Tuấn Cry: 'Tôi sốc, không biết chuyện gì đang xảy ra'

Tuấn Cry cho biết thành tích của 'Bắc Bling' là điều anh không ngờ tới. 'Gần như cảm giác tim đập nhanh, dạ dày quặn thắt', nam ca sĩ miêu tả.

“Mấy nay bão bùng quá, chưa biết chuyện gì xảy ra” là chia sẻ đầu tiên của Tuấn Cry trong cuộc trò chuyện với Tri Thức – Znews. Nhờ Bắc Bling, Tuấn Cry lần đầu leo lên top một thịnh hành, lần đầu được biểu diễn ở sân khấu chuyên nghiệp, thậm chí lần đầu được đeo in-ear.

Đó là chuyện khó tin đằng sau một ca sĩ đã có nhiều năm hoạt động và cũng có những sản phẩm đạt hàng chục triệu lượt xem. Đến mức Hòa Minzy khi nghe Tuấn Cry hạnh phúc chia sẻ cảm xúc lúc lần đầu đeo in-ear còn thốt lên: “Sao tội thế”.

Những lần đầu tiên của Tuấn Cry

- Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa?

- Thật ra cũng hiểu rồi, nhưng tôi lại vừa nhận được thông tin MV Bắc Bling nằm trong top 2 trending thế giới. Mấy hôm trước chỉ top 1 ở Việt Nam đã cảm thấy kinh khủng rồi. Giờ sản phẩm ở top 2 trending thế giới đồng nghĩa những khán giả quốc tế cũng có thể biết tới âm nhạc mà cả ê-kíp đã nỗ lực thực hiện. Sự hồi hộp, hào hứng của tôi ngày càng tăng.

Thay vì tôi thể hiện ra bên ngoài thì nó là sự gào thét ở bên trong. Gần như cảm giác tim đập nhanh, dạ dày quặn thắt. Đây là thành công tôi không thể tưởng tượng. Tôi may mắn gặp được Hòa và cả sự chịu chi của em ấy, cũng như sự tỷ mỷ của cả ê-kíp, thành viên trong đoàn. Tất cả cùng nhau tạo nên một sản phẩm mà với tôi là rất hoàn hảo.

- Làm việc trong một dự án lớn, thậm chí hợp tác với “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh, anh có áp lực, lo lắng?

- Lúc đầu khi chưa gặp bố Hinh, tôi áp lực thật vì bác là thần tượng của tôi. Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã được nghe bác hát, diễn những tiểu phẩm nổi tiếng, những nhân vật mà đến thế hệ bố mẹ, ông bà tôi cũng hâm mộ. Khi nhận được thông tin bác Hinh đồng ý tham gia dự án, tôi nửa vui, nửa hồi hộp. Không biết bác có dễ tính không, bác có khó khăn gì không. Những câu hỏi đó khiến tôi áp lực. Nhưng sau khi gặp bác, tôi nhận ra những câu hỏi trên là tự vẽ ra rồi gây áp lực cho chính mình.

Bác rất vui vẻ, thoải mái, không tạo áp lực cho các con, cháu. Bác cũng hay hỏi han, gần gũi và động viên tôi. Bác nói với tôi: “Con có giọng hát đó, phải phấn đấu. Cứ làm, người ta mới biết. Chứ không làm không ai biết đâu”. Bác là tấm gương cho tôi noi theo, bao năm vẫn giữ được tình yêu cho nghệ thuật, những giá trị văn hóa truyền thống. Ở độ tuổi này rồi, bác vẫn hăng say làm nghề. Tôi rất nể phục bác.

Về quá trình thực hiện, bác chỉ cần rap một lần là tôi và Hòa đã vỗ tay đôm đốp. Tôi và Hòa cần màu của bác Hinh chứ không phải để bác phải theo chúng tôi. Mỗi người có màu sắc, độ nhận diện riêng nên quá trình làm việc rất thoải mái.

- Anh mất bao lâu để hoàn thành ca khúc Bắc Bling?

