Từ mái đình làng Hậu đến điểm sáng của Giáo dục Thủ đô
Sáng 8/11, Trường THCS Dịch Vọng (Hà Nội) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: MN
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân, cựu học sinh Trường THCS Dịch Vọng, niên khóa 1985-1988 bày tỏ niềm xúc động khi trở lại ngôi trường cũ sau nhiều năm. Thứ trưởng gửi lời chúc mừng và tri ân tới các thế hệ thầy cô giáo, những người đã góp phần làm nên truyền thống hiếu học và tinh thần kỷ cương, trách nhiệm của nhà trường.
Thứ trưởng Lê Quân chia sẻ: “Những năm tháng học tập dưới mái trường Dịch Vọng, chúng tôi đã nhận được sự yêu thương, tận tâm của các thầy cô, được giáo dục về nhân cách, đạo đức và nuôi dưỡng ước mơ. Hôm nay, được trở lại đây là một niềm vui lớn”. Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng ghi nhận, chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Trường THCS Dịch Vọng đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.
Trường THCS Dịch Vọng được thành lập năm 1955, là một trong những ngôi trường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc sau ngày Giải phóng Thủ đô. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn chặt với những bước đi của đất nước: Từ những ngày đầu kiến thiết với muôn vàn khó khăn; giai đoạn vừa học tập vừa đào hào, đội mũ rơm tránh bom trong kháng chiến chống Mỹ, đến những năm tháng đổi mới, hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Phạm Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng cho biết, Trong suốt chặng đường 70 năm, thầy trò Dịch Vọng không ngừng cố gắng, kiên định mục tiêu dạy tốt học tốt... Trong kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm học sinh đã lên đường nhập ngũ, trong đó 48 cựu học sinh đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Những năm đầu khi nước nhà thống nhất, nhà trường vinh dự được lựa chọn làm điểm hợp tác giáo dục quốc tế, ký kết giao với Thụy Điển, Đức. Nhà trường cũng được nhân dân Thủ đô trìu mến gọi là “Bắc Lý của Hà Nội”, biểu tượng cho truyền thống hiếu học. Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, nhiều người trở thành các cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, doanh nhân… đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
70 năm hình thành và phