Từ Sài Gòn đến Phú Yên: 15 tiếng khám phá trên con đường biển đẹp như tranh

Từ những cung đường ven biển tuyệt đẹp đến những địa điểm hoang sơ, hành trình 15 tiếng khám phá Phú Yên bằng xe máy hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên.

Lái xe máy, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cung đường biển

Nằm ở dọc bờ biển miền Trung, Phú Yên được biết đến với điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ và vẻ đẹp bình dị. Những bãi biển có cát trắng mịn dài trải, những rạn san hô đầy màu sắc... đã thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi về Phú Yên chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình và yên ả.

Cảnh quan ở mảnh đất “hoa vàng cỏ xanh” này mang nét đẹp hoang sơ, yên bình nhưng lại đầy mê hoặc. Màu nước biển trong xanh như ngọc tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành Đá Đĩa với nhiều khối đá bazan xếp chồng lên nhau tạo thành từng lớp lục giác hết sức độc đáo, tạo nên cảnh quan kỳ thú cho vùng đất này. Phú Yên còn sở hữu những ngọn núi hùng vĩ để du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển cả bao la và đón ánh bình minh chào ngày mới... Mỗi góc cạnh ở vùng đất này đều mang đến cho du khách cảm giác như “lạc” vào một thiên đường thiên nhiên chưa bị khai phá.

Vẻ đẹp thiên nhiên trong lành.

Vẻ đẹp thiên nhiên trong lành.

Tham quan Phú Yên không chỉ là dịp để du khách được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn để khám phá văn hóa, ẩm thực đậm đà và sự hiếu khách của người dân địa phương.

Yêu thích vẻ đẹp của biển và luôn muốn hòa mình vào không gian rộng lớn này, nhiều năm qua, cô bạn Nguyễn Như Thảo, sinh sống ở TP HCM, chủ yếu đi khám phá các vùng biển. Nếu có thời gian, cô gái 9X này đều dành 1-2 tháng sinh sống ở một nơi nào đó để có được những trải nghiệm thú vị.

Ấn tượng với vẻ đẹp của Phú Yên, cô nàng đã dành thời gian đến với mảnh đất này để du lịch, khám phá và đến gần hơn với biển miền Trung.

“Mình đã đi du lịch một vài nơi các tỉnh ven biển như Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu hoặc xa hơn là đảo Phú Quý. Còn Phú Yên, mình cũng biết đến và nghe nhiều hơn thông qua bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Dù muốn một lần được đến đât nhưng do quãng đường khá xa nên mình chưa đi được. Lần này, do có một chút thời gian thư thả nên mình quyết định ra Phú Yên du lịch”, Như Thảo bày tỏ.

Đến gần hơn với biển cả.

Đến gần hơn với biển cả.

Trong chuyến đi này, cô nàng lựa chọn phương tiện xe máy để di chuyển từ TP HCM ra Phú Yên. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, nữ du khách di chuyển bằng xe máy xa như thế.

“Chúng mình vừa chạy xe, vừa tranh thủ nghỉ ngơi nên quãng đường di chuyển ra Phú Yên mất khoảng 16 tiếng đồng hồ. Hành trình này tuy có phần mệt nhọc nhưng lại có được trải nghiệm xứng đáng khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cung đường từ Ninh Thuận đến Phú Yên”, Như Thảo cho hay.

Dậy sớm đi đón ánh bình minh

Thảo kể, đến Phú Yên, các bạn lưu trú ở một homestay nằm ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa để tiện cho việc di chuyển về hai phía Bắc - Nam Phú Yên, vì các điểm check-in cách nhau hơi xa.

Háo hứng khám phá vẻ đẹp mảnh đất miền Trung này, cô nàng cùng mọi người thức dậy sớm và xuất phát từ thành phố Tuy Hòa đi Mũi Điện. Đến nơi, mọi người gửi xe, rồi đi bộ lên Mũi Điện khoảng 20 phút nữa.

Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) là một trong những điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và đón bình minh trên đất liền nước ta. Đặt chân đến một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nữ du khách phóng tầm mắt chiêm ngưỡng bao quát khung cảnh hùng vĩ của biển trời giao thoa, những vách đá dựng đứng ôm lấy làn nước trong xanh.

