Từ những Mái ấm tình thương

Xây đắp nên từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, những ngôi nhà mang tên Mái ấm tình thương đã gieo niềm hi vọng cho những gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Đam Rông có hoàn cảnh khó khăn vững vàng trên hành trình phía trước.

Những ngôi nhà mang tên Mái ấm tình thương tạo động lực để chị em hội viên phụ nữ huyện Đam Rông vững bước hơn trên con đường phía trước

Những ngôi nhà mang tên Mái ấm tình thương tạo động lực để chị em hội viên phụ nữ huyện Đam Rông vững bước hơn trên con đường phía trước

Căn nhà của chị Liêng Jrang K’ GLong (Thôn 1, xã Đạ Long) vẫn còn vẹn nguyên mùi sơn mới. Bởi chỉ cách đây hơn 1 năm về trước, gia đình chị được “an cư lạc nghiệp” trong chính ngôi nhà được Hội LHPN huyện Đam Rông hỗ trợ xây dựng và trao tặng. Nhớ lại khoảng thời gian sinh hoạt trong căn nhà dột nát, tạm bợ trước đây, chị K’Glong bảo rằng: “Gia đình tôi trong diện hộ nghèo của địa phương. Kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào cà phê để có nguồn thu nhập, trang trải trong gia đình. Ít đất sản xuất, lại thiếu tiếp cận với các phương tiện truyền thông đại chúng nên cái nghèo cứ mãi đeo bám. Nhiều lần hai vợ chồng cũng nói chuyện, mong muốn được sống trong một căn nhà cho tươm tất nhưng do nghĩ rằng sẽ không có điều kiện nên hai vợ chồng chỉ cố gắng làm thuê, làm mướn kiếm đồng ra, đồng vào để lo cho gia đình”.

Bằng tình cảm yêu thương, trách nhiệm và kịp thời chia sẻ khó khăn, Hội LHPN huyện Đam Rông đã thực hiện rà soát, thẩm định và quyết định hỗ trợ chị K’ GLong xây dựng Mái ấm tình thương với diện tích 35 m2, có kết cấu 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh cho 5 người trong gia đình sinh sống. Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà mới khang trang đã hoàn thành; trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 30 triệu đồng; anh em họ hàng và bà con trong khu dân cư hỗ trợ ngày công, vật liệu; số tiền còn lại gia đình chị vay mượn bạn bè, người thân.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới ấm áp, rộn rã tiếng cười của con trẻ, chị K’ GLong không giấu nổi niềm vui: “Sau nhiều năm phải sống trong căn nhà xập xệ, dột nát, nay được sự giúp đỡ của Hội LHPN huyện và cấp ủy, chính quyền xã Đạ Long, các nhà hảo tâm, bà con làng xóm, gia đình tôi đã có ngôi nhà khang trang để ở. Đây là nguồn động viên to lớn giúp gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Hay tại xã Đạ M’rông, trong ngôi nhà mới rộng 45 m2, chị Krắc Jăn K’Săn ở thôn Đa Tế tỏ rõ sự vui mừng, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khi chúng tôi hỏi thăm về ngày gia đình được Hội LHPN huyện Đam Rông bàn giao Mái ấm tình thương. “Trước đây, 6 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà tạm bợ. Cứ mỗi mùa mưa bão, gia đình tôi lại sống trong cảnh nơm nớp lo lắng, chạy hết góc này, chỗ kia để tránh mưa. Ngôi nhà lúc nào cũng như chực đổ sập xuống, chỉ khi nào mưa gió qua đi tôi mới biết chắc chắn rằng mình vẫn còn nhà để ở. Tháng 4/2023, gia đình tôi được Hội LHPN huyện Đam Rông hỗ trợ xây dựng và bàn giao căn nhà có tên Mái ấm tình thương. Gia đình tôi vui mừng và biết ơn nhiều lắm!”.

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Đam Rông đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến các cấp hội cơ sở. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ cơ sở khảo sát tình trạng nhà ở của hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là chị em hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số để có kế hoạch giúp đỡ xây dựng Mái ấm tình thương thiết thực, hiệu quả.

Để cuộc vận động có sự lan tỏa, Hội LHPN huyện đã tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tính nhân văn của việc hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà ở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ kinh phí. Sau nửa nhiệm kỳ 2021 - 2026, tính đến tháng 5/2024, Hội LHPN huyện Đam Rông đã xây dựng 5 Mái ấm tình thương trị giá 270 triệu đồng cho hội viên đang ở nhà tạm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông cho biết: Hỗ trợ xây, sửa Mái ấm tình thương đã giúp thêm nhiều hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ở trong những ngôi nhà ấm áp, đầy đủ hơn. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, Cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương ngày càng phát huy hiệu quả, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục khảo sát để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà theo quy chế, tạo động lực, niềm tin cho hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.

Với những hội viên nghèo, cận nghèo, mẹ đơn thân hay người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đam Rông, ngôi nhà mang tên Mái ấm tình thương do Hội LHPN huyện hỗ trợ xây dựng và trao tặng là cả một tài sản quý báu. Trao tặng những căn nhà được hoàn thiện từ sự yêu thương, đùm bọc của chị em hội viên phụ nữ không chỉ mang đến niềm vui an cư lạc nghiệp, mà còn tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo của huyện.

THÂN THU HIỀN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202408/tu-nhung-mai-am-tinh-thuong-90d2a41/
Zalo