- Tôi đóng gói bài trong 7 ngày. Ban đầu tôi nghĩ được từ khóa Bắc Bling, lái từ Bắc Ninh mang ý nghĩa là trẻ trung, chói sáng. Sau đó, tôi mất thêm vài ngày để hoàn thiện. Nhưng đương nhiên về mặt ý tưởng, tôi cũng thai nghén sản phẩm từ nhiều năm trước rồi. Tôi cứ tìm kiếm những chất liệu, câu từ để làm sao phù hợp với quan điểm của bác Hinh là rap rõ chữ, rõ lời để các ông bà ở quê cũng nghe thấy.

- Tiêu đề của Bắc Bling gây tranh cãi và không ít khán giả cho rằng nó là điểm trừ của dự án lần này. Là người sáng tác bài hát, anh nói sao?

- Tôi nghĩ sau khi xem MV, những khán giả từng tranh cãi có lẽ cũng phần nào bị thuyết phục. Thành công của sản phẩm là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nó đã thuyết phục được những khán giả khó tính nhất.

 Tuấn Cry hoạt động đã lâu nhưng gần đây mới được công chúng biết tới nhờ Bắc Bling. Ảnh: FBNV.

Tuấn Cry hoạt động đã lâu nhưng gần đây mới được công chúng biết tới nhờ Bắc Bling. Ảnh: FBNV.

- Nhờ Bắc Bling, Tuấn Cry mới được khán giả biết tới và công nhận như một nghệ sĩ thay vì hiện tượng mạng với những bản nhạc chế. Thành công của ca khúc mang lại cho anh những gì?

- Lần đầu tiên, tôi được lên top 1 thịnh hành, được hợp tác với bác Xuân Hinh, lần đầu tiên đứng top 2 thế giới. Lần đầu tiên tôi được biểu diễn trên sân khấu Nhà hát lớn và gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng. Lần đầu tiên, tôi được đeo in-ear và lúc đó em Hòa đã nói: “Ô sao tội thế”. Thú thật, những lần đầu tiên đó khiến tôi có cảm giác lạ lắm.

Tôi không chạnh lòng dù hoạt động đã lâu mới có những thành tựu đó bởi tôi không hấp tấp. Tôi quan điểm khi đủ nắng, hoa sẽ nở. Nếu ép trái chín sớm, nó sẽ không ngon. Mọi thứ đều cần thời gian và đủ chín. Hơn nữa, tôi theo đuổi đường dài mà, đâu phải chỉ làm một hai dự án.

- Còn cát-xê thì sao?

- Tôi quan trọng hơn là giá trị nghệ thuật mình mang lại qua dự án, cát-xê là thứ yếu thôi. Vì thời điểm làm việc với em Hòa, tôi đã có gì đâu.

Hiện tại, tôi chưa nhận được show nào. Tôi chỉ nhận được lời mời hợp tác viết bài thôi. Mọi thứ cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu mà thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ có show mời tôi bởi tôi tự tin vào giọng hát của mình. Tôi không lo lắng hay sợ hãi gì cả. Nên hiện tại, tôi cứ tận hưởng thôi, mấy nay đã hồi hộp quá, ăn không ngon, ngủ không yên rồi.

Ngày xưa tôi ít đi diễn lắm vì làm nhạc chế thì ai mời đi diễn đâu. Đến thời tự sáng tác rap, hip hop thì mọi thứ tôi đưa ra khán giả cũng chưa đủ tốt. Do đó, tôi chủ yếu diễn ở mấy trường học mà ngày xưa tôi học và đi diễn để hâm nóng niềm đam mê, ước mơ làm ca sĩ thôi chứ cát-xê không đáng là bao.

“Tôi cứ lao ra bên ngoài, mà không hay mỏ vàng ở rất gần”

- Bắc Bling là dự án thành công nhất từ trước đến nay của anh nhưng nó lại không phải sản phẩm cá nhân. Thậm chí, MV được đánh giá thành công phần lớn là nhờ NSƯT Xuân Hinh hay hình ảnh hoành tráng. Anh nghĩ sao?

- Với tôi, niềm vui này là thành công của tập thể. Tôi cũng từng tưởng tượng nếu dự án này là của cá nhân mình thì ra sao. Nhưng tôi nhận ra nếu chỉ có một mình, tôi biết san sẻ niềm vui này với ai. Cùng lắm, cũng chỉ là quanh quẩn những người bạn thân nhất của mình. Nhưng với dự án này, tôi được san sẻ niềm vui với NSƯT Xuân Hinh, em Hòa Minzy, đạo diễn Nhu Đặng, nhà sản xuất Masew cùng những thành viên khác trong ê-kíp. Do đó, niềm vui của chúng tôi nhân lên rất nhiều lần.

