Tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ lực lượng Phòng không - Không quân
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 20-4, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội kết hợp với Hội Cựu chiến binh Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ lực lượng Phòng không - Không quân.
Tại buổi lễ, các tướng lĩnh, tăng ni và đại biểu đã tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ đã cống hiến, hy sinh giữ gìn nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Trung tướng Nguyễn Kim Cách, Phó trưởng ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Phòng không - Không quân bày tỏ lòng biết ơn các gia đình liệt sĩ, các đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu, hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Ông cho biết, lễ tri ân, tưởng niệm được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, cũng là nơi Sư đoàn Không quân chiến đấu đầu tiên của Việt Nam - Sư đoàn 371 được thành lập. Sư đoàn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng, bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu trong lễ tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh chia cắt, tuổi thơ phải thường xuyên xa cha mẹ, thấu hiểu những đau thương của chiến tranh, dự chương trình, TS Lê Kiên Thành, con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn chia sẻ, trong không khí cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được tham gia buổi lễ tưởng niệm khiến ông càng thêm xúc động.
“Đến nay, còn nhiều Anh hùng liệt sĩ chưa được tìm thấy. Tôi mong các anh yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Chúng tôi và các thế hệ mai sau nguyện sẽ sống xứng đáng với các anh và với tất cả đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc”, TS Lê Kiên Thành xúc động nói.



Lễ tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính.
Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, trong lịch sử nhân loại, có lẽ ít có dân tộc nào như Việt Nam lại phải đối mặt với nhiều kẻ thù ngoại bang đến như vậy, kể cả số lượng và tần suất, cả về quy mô và độ khốc liệt. Để đất nước có được cơ đồ như ngày hôm nay là biết bao xương máu của các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Lễ tưởng niệm diễn ra hôm nay với sự tham dự của đông đảo đại biểu, tăng ni phật tử là lời tri ân, tưởng nhớ tới sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ xây đắp nền độc lập, tự do của dân tộc.