Tuần lễ Hoa Dã Quỳ tại 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới ở Gia Lai

Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 được Ban tổ chức lễ hội tỉnh Gia Lai, xác định đây là một trong những hoạt động lớn của tỉnh nhằm chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước và tỉnh Gia Lai năm 2024, là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Tuần lễ này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-12/11. Trong đó, hình ảnh Hoa Dã Quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya, đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietking bình chọn top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai. Đặc biệt, Chư Đang Ya được công nhận là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới của tạp chí Anh quốc bình chọn (năm 2018).

Đến với lễ hội

Tuần lễ "Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya" cũng là sự kiện giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, các điểm trải nghiệm, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Gia Lai đến với du khách; qua đó kêu gọi đầu tư, từng bước phát triển các loại hình du lịch; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh.

Đường lên với lễ hội ở núi lửa Chư Đăng Ya

Đường lên với lễ hội ở núi lửa Chư Đăng Ya

Thời gian dự kiến diễn ra từ ngày 06-12/11; trọng điểm trong 03 ngày: Từ ngày 08/11 đến ngày 10/11/2024. Địa điểm diễn ra các chương trình lễ hội gồm: Khu vực sân nhà rông làng Ia Gri, khu vực núi lửa xã Chư Đang Ya, khu vực xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh; khu vực Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đến với lễ hội, du khách sẽ được đắm mình trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc “Đất và con người Gia Lai”. Ngoài ra, du khách còn được tìm hiểu về không gian văn hóa cồng chiêng qua lễ hội “mừng lúa mới” của người Jrai do các nghệ nhân tái hiện nguyên bản tại sân nhà rông làng Gri; không gian trưng bày sách về văn hóa, lịch sử Gia Lai; trưng bày ảnh đẹp của các nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là những hình ảnh lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, các lễ hội, cảnh quan thiên nhiên, con người, ẩm thực đặc trưng của các dân tộc địa phương, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Chư Păh nói riêng, Gia Lai nói chung. Đồng thời, các nghệ nhân Gia Rai, Ba Na cũng trình diễn tạc tượng gỗ dân gian, nhạc cụ dân tộc truyền thống và được trưng bày tại ngày hội để du khách thưởng lãm.

Các hoạt động diễn ra trong lễ hội

Các hoạt động diễn ra trong lễ hội

Đặc biệt khi đến đây du khách sẽ bị lôi cuốn vào những hoạt động văn hóa mang “màu sắc rất Gia Lai” như: Trình diễn cồng chiêng, múa dân gian; Phục dựng nghi lễ "mừng lúa mới" của người Jrai; Trình diễn giã gạo chày đôi; Không gian trình diễn nghệ thuật đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc, tượng gỗ dân gian, nhạc cụ dân tộc truyền thống và trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng truyền thống các dân tộc thiểu số; Đan xen vào đó là các hoạt động thể thao như đẩy gậy, chạy cà kheo, kéo co, nhảy bao bố; Hội thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya; Trò chơi dân gian với các trò chơi cho du khách trải nghiệm: Bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố…

Ngoài ra du khách còn được tham gia vào các hoạt động: Đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co, đi xe đạp chậm…

Tại tuần lễ hội này, còn có các chương trình giao lưu nghệ thuật, trình diễn các nhạc cụ dân tộc truyền thống Tây Nguyên của một số câu lạc bộ, các ban nhạc, nhóm nhạc, các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

Niềm vui của du khách khi đến với lễ hội

Niềm vui của du khách khi đến với lễ hội

Đến với lễ hội, du khách còn được thưởng thức các món ẩm thực địa phương, như cơm lam, gà nướng, rượu ghè, lá mì… hay mua các sản phẩm, mặt hàng mang đậm bản sắc Gia Lai để làm quà tặng cho người thân, bạn bè như gùi; túi xách (có quai, cầm tay); bình hoa (đựng hoa khô); mẹt để trang trí.

Đặc biệt, lễ hội còn trình diễn trang phục truyền thống ngày thường, lễ hội, lễ cưới… của các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh (Kinh, Jrai, Bahnar, Xê đăng, Tày, Nùng); Tổ chức thả khinh khí cầu; Giải Half Marathon 2024 “Đánh thức vùng quê Chư Păh - Hành trình kết nối Núi và Hoa” với đường chạy đi qua hàng thông trăm tuổi đầy thơ mộng.

Chương trình diễn ra Lễ khai mạc dự kiến vào khoảng 8h ngày 08/11, tại khu vực sân nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. Tại đây, sẽ có phần trao nhận Kỷ lục Việt Nam về “Chương trình đồng diễn cồng chiêng Tây Nguyên có số lượng nghệ nhân, diễn viên học sinh tham gia đông nhất Việt Nam”.

Mê đắm núi lửa Chư Đăng Ya

Nằm cách trung tâm Pleiku, tỉnh Gia Lai khoảng 30km về hướng Đông Bắc, núi lửa Chư Đăng Ya thuộc làng Ploi Lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh (Gia Lai) có độ cao khoảng 975m so với mực nước biển.

