở 'xóa sổ' 8 căn nhà, 18 người chết và mất tích

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở thôn Nậm Tông làm 18 người tử vong, mất tích và 11 người bị thương

Sau hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ băng rừng, vượt gần 8 km đường núi với nhiều đoạn sạt lở, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động ngày 13-9 đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào trưa 10-9 khiến 18 người chết và mất tích, 11 người bị thương.

Địa bàn nằm xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thông Nậm Tông phải đi bộ nhiều giờ bằng rừng, địa hình hiểm trở, nhiều đoạn bị sạt lở

Địa bàn nằm xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thông Nậm Tông phải đi bộ nhiều giờ bằng rừng, địa hình hiểm trở, nhiều đoạn bị sạt lở

Do địa bàn nằm xa trung tâm huyện Bắc Hà, đường đến thôn Nậm Tông có hàng chục điểm sạt lở do mưa lũ, gây cản trở giao thông. Đi bộ xuyên rừng là cách duy nhất để tiếp cận được khu vực bị sạt lở.

Ngày 13-9, rất đông người dân đã tình nguyện gùi hàng cứu trợ (thực phẩm, nước uống) đến bản Nậm Tông để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngọn núi lớn bao quanh thôn Nậm Tông đã bất ngờ đổ sụp xuống, "xóa sổ" hoàn toàn 8 căn nhà của các hộ dân nơi đây. Đất đá kèm dòng lũ lớn cuốn trôi 18 người trong thôn, vùi lấp trong đống bùn đất, đá. Khu vực xảy ra sạt lở có 15 hộ dân với 80 nhân khẩu.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 18 người chết và mất tích tại thôn Nậm Tông

Hiện trường vụ sạt lở khiến 18 người chết và mất tích tại thôn Nậm Tông

Sinh sống nhiều đời tại đây, người dân thôn Nậm Tông dựng nhà kế bên dòng suối nhỏ chảy về hạ nguồn. Bà con thôn Nậm Tông chủ yếu là người dân tộc Mông, bên cạnh việc trồng lúa, nuôi cá, người dân còn trồng quế để có thêm thu nhập.

Ông Lù Seo Nương, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Tông, cho biết sau một tiếng nổ lớn vào trưa 10-9, ngọn núi đổ sập xuống, đất đá vùi lấp nhiều căn nhà trong thôn, một số hộ dân kịp chạy thoát ra ngoài, trong khi 18 người bị vùi trong đất đá.

"Do sạt lở vào buổi trưa, một số gia đình đang đi làm ở bên ngoài, một số cháu nhỏ đang đi học nên số lượng người bị vùi lấp mới dừng lại ở con số 18" - ông Nương đau buồn nói về trận sạt lở kinh hoàng ở thôn Nậm Tông.

Khóc ngất tại lán trại dã chiến khi nghe tin tìm thấy thi thể con gái, chị Giàng Thị Dở (36 tuổi, ở thôn Nậm Tông) cho biết từ ngày 10-9 đến nay không đêm nào ngủ được vì ngóng tin con gái.

Chị Giàng Thị Dở khóc nghẹn khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể con mình dưới đống đất đá

Chị Giàng Thị Dở khóc nghẹn khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể con mình dưới đống đất đá

"Sau khi nghe tiếng động lớn, tôi bế con nhỏ trên tay chạy ra ngoài, nhưng đất đã vùi lấp nhanh quá khiến hai mẹ con bị thương. Còn cháu lớn không kịp chạy thoát, bị đất đá vùi lấp" - chị Dở bàng hoàng nhớ lại.

Người phụ nữ vừa khóc vừa bế con nhỏ trên tay cho biết chồng chị bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện. Đến sáng 13-9, lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể con chị Dở, bị vùi sâu dưới lớp đất đá.

Do giao thông bị chia cắt, ngay khi nhận tin báo về vụ sạt lở, lực lượng chức năng đã mất nhiều giờ để tiếp cận được hiện trường, chủ yếu đi bộ. Tại hiện trường, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), cùng lực lượng quân đội, công an địa phương đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng này.

Giấy khai sinh của một cháu nhỏ sinh năm 2022 ở hiện trường vụ sạt lở

Giấy khai sinh của một cháu nhỏ sinh năm 2022 ở hiện trường vụ sạt lở

Đại úy Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, cho biết đến thời điểm chiều 13-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể, còn 9 nạn nhân vẫn đang mất tích.

"Do địa bàn tìm kiếm rộng, vẫn còn nguy cơ sạt lở nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do địa hình bị chia cắt, các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ tìm kiếm không thể tiếp cận hiện trường. Hiện chúng tôi có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, ngày chia làm 2 ca để tổ chức tìm kiếm" - Đại úy Vũ Minh Tuấn cho biết.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường vụ sạt lở, khảo sát địa bàn, lực lượng công an, quân đội đã dựng lán trại để triển khai kế hoạch tìm kiếm. Đồng thời, di dời toàn bộ người dân trong vùng sạt lở đến trú tránh để đảm bảo an toàn.

Vị trí dựng lán trại là một bãi đất rộng nằm sát đường dẫn vào thôn Nậm Tông. Người dân được bố trí chỗ ngủ nghỉ tạm thời trong thời gian chờ chính quyền địa phương có phương án về nơi ở mới.

Đất đá vùi lấp hoàn toàn 8 căn nhà của người dân thôn Nậm Tông

Đất đá vùi lấp hoàn toàn 8 căn nhà của người dân thôn Nậm Tông

Khu vực bị sạt lở rất rộng, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Khu vực bị sạt lở rất rộng, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vật dụng của người dân còn sót lại tại hiện trường

Vật dụng của người dân còn sót lại tại hiện trường

Một bao tải ngô bị rách sau vụ sạt lở, vương vãi trên mặt bùn đất

Một bao tải ngô bị rách sau vụ sạt lở, vương vãi trên mặt bùn đất

Đất đá làm đổ một ngôi nhà nằm kế bên đường liên thôn

Đất đá làm đổ một ngôi nhà nằm kế bên đường liên thôn

Người dân thôn Nậm Tông buồn bã nhìn về khu vực sạt lở - nơi gia đình họ đã sinh sống nhiều đời

Người dân thôn Nậm Tông buồn bã nhìn về khu vực sạt lở - nơi gia đình họ đã sinh sống nhiều đời

Người dân được di tản đến khu lán trại cách hiện trường sạt lở khoảng 2 km để đảm bảo an toàn

Người dân được di tản đến khu lán trại cách hiện trường sạt lở khoảng 2 km để đảm bảo an toàn

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng các lực lượng khác đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng các lực lượng khác đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Nguyễn Hưởng - Minh Chiến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuong-trinh-tai-hien-truong-vu-sat-lo-xoa-so-8-can-nha-18-nguoi-chet-va-mat-tich-196240914075506736.htm
Zalo