Từ tòa nhà 'Hàm cá mập' đến nỗi trăn trở của người dân sắp di dời khỏi khu vực hồ Hoàn Kiếm
Để thực hiện dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, không chỉ tòa nhà 'Hàm cá mập' phải phá bỏ, mà nhiều cơ quan đơn vị và hàng chục hộ dân cũng sẽ phải di dời. Tuy rất ủng hộ chủ trương này, song nhiều người dân cũng không tránh khỏi những trăn trở về nơi ở mới.

Tòa nhà "Hàm cá mập" dự kiến sẽ được phá dỡ trước ngày 30/4/2025. Ảnh: Trường Hùng
Nỗi niềm của người dân quanh khu vực tòa nhà “Hàm cá mập”
Những ngày qua, khi có thông tin phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập” để thực hiện dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã khiến địa điểm này thu hút đông đảo người dân đã tìm về khu vực này để chụp ảnh check-in, lưu lại kỷ niệm trước khi tòa nhà bị phá dỡ.
Với những người dân sinh sống và làm ăn quanh khu vực tòa nhà “Hàm cá mập” thì lại mang những tâm trạng trái ngược nhau. Bà Nguyễn Thị Liên, người bán bánh mì trên phố Cầu Gỗ, cho biết: “Khi nhận được thông tin phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, tôi cũng lo lắng lắm, bởi lâu nay mình bán bánh mì ở đây đang ổn định, có thu nhập đủ sinh sống hàng ngày, giờ tòa nhà này bị phá bỏ thì tôi cũng mất chỗ bán luôn. Chưa biết là sẽ phải tìm địa điểm mới ở đâu nữa”.

Ông Lê Văn Tiến, người đạp xích lô phục vụ khách du lịch trước khu vực cửa tòa nhà “Hàm cá mập”
Ông Lê Văn Tiến, người đạp xích lô phục vụ khách du lịch trước khu vực cửa tòa nhà “Hàm cá mập”, chia sẻ: "Hàng ngày, tôi chờ đưa đón khách du lịch đi và đến tòa nhà này, khi phá bỏ tòa nhà này thì đồng nghĩa với việc mình mất luôn mối đưa đón khách du lịch. Tôi cũng đang lo đi kiếm điểm đỗ mới để công việc không bị đứt quãng sau khi họ dỡ bỏ tòa nhà này”.
Còn ông Trần Văn Tuấn, tài xế xe ôm, cho biết: “Phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, không chỉ những người đang làm việc trực tiếp tại tòa nhà này, mà ngay cả những người làm nghề dịch vụ quanh khu vực tòa nhà cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng cá nhân tôi thì rất ủng hộ với chủ trương của thành phố khi phá bỏ tòa nhà này, sẽ xây dựng lên không gian mới tốt đẹp hơn, khang trang hơn cho hồ Hoàn Kiếm và người dân ở đây chính là những người được hưởng thụ không gian này. Còn khó khăn thì mọi người đều phải cố gắng khắc phục thôi”.
Tòa nhà “Hàm cá mập” được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước, với nhiều người dân Hà Nội, công trình này đã gắn với thanh xuân của họ, nên khi có tin tòa nhà sắp bị phá bỏ, nhiều người đã đổ về đây chụp ảnh như một hình thức lưu giữ lại những kỷ niệm cho riêng mình.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung tranh thủ chụp ảnh bên tòa nhà "Hàm cá mập"
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, ở phường Bạch Đằng (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: "Khi chúng tôi còn trẻ thường hay đến tòa nhà này chơi, nên có rất nhiều kỷ niệm với bạn bè ở đây. Giờ chúng tôi đều bước sang tuổi già cả rồi, nghe tin tòa nhà sẽ bị phá bỏ, bạn bè lại rủ nhau đến chụp ảnh kỷ niệm, để lưu lại những khoảnh khắc cuối bên tòa nhà này”.
Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, nằm ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm. Với kiến trúc độc đáo, mô phỏng hàm cá mập khổng lồ, công trình này không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế lạ mắt mà còn bởi vị trí đắc địa giữa trung tâm Thủ đô. Từ lâu, tòa nhà này đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích chụp ảnh và ngắm cảnh hồ Hoàn Kiếm từ trên cao.
"Với tôi, tòa nhà này đã trở lên quá quen thuộc, mỗi buổi sáng tôi đều đi tập thể dục qua đây, giờ nó sắp bị phá bỏ để cải tạo xây dựng một không gian mới, tuy ủng hộ nhưng tôi cũng thấy hơi nuối tiếc cho một tòa nhà đã gắn bó hình ảnh thân quen với mình suốt hàng chục năm qua", chị Trần Thị Loan, ở phố Cầu Gỗ, chia sẻ.
Trăn trở mưu sinh sau khi di dời về nơi ở mới
Hàng chục hộ dân ở trên địa bàn phường Lý Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm) sẽ phải di dời tái định cư về nơi ở mới, nhường chỗ cho thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Họ cũng không tránh khỏi tâm trạng lo lắng.