Núi lửa Chư Đang Ya mùa dã quỳ kheo sắc

Núi lửa Chư Đang Ya mùa dã quỳ kheo sắc

Theo các nhà sử học, núi lửa Chư Đăng Ya đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, đến nay dấu tích nham thạch còn sót lại biến vùng đất này trở nên hoang sơ, đẹp và hấp dẫn.

Vẻ đẹp của Chư Đăng Ya mang nét bình dị của vùng đất Tây Nguyên nắng gió tuy hoang sơ, mộc mạc nhưng lại quyến rũ đến vô cùng mà nhiều người đến đây khi trở về cứ lưu luyến, rồi hình dung không biết “Chư Đăng Ya hay là thiếu nữ miền sơn cước bước ra từ những vạt hoa dã quỳ”. Nhìn từ trên cao, núi lửa Chư Đăng Ya có hình phễu lớn, với cảnh sắc thiên nhiên đa dạng. Bao quanh núi lửa là những cây cổ thụ, cây bụi và những thửa ruộng hoa màu tươi tốt.

Tiếng cồng chiêng và những vòng xoang đam mê trong lễ hội

Tiếng cồng chiêng và những vòng xoang đam mê trong lễ hội

Theo tiếng đồng bào J’rai, Chư Đăng Ya có nghĩa là "củ gừng dại."

Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một bà cụ sống dưới chân núi. Ngày nọ, bà bị đau bụng và được thầy lang trong vùng chữa trị mà bệnh không khỏi. Trong cơn đau tuyệt vọng, bà gắng sức leo lên ngọn núi gần nhà mong tìm được thứ gì đó có thể giúp mình.

Lên đỉnh núi, bà thấy đám gừng mọc tự nhiên xanh tốt và nghĩ đó là thứ Giàng (trời) cho nên liền đào lên ăn. Ngay sau đó, bà cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Bà bèn lấy thêm ít củ nữa mang về nhà ăn thì bệnh tình hết hẳn.

Du khách đến với lễ hội, đến với hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đang Ya

Du khách đến với lễ hội, đến với hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đang Ya

Câu chuyện của bà lan rộng quanh vùng và từ đó người Jrai ở đây gọi ngọn núi ấy là Chư Đăng Ya.

Theo các nhà khảo cổ, Chư Đăng Ya là miệng núi lửa được tạo thành bởi dòng nham thạch phun trào cách đây hàng triệu năm.

Năm 2018, Tạp chí Daily Mail (Anh) đưa núi lửa Chư Đăng Ya vào danh sách điểm đến rất đáng ghé thăm và mê mẩn vì cảnh quan thiên nhiên cùng văn hóa bản địa đặc sắc.

Năm 2020, núi lửa Chư Đăng Ya lọt top 50 ảnh phong cảnh đẹp nhất thế giới tại cuộc thi ảnh phong cảnh Landscape do Agora tổ chức.

Người ta thường nói Chư Đăng Ya như một thiếu nữ vùng sơn cước thích làm đẹp, vào mỗi mùa ngọn núi này lại mang một vẻ đẹp riêng khiến bất cứ ai khi chừng chân nơi đây cũng đều cảm thấy xao xuyến không muốn rời bước.

Khi sắc đỏ thắm của những bông dong riềng nở rộ cũng là lúc báo hiệu mùa mưa về. Lúc này cây cối có màu xanh mơn mởn, khung cảnh ở Chư Đăng Ya cũng vì thế mà tràn đầy sức sống.

Vào mùa khô, Chư Đăng Ya lại mang một vẻ đẹp hoang sơ, với những cành cây khẳng khiu, tàn lụi mùa thay lá.

Sắc vàng trên núi lửa Chư Đang Ya

Sắc vàng trên núi lửa Chư Đang Ya

Chư Đăng Ya đẹp nhất là khi tiết trời Gia Lai bắt đầu chuyển sang mùa khô, trời về đêm se lạnh, ngày nắng ấm, những cơn gió cô đơn xoáy sâu vào những sườn núi, nơi đó có bạt ngàn hoa dã quỳ bắt đầu chớm nở. Cũng thời gian này, không gian của ngọn núi sẽ được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ từ những triền đồi đến tận miệng núi lửa, nhất là hai bên con đường lên đỉnh núi. Cảnh sắc Chư Đăng Ya lúc này trở nên độc đáo, hấp dẫn và ấn tượng hơn hẳn những thời điểm khác trong năm.

Niềm vui của du khách khi tham gia đi cà kheo trong mùa lễ hội

Niềm vui của du khách khi tham gia đi cà kheo trong mùa lễ hội

Chính bởi vẻ hoang sơ đó mà núi lửa Chư Đăng Ya trở thành một điểm du lịch rất nổi tiếng, du khách sẽ đắm chìm trong không gian mênh mông của đại ngàn của gió, của nắng, của hoa và của lòng người mến khách bản xứ.

Lê Quang Hồi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tuan-le-hoa-da-quy-noi-1-trong-10-mieng-nui-lua-dep-nhat-the-gioi-o-gia-lai-a27083.html
Zalo