Tùng Dương hạnh phúc kể về tổ ấm có thêm cậu con trai nuôi nhỏ tuổi

Dù lịch diễn dày đặc, Tùng Dương và vợ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho các con. Anh cho biết chính tổ ấm hạnh phúc đã giúp anh cân bằng cuộc sống, trưởng thành hơn trong vai trò người đàn ông của gia đình.

Năm 2024 đánh dấu chặng đường rực rỡ của Tùng Dương khi anh liên tục gặt hái thành công với hai MV mới, một album phòng thu, một liveconcert riêng cùng hàng loạt giải thưởng uy tín như Mai Vàng, Cống Hiến... Bước sang 2025, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định sức hút khi ca khúc "Tái sinh" trở thành bản hit quốc dân, vang lên khắp nơi.

Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp, Tùng Dương còn viên mãn trong cuộc sống gia đình. Bên cạnh cậu con trai ruột - bé Voi (9 tuổi), tổ ấm của anh và bà xã Giang Phạm mới đây đã đón thêm một thành viên mới: bé Sóc - cậu con trai nuôi nhỏ tuổi.

Bên cạnh cậu con trai ruột - bé Voi (9 tuổi), tổ ấm của anh và bà xã Giang Phạm mới đây đã đón thêm một thành viên mới: bé Sóc - cậu con trai nuôi nhỏ tuổi.

Bên cạnh cậu con trai ruột - bé Voi (9 tuổi), tổ ấm của anh và bà xã Giang Phạm mới đây đã đón thêm một thành viên mới: bé Sóc - cậu con trai nuôi nhỏ tuổi.

"Con như một duyên mệnh mà ông trời đã ban tặng cho vợ chồng tôi", Tùng Dương xúc động chia sẻ. Anh kể rằng năm ngoái, thông qua một người bạn trong nhóm thiện nguyện, gia đình anh biết đến hoàn cảnh đặc biệt của bé Sóc và quyết định nhận nuôi cháu.

Tùng Dương cho biết, từ khi có thêm bé Sóc, bé Voi cũng trưởng thành hơn, ra dáng anh trai. Nam ca sĩ tâm sự: "Tôi luôn nghĩ rằng con riêng, con nuôi hay con đẻ cũng đều là những món quà thiêng liêng mà cuộc đời ban tặng. Chỉ cần mình yêu thương, chăm sóc thì đều là gia đình thực sự".

Dù lịch diễn dày đặc, Tùng Dương và vợ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho các con. Anh cho biết chính tổ ấm hạnh phúc đã giúp anh cân bằng cuộc sống, trưởng thành hơn trong vai trò người đàn ông của gia đình.

Song song với niềm hạnh phúc riêng, tháng 4 này Tùng Dương cũng giới thiệu ca khúc mới "Lời nói dối của cha" - một sáng tác đầy cảm xúc của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Ca khúc được phối khí bởi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, sử dụng cello và dàn dây để đẩy mạnh những cung bậc xúc cảm về tình cha con.

Nam ca sĩ cho biết ngay khi nhận bản demo, anh đã trào dâng cảm xúc đặc biệt bởi nội dung bài hát gợi nhắc đến ký ức tuổi thơ xa bố mẹ, những ngày mong ngóng thư tay và những giọt nước mắt nhớ thương.

"Có lẽ khi đã làm bố rồi tôi mới hiểu được sứ mệnh của người đàn ông trụ cột của gia đình, hiểu rằng bố đã hy sinh, chắt chiu cho con ra sao, đến mức ông quên hết cả thanh xuân. Trước khi bố đi Nga mười mấy năm trời, ông dặn một câu tôi nhớ mãi: “Bố mẹ đi bôn ba thế này cũng chỉ để lo cho tương lai của con”. Hồi đó không có email, điện thoại cũng không nên bố hay viết thư tay gửi về.

Lần nào đọc những lời dặn dò và cả những mong ngóng mong sớm được trở về quê nhà của bố, tôi đều rơi nước mắt. Khi còn nhỏ tôi chưa hiểu lý do bố mẹ phải đi xa mình như vậy, sau này mới ngộ ra và thương họ nhiều hơn’’, ca sĩ Tùng Dương trải lòng.

Tác giả Đông Thiên Đức được Tùng Dương kể câu chuyện về tình cha con trong một dịp gặp mặt. Là người nhạy cảm và yêu quý Tùng Dương nên sau một thời gian ngắn Đông Thiên Đức đã hoàn thành ca khúc viết tặng riêng đàn anh. "Tôi viết ca khúc này dành riêng cho anh Tùng Dương bởi biết anh sẽ dùng chính những trải nghiệm thật để truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát", Đông Thiên Đức tiết lộ.

Vài năm gần đây Đông Thiên Đức viết nhiều bài hát về tình yêu lứa đôi nên khi anh đưa bài hát "Lời nói dối của cha" cho Tùng Dương thì nam ca sĩ rất xúc động. Hình ảnh một người cha luôn chịu nhiều hy sinh, những nỗi đau nuốt nghẹn vào trong thay cho người thân, luôn là điểm tựa vững chắc nhất để các con vững vàng trong cuộc sống đầy khát vọng.

Lời nói dối của cha trong ca khúc với hàm ý luôn để giấu đi những nhọc nhằn năm tháng, để các con luôn tin rằng cha vẫn ổn. Nhưng sự thật lại có thể không như vậy…Những lời nói dối ấy đều chứa đựng sự hy sinh thầm lặng của người cha và luôn xuất phát từ tình thương yêu lớn nhất cha dành cho các con. "Tôi thấy cha mình và mọi người cha khác trong bài hát. Tôi và Đông Thiên Đức đều cũng là những người cha nên chúng tôi cảm nhận tình phụ tử thiêng liêng nhường nào. Và hy vọng với tiếng hát của tôi, những nỗi niềm chất chứa về tình cha con, bài hát sẽ ở trong tim mỗi người con để luôn hướng về cha mẹ…. Câu cuối cùng của bài hát: “Dù ngoài kia sóng gió, vẫn đứng đây làm con đò. Cha hứa cha đợi ngày đời đơm hoa…” khi con cái thành công, thành đạt thì cha có thể ở một cõi nào đó rất xa nhưng vẫn dõi theo con’’ - Tùng Dương chia sẻ.

au thành công với "Một vòng Việt Nam", "Lời nói dối của cha" tiếp tục là một đứa con tinh thần Đông Thiên Đức trao gửi cho giọng ca nội lực Tùng Dương.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/tung-duong-hanh-phuc-ke-ve-to-am-co-them-cau-con-trai-nuoi-nho-tuoi-post1191159.vov
Zalo