Bà Lê Lan Oanh, cư dân ở ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bà Lê Lan Oanh, cư dân ở ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng, cho biết: "Gia đình tôi đã sinh sống hơn 40 năm ở đây, khi nhận được thông tin phải di dời, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của chính quyền. Tôi rất mong nhà nước sẽ sắp xếp đến chỗ mới rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, cùng với mức đền bù đúng giá trị với căn nhà của tôi. Tuy nhiên, tôi rất trăn trở là việc kinh doanh của mình sẽ rất khó duy trì khi tới nơi ở mới. Bởi tôi đã quen với việc kinh doanh hàng rong như đồ chơi, đồ ăn vặt... phục vụ khách du lịch tại khu vực phố cổ với thu nhập đủ trang trải sinh hoạt cho gia đình".

Nhiều người dân sinh sống trong ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng cũng đồng tình chủ trương thực hiện dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Bà Nguyễn Lý Tâm, ở ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 đời gắn bó và sinh sống tại đây, tuy nhà cửa chật chội và xuống cấp nhưng chúng tôi đã quen với nếp sống ở đây rồi. Khi biết gia đình mình sắp phải di dời vì nằm trong khu vực thực hiện dự án, tôi thấy rất lo lắng, vì nghe nói nơi ở mới ở tận bên huyện Đông Anh, khá xa so với trung tâm thành phố. Trong khi vợ chồng chúng tôi đều có tuổi rồi, vì vậy việc chuyển đi và làm quen với nếp sống, mưu sinh tại nơi ở mới có lẽ sẽ gặp khó khăn. Đặc biệt nhất là việc học hành của các cháu nhà tôi, hiện nay các cháu học tại trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm). Nếu di dời tới địa điểm dự kiến của thành phố, việc đi lại của các cháu sẽ gặp nhiều trở ngại. Trong khi gia đình tôi vẫn mong muốn các cháu theo học tại trường THCS Nguyễn Du vì môi trường tốt, hiện gia đình đang tính cách khắc phục vấn đề này”.

Bà Nguyễn Lý Tâm
Mặc dù ủng hộ chủ trương thực hiện dự án và cả phương án đền bù của TP Hà Nội nhưng nhiều người dẫn cho biết vẫn sẽ chọn cách “bám trụ” lại phố cổ, thay vì về nơi ở mới vì có thể sẽ gặp khó khăn trong mưu sinh.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở phường Lý Thái Tổ, cho biết: “Điều quan trọng là công việc mưu sinh, chứ không chỉ là chỗ ở, nếu sang Đông Anh, chúng tôi sẽ rất khó để có công việc phù hợp, nên nhiều người dân chúng tôi ở đây đã xác định nhận đền bù và tuân thủ các quy định của thành phố nhưng sau đó vẫn phải tìm cách mua hoặc thuê nhà ở khu vực phố cổ hoặc địa điểm gần đây để tiếp tục làm ăn buôn bán. Vì mình làm ăn ở đây đã quen rồi, quen mối, quen khách, quen thị trường, giờ sang nơi mới sẽ là môi trường hoàn toàn khác, nên rất khó để mình thích ứng”.
UBND TP Hà Nội đã giao UBND huyện Đông Anh bố trí quỹ đất khoảng 100ha để phục vụ công tác tái định cư cho dự án quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và các dự án trọng điểm của thành phố (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...).
Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì phối hợp UBND huyện Đông Anh triển khai ngay quy hoạch chi tiết (trong đó ưu tiên sử dụng quỹ đất sạch, đã giải phóng mặt bằng) để tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án.
"Thành phố áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất theo quy định cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất (tại huyện Đông Anh) đối với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở; bố trí nhà tạm cư cho các hộ dân (trong thời gian chờ giao đất tái định cư) và bán nhà tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện được tái định cư bằng đất để ổn định cuộc sống khi thực hiện giải phóng mặt bằng" - UBND TP Hà Nội thông tin.