Tương lai bóng đá châu Âu là đây

Tuy Argentina đang là nhà vô địch World Cup nhưng châu Âu đã 12 lần trên đỉnh hành tinh, so với 10 lần của cả phần còn lại thế giới - chỉ xoay quanh 3 quốc gia Nam Mỹ: Brasil, Argentina và Uruguay. World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội tuyển thì UEFA có tới 16 đại diện, chiếm 1/3.

17 năm trước, khi Messi mới bắt đầu là trụ cột ở Barcelona, Yamal vẫn còn ẵm ngửa.

17 năm trước, khi Messi mới bắt đầu là trụ cột ở Barcelona, Yamal vẫn còn ẵm ngửa.

Trong bóng đá hiện đại, trở thành ngành công nghiệp không khói, cựu lục địa càng là nóc nhà của bóng đá thế giới, mà tất cả các ngôi sao của 5 châu lục còn lại đều mơ ước đổ về. Do đó, mỗi kỳ Euro cũng thể hiện diện mạo đỉnh cao của bóng đá hành tinh hiện tại và tương lai.

Không khỏi luyến tiếc khi Đức 2024 đã là kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của những ngôi sao C.Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos, De Bruyne, Lewandowski...; nhưng đồng thời cũng chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ cầu thủ tài năng mới, sẵn sàng kế thừa tiếp bước. Có thể nói, đây là kỳ Euro có nhiều ngôi sao trẻ nhất xưa nay.

Hiếm có trận chung kết đỉnh cao nào mà người trẻ xuất hiện tràn ngập và giữ vị trí thiết yếu như cuộc đọ tài vừa diễn ra sáng nay ở Olympiastadion, Berlin. Có đến nửa tá sao trẻ gánh vác vai trò trụ cột trong đội hình chính của 2 đội bóng mạnh nhất. Tuyển Tây Ban Nha là 2 tiền đạo cánh: Lamine Yamal (17 tuổi), Nico Williams (21 tuổi), rất tiếc cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của kỳ Euro trước, tiền vệ Pedri nay cũng chỉ mới 21 tuổi, lại gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu sau trận tứ kết. Phía Anh là Jude Bellingham (21 tuổi) và Bukayo Saka (22 tuổi) - đây đã là kỳ Euro thứ 2, thêm Cole Palmer (22 tuổi) và tiền vệ Kobbie Mainoo mới 19 tuổi.

Giải thưởng “Best young player”, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro, mới chỉ có từ France 2016, lần đầu tiên thuộc về Renato Sanches của đội vô địch Bồ Đào Nha, và lần thứ 2 là Pedri dù Tây Ban Nha chỉ về đồng hạng 3, đều ở tuổi 19. Tuy nhiên, bất luận dù có chiến thắng hay không, ngôi sao trẻ gây sốt nhất tại kỳ Euro này chắc chắn là Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Những gì mà cậu nhóc vừa đón sinh nhật thứ 17 cách đây 2 ngày thể hiện trên đất Đức là ngoài tưởng tượng của giới chuyên môn cũng như những người hâm mộ. Ngay trận ra quân trước Croatia (đá chính hẳn hòi), Yamal đã lập liền 2 kỷ lục: cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Euro và có pha kiến tạo thành bàn (16 tuổi 338 ngày). Đến gặp Pháp ở bán kết, với bàn thắng từ cú sút ngoài vùng cấm không thể cản phá, thêm kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Euro (16 tuổi 362 ngày). Chưa tính trận cuối cùng, Yamal đã có 1 bàn thắng, 3 đường chuyền kiến tạo, tung ra 16 cú dứt điểm, 30 pha qua người, di chuyển 45,9km trong 418 phút thi đấu. Một thông số thực sự đáng kinh ngạc. “Tuổi 17 bẽ gãy sừng trâu”, lần đầu tiên ra mắt ở giải đấu lớn đứng hàng thứ 2 thế giới, trước các siêu sao thần tượng, nhưng cậu bé còn đang học trung học này không chút áp lực, khớp, bối rối nào, mà chơi bóng hồn nhiên, nhẹ nhàng, tự tin.

Người ta đã vội so sánh Yamal với “vua” Pele, Messi, nhưng cầu thủ trẻ Barca tỏ ra tỉnh táo: “So sánh bản thân với cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử là điều không giúp ích được gì cho bạn. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ giống anh ấy. Tôi cố gắng là chính mình để mọi người nhận ra tôi là Lamine Yamal”.

Nhưng Euro 2024 không chỉ có Yamal. Tuyển Đức với HLV trẻ nhất lịch sử Euro Nagelsmann (36 tuổi), dành khá nhiều đất diễn cho các tài năng trẻ, đáng chú ý trong số đó là Florian Wirtz và Musiala (cùng 21 tuổi). Hà Lan cũng giới thiệu tiền vệ Xavi Simons cũng tuổi 21 với bàn thắng rất đẹp mắt, táo bạo vào lưới Tam Sư ở bán kết. Bồ Đào Nha không chỉ có “lão tướng” Pepe, Ronaldo… mà còn tiền vệ Nuno Mendes, tiền đạo Francisco Conceicao (cũng 21 tuổi), Thổ Nhĩ Kỳ có tiền vệ Arda Guler 19 tuổi đang khoác áo Real Madrid…

Đây sẽ là những cái tên thống trị sân cỏ đỉnh cao thế giới trong thời gian tới.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202407/tuong-lai-bong-da-chau-au-la-day-cf9434a/
Zalo