Theo tôi, niềm vui khi được san sẻ với nhau cũng là một niềm hạnh phúc, thậm chí còn mạnh hơn niềm vui cá nhân. Tôi không biết tương lai có sản phẩm riêng nào đạt được thành tích cao như thế này không, nhưng hiện tại tôi cứ tận hưởng niềm vui tập thể cùng những con người đã đóng góp hết sức lực vào dự án. Điều đó đã làm thỏa mãn mong đợi bao năm qua của tôi.

- Nhưng anh có lo ngại bản thân chỉ nổi lên như một hiện tượng nhất thời, danh tiếng đến nhanh rồi đi nhanh?

- Tôi đã trải qua điều đó và nắm được quy luật. Tôi xuất thân làm nhạc chế, giá trị không cao, chỉ có tính chất mang tiếng cười tới khán giả. Người ta cười xong là quay đi chứ không đọng được nhiều giá trị. Nhưng trong 3 năm trở lại đây, tôi xác định bỏ những cái ít giá trị đó đi để nghiên cứu sâu hơn. Ngay cả khi chỉ nhận được vài nghìn view, tôi vẫn hạnh phúc. Quan trọng, tôi đã tìm được cái lõi bền vững, tôi không sợ bị bỏ rơi. Cứ nghiêm túc theo đuổi, điều tốt đẹp sẽ đến thôi, không sớm thì muộn.

- Cốt lõi anh nhắc đến là nền tảng kinh tế hay kiến thức âm nhạc?

- Cái lõi tôi nhắc đến, đầu tiên là việc tôi hiểu được tính chất dòng nhạc mình đang theo đuổi. Tôi muốn tìm hiểu nét văn hóa Kinh Bắc nói riêng và tương lai là giá trị truyền thống, dân gian của cả nước nói chung. Văn hóa là lĩnh vực rất rộng và hiện tại, tôi mới chỉ nắm được, khai thác những nét đẹp của quê hương thôi. Tôi quan niệm những gì làm tốt nhất thì nên được khai thác triệt để đầu tiên. Sau này, tôi hy vọng có thể tìm hiểu thêm những nét văn hóa của vùng quê hay miền khác.

Đương nhiên, kinh tế rất quan trọng. Bởi kinh tế vững vàng sẽ tạo điều kiện cho mình phát triển tốt hơn.

Tuấn Cry thừa nhận anh không kiếm được nhiều tiền từ việc làm nhạc. Ảnh: FBNV.

Tuấn Cry thừa nhận anh không kiếm được nhiều tiền từ việc làm nhạc. Ảnh: FBNV.

- Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lại giữa vùng đất Kinh Bắc, tinh hoa văn hóa Bắc Bộ, tại sao anh khởi nghiệp bằng những bản nhạc chế ít giá trị và đến 3 năm trở lại đây mới chuyển hướng sang âm nhạc truyền thống?

- Hôm nay tôi đọc được bình luận khá hay. Bạn ấy nói rằng: ‘Sau khi đọc được những chia sẻ của Tuấn Cry, tôi càng thấy bạn ấy giống nhân vật trong cuốn sách Nhà giả kim. Đó là câu chuyện một cậu bé chăn cừu đi tìm kho báu ở nơi rất xa xôi. Nhưng khi đến sa mạc, cậu nhận ra kho báu ở chính quê hương’. Sau khi đọc bình luận đó, tôi nhận ra câu chuyện của mình rất dài nhưng nó lại thu gọn đúng bằng câu chuyện trong một cuốn sách tôi cũng từng đọc.

Tôi có mẹ và chị hai là những nghệ sĩ hát quan họ, nhờ đó tôi được thừa hưởng, thẩm thấu những làn điệu của quê hương. Nhưng ngày trước, tôi cứ vươn ra ngoài vì nghĩ mỏ vàng ở tận đâu. Tôi tìm kiếm rồi lao ra bên ngoài, đi khắp nơi. Quá trình đó giúp tôi học được rất nhiều hành trang, kinh nghiệm và cả những lần vấp ngã.

