Từ trái tim đến hành động nghĩa tình
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), từ đầu tháng 6, các tổ chức đoàn trong toàn Binh chủng Thông tin liên lạc đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai nhiều hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở...

Tuổi trẻ Lữ đoàn 132 dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Pleiku, Gia Lai.
Tháng Bảy, tháng tri ân, không chỉ gợi nhớ những ký ức hào hùng của dân tộc, mà còn đánh thức trong mỗi người lính trẻ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước.
Tuổi trẻ Binh chủng Thông tin liên lạc đã cụ thể hóa truyền thống ấy bằng hành động thiết thực, lan tỏa nghĩa tình. Trong tháng 7, có 459 lượt thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã được đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực tiếp thăm hỏi, tặng quà; 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục được chăm lo chu đáo bằng những việc làm giản dị mà đượm nghĩa tình.
Không chỉ thăm hỏi, tuổi trẻ Binh chủng Thông tin liên lạc còn tổ chức 5 “Bữa cơm sum vầy” tại các gia đình chính sách, nơi mà mỗi món ăn là một lời tri ân, mỗi nụ cười là một kết nối yêu thương. Hơn thế, 1.460 con em người có công, nhất là học sinh nghèo vượt khó, đã được tặng quà, biểu dương nhằm tiếp thêm động lực để các em vững bước trong hành trình tiếp nối truyền thống cha ông.
Tổng giá trị vật chất lên đến 250 triệu đồng. Đó là kết quả của một tinh thần trách nhiệm cao, sự chung tay góp sức đầy nghĩa tình của tuổi trẻ toàn Binh chủng Thông tin liên lạc.

Tuổi trẻ Lữ đoàn 132 tích cực tham gia Chương trình bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương.

Tiểu đoàn 133, Lữ đoàn 596 thăm, tặng quà và hũ gạo tiết kiệm cho gia đình thương binh trên địa bàn.
Ở những nghĩa trang liệt sĩ, nơi thời gian phủ màu rêu phong, màu áo xanh thanh niên góp sức tô sáng không gian tưởng niệm, hơn 2.500 đội hình thanh niên tình nguyện đã ra quân chỉnh trang 292 nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi công; 13.540 ngôi mộ liệt sĩ được chăm sóc; 1.500 cây xanh được trồng mới, và 292 công trình thắp sáng nghĩa trang được hoàn thiện; 237 đợt dâng hương, thắp nến được tổ chức trang trọng, cảm động tại các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, đó là minh chứng rõ nét cho lòng biết ơn không phai nhạt theo năm tháng của tuổi trẻ Binh chủng Thông tin liên lạc.
Mỗi phần việc, mỗi ngọn nến lung linh không chỉ là ánh sáng của lòng biết ơn, mà còn là ánh lửa tiếp nối niềm tin, lý tưởng sống đẹp và trách nhiệm của tuổi trẻ Binh chủng Thông tin liên lạc hôm nay với quá khứ hào hùng của dân tộc ta.

Lữ đoàn 139 tặng quà gia đình chính sách tại thôn Gò Mu, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Lữ đoàn 139 tặng quà, động viên các đồng chí con thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học.

Lữ đoàn 596 tặng quà, động viên các đồng chí con thương binh, bệnh binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam.
Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong Binh chủng Thông tin liên lạc, các hoạt động thăm hỏi quân nhân và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện được triển khai chu đáo, kịp thời. Những phần quà trao đi là sự sẻ chia ấm áp, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, và chiều sâu nghĩa tình trong mái nhà chung Binh chủng Thông tin liên lạc anh hùng.
Gần 80 năm phục vụ, chiến đấu và phát triển, Binh chủng Thông tin liên lạc-lực lượng giữ “mạch máu thông tin” của Quân đội đã vươn mình tiến lên chính quy, hiện đại, vững vàng trong mọi nhiệm vụ. Suốt hành trình ấy, tuổi trẻ Binh chủng Thông tin liên lạc luôn khắc ghi sâu sắc đạo lý, nghĩa tình và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng nhiệt huyết và tinh thần xung kích, không chỉ góp phần giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống, mà còn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động tri ân.

Học viên Trường Sĩ quan Thông tin dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14, Lữ đoàn 596 dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Long Tuyền, Cần Thơ.
Những con số ấm lòng; những hình ảnh lay động; những bàn tay lặng lẽ vun đắp yêu thương. Tất cả đều khẳng định một điều: Tri ân không phải lời nói, mà là lý tưởng sống; không chỉ là trách nhiệm, mà là bản lĩnh của người lính trẻ Thông tin liên lạc hôm nay.