Tuổi trẻ Thủ đô lan tỏa tình yêu nước qua sản phẩm thủ công

Những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng làm bằng len được đan bởi các đoàn viên và giảng viên Học viện Hành chính và Quản trị công gửi tới học sinh tiểu học để gửi gắm tình yêu nước qua những điều bình dị.

Những ngày cuối tháng Tư khi cả nước hướng về ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giảng viên và sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công đã đan những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng để gửi gắm tình yêu nước tới các học sinh tiểu học. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những ngày cuối tháng Tư khi cả nước hướng về ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giảng viên và sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công đã đan những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng để gửi gắm tình yêu nước tới các học sinh tiểu học. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với mục tiêu đan yêu thương để gửi tình yêu nước, hoạt động này hướng tới việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với mục tiêu đan yêu thương để gửi tình yêu nước, hoạt động này hướng tới việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các sản phẩm đan thủ công được thực hiện tỉ mỉ, thể hiện các hình ảnh biểu trưng của lá cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các sản phẩm đan thủ công được thực hiện tỉ mỉ, thể hiện các hình ảnh biểu trưng của lá cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mỗi sản phẩm chứa đựng lòng yêu nước, sự tri ân với lịch sử mà sức trẻ thanh niên muốn lan tỏa đến lớp nhi đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mỗi sản phẩm chứa đựng lòng yêu nước, sự tri ân với lịch sử mà sức trẻ thanh niên muốn lan tỏa đến lớp nhi đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Xúc động và tự hào là cảm xúc của Nguyễn Như Quỳnh khi tham gia hoạt động ý nghĩa này của Đoàn thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Xúc động và tự hào là cảm xúc của Nguyễn Như Quỳnh khi tham gia hoạt động ý nghĩa này của Đoàn thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cũng giống như Quỳnh, Trần Thị Thu Ly sau mỗi giờ học đều tham gia hoạt động ngoại khóa cùng các bạn, làm ra các sản phẩm gửi gắm tình yêu nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cũng giống như Quỳnh, Trần Thị Thu Ly sau mỗi giờ học đều tham gia hoạt động ngoại khóa cùng các bạn, làm ra các sản phẩm gửi gắm tình yêu nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, ngoài những kiến thức được giảng dạy tại nhà trường, những hoạt động ngoại khóa này là cần thiết để giáo dục lý tưởng cộng sản cho lớp thanh niên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, ngoài những kiến thức được giảng dạy tại nhà trường, những hoạt động ngoại khóa này là cần thiết để giáo dục lý tưởng cộng sản cho lớp thanh niên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những lá cờ bằng len nhỏ nhắn được trao cho các bạn học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (Ba Đình, Hà Nội) với mong muốn lan tỏa thêm tình yêu nước tới các thế hệ măng non của đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những lá cờ bằng len nhỏ nhắn được trao cho các bạn học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (Ba Đình, Hà Nội) với mong muốn lan tỏa thêm tình yêu nước tới các thế hệ măng non của đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tiến sỹ Đào Thị Loan, Bí thư Đoàn thanh niên của Học viện cho biết: "Mặc dù tham gia hoạt động cùng sinh viên từ những buổi đan đầu, nhưng hôm nay khi mình đóng góp phần công sức nhỏ để gửi tình yêu đất nước cho các bạn nhỏ, tôi vẫn rất bồi hồi và xúc động." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tiến sỹ Đào Thị Loan, Bí thư Đoàn thanh niên của Học viện cho biết: "Mặc dù tham gia hoạt động cùng sinh viên từ những buổi đan đầu, nhưng hôm nay khi mình đóng góp phần công sức nhỏ để gửi tình yêu đất nước cho các bạn nhỏ, tôi vẫn rất bồi hồi và xúc động." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lớp nhi đồng sẽ bước lên Đoàn thanh niên cộng sản với lòng yêu nước nồng nàn, tiếp bước lý tưởng cộng sản của các thế hệ đi trước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lớp nhi đồng sẽ bước lên Đoàn thanh niên cộng sản với lòng yêu nước nồng nàn, tiếp bước lý tưởng cộng sản của các thế hệ đi trước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Em Đinh Quang Đức, học sinh lớp 2A8 Trường tiểu học Kim Đồng cảm thấy rất vui khi nhận được món quà nhỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Em Đinh Quang Đức, học sinh lớp 2A8 Trường tiểu học Kim Đồng cảm thấy rất vui khi nhận được món quà nhỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tiết học ngoại khóa giáo dục về lòng yêu nước, hướng về cội nguồn, nhớ ơn sự hi sinh của cha ông trong không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tiết học ngoại khóa giáo dục về lòng yêu nước, hướng về cội nguồn, nhớ ơn sự hi sinh của cha ông trong không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tuoi-tre-thu-do-lan-toa-tinh-yeu-nuoc-qua-san-pham-thu-cong-post1035472.vnp
Zalo