Tất cả đều là những gia vị tuyệt vời để tôi đủ trưởng thành và nhìn ra đâu mới là “mỏ vàng” thực sự của mình, cũng như làm sao để khai thác được “mỏ vàng” ấy. Tôi lấy những kinh nghiệm đã có, những lần không thành công để áp dụng vào các dự án hiện tại lẫn sau này. Do đó, nhìn về quá khứ, tôi không tiếc nuối bất cứ điều gì.

- Điều gì khiến anh nhận ra mình phải thay đổi?

- Tôi có quan điểm là cứ thử, không phù hợp thì sẽ thay đổi. Sau khi làm nhạc chế, tôi chuyển sang những bản nhạc tự sáng tác mang phong cách pop tươi vui. Sau một thời gian, tôi nhận ra không hợp, bản thân bị gồng quá nên lại thử sức với rap, hip hop vì Rap Việt mùa 1 khi đó bùng nổ quá.

Thời đó, tôi cũng đầu tư hơn 100 triệu đồng cho một MV nhưng cũng không đâu vào đâu. Một số sản phẩm cũng viral nhưng nhìn chung vẫn là màu sắc giải trí chứ không phải tính chất của một nghệ sĩ. Đó là lúc tôi nhận ra mình phải thay đổi.

Sau này, tôi hợp tác với Masew ở dự án Mời trầu và được khán giả khen ngợi rất nhiều. Tôi bắt đầu phá lớp kén, bỏ hết những thứ râu ria, chỉ tập trung vào màu sắc chính của bản thân. Mời trầu chính là bước ngoặt, khiến tôi nhìn rõ mình hợp với cái gì thay vì cứ gồng mình chạy theo những thứ không thuộc về bản thân. Nhờ đó, tôi làm việc thoải mái, tận hưởng và nhẹ nhàng hơn.

- Sự chuyển hướng có phần nào đến từ việc quan niệm “mỏ vàng” với anh mỗi lúc một khác. Thời mới vào nghề, “mỏ vàng” với anh là tiền bạc còn hiện tại mới thực sự là nghệ thuật?

- Càng tìm hiểu, tôi càng thấy những người đi trước rất tài giỏi. Do đó, chỉ cần làm được sản phẩm như thế này, tôi đã thấy đây là một “mỏ vàng” của riêng mình rồi. Tôi quan niệm khi giá trị mình mang tới đủ lớn thì tiền sẽ đuổi theo mình.

Ngày trước tôi rất nghèo. Mẹ tôi từng nói tôi suốt ngày ở nhà đọc sách, hát hò thì tiền đâu mà sống rồi trả tiền thuê nhà cùng đủ các chi phí khác kiểu gì. Nhưng càng đi sâu, tôi càng hiểu được quy luật là càng nâng giá trị của mình lên, tiền sẽ chạy theo sau. Ngày trước, khi làm nhạc chế, tôi đuổi theo tiền mà không quan tâm tới sức nặng của giá trị.

- Như Đen từng rap, “Không có tiền thì làm nhạc làm sao"?

- Tôi cứ lấy ngắn nuôi dài thôi. Đi làm những công việc ngoài lề, gom được chút tiền thì viết nhạc, đầu tư quay MV. Quy trình sản xuất tốn kém lắm. Nó như một ván bài vậy. Bỏ hết vốn liếng vào một bài hát rồi ngồi chờ vận may đến, biết đâu nó lại viral và được nhiều người biết tới. Thế nên tôi cứ đi thôi, lắm lúc phải cắm cả xe, vay tiền để quay MV. Công nhận rằng ngày ấy tôi cũng liều, cứ làm thôi chứ không nghĩ gì tới tương lai.

- Ván bài nào khiến anh thua đau nhất?

- Có lẽ ván bài nào tôi cũng thua, cứ bỏ tiền ra đầu tư mà không thu lại được gì. Nhưng tôi cứ lao vào. Đến năm thứ 5, thứ 6 theo đuổi âm nhạc, tôi vẫn trắng tay. Tết về quê mà không có đồng nào trong người cả.

Mẹ tôi, người thân cũng khuyên từ bỏ con đường này bởi tuổi tác của tôi không còn trẻ để cứ theo đuổi mà không có tiền như vậy. May mắn, là khi đổi sang chất liệu mới tôi được mọi người đón nhận.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuan-cry-toi-soc-khong-biet-chuyen-gi-dang-xay-ra-post1536674.html
Zalo