“Nơi đây quả thật là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh tuyệt đẹp của đất trời. Chúng mình đã trầm trồ khi được chứng kiến khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu len lỏi qua chân trời”, Thảo kể.

Không chỉ là nơi để thưởng thức cảnh đẹp, Mũi Điện còn gắn liền với những câu chuyện lịch sử, văn hóa và là điểm đến không thể bỏ lỡ cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên của dải đất miền Trung.

Vẻ đẹp ở Mũi Điện là động lực thôi thúc cô nàng đến với Phú Yên.

Vẻ đẹp ở Mũi Điện là động lực thôi thúc cô nàng đến với Phú Yên.

Thức dậy từ 3h30 sáng để chuẩn bị, rồi chạy hơn 30 cây số đi đón ánh bình minh ở Mũi Điện là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi Phú Yên lần này của nữ du khách.

“Mình muốn đến Phú Yên để được đứng ở một trong những nơi đón bình minh sớm nhất Việt Nam trên đất liền. Khi có cơ hội đến nơi này, mình thấy đây là điểm thu hút sự chú ý của mình cũng như đông đảo khách du lịch”, Thảo cho hay.

Tham quan xong Mũi Điện, du khách tiếp tục xuống Bãi Môn, rồi đi tham quan Hòn Yến, Bãi Xép, tháp Nghinh Phong, bờ kè chắn sóng, bãi rêu xanh Xóm Rớ... Đến Phú Yên, du khách còn có thể đến Gành Đá Đĩa, Cù lao mái nhà, Gành Đèn, Vực Hòm…

Chia sẻ về những món ăn hấp dẫn ở Phú Yên, Thảo cho hay, nhóm bạn đã đến quán ăn nằm trên đường Điện Biên Phủ thưởng thức mắt cá ngừ đại dương, lẩu gà lá é, bò nướng rất ngon. Họ còn đi ăn nem nướng Nhật Hoàng, kem nhãn Duy Tân, hủ tiếu mực... Mọi người còn ghé các cửa hàng nằm trên đường Lê Duẩn để mua đặc sản về làm quà tặng gia đình, bạn bè.

Với Như Thảo, chuyến du lịch này đầy ắp kỷ niệm với khoảng thời gian di chuyển bằng xe máy đến Phú Yên hay đi lang thang trong thành phố Tuy Hòa, chọn một quán ăn bất kỳ và được thưởng thức đồ ăn ngon và giá cả hợp lý.

Chụp ảnh ở tháp Nghinh Phong.

Chụp ảnh ở tháp Nghinh Phong.

Ngoài cảnh đẹp, đọng lại trong tâm trí nữ du khách này chính là tình người. Người dân địa phương hòa nhã, nhiệt tình hướng dẫn các địa điểm vui chơi cho khách du lịch.

Đam mê du lịch, câu nói “Nếu cửa sổ nhà cậu nhỏ quá, hãy đi ra ngoài và mở cánh của lớn hơn bằng đôi mắt” như trở thành kim chỉ nam để nữ du khách thêm khát khao được mở rộng tầm mắt, suy nghĩ ngoài khuôn khổ của bản thân để tiếp nhận nhiều cơ hội và trải nghiệm mới mẻ hơn trong cuộc sống này...

Thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.

Thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.

Du khách tận hưởng vẻ đẹp Phú Yên.

Du khách tận hưởng vẻ đẹp Phú Yên.

Những phút giây thư thái tâm hồn.

Những phút giây thư thái tâm hồn.

Du khách đặt chân đến Bãi Môn.

Du khách đặt chân đến Bãi Môn.

Bãi Xép yên bình.

Bãi Xép yên bình.

Hòn Yến tuyệt đẹp.

Hòn Yến tuyệt đẹp.

Chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp.

Chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp.

Du khách thích thú khi được chứng kiến khoảnh khắc của đất trời...

Du khách thích thú khi được chứng kiến khoảnh khắc của đất trời...

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/diem-den/tu-sai-gon-den-phu-yen-15-tieng-kham-pha-tren-con-duong-bien-dep-nhu-tranh-c23a81758.html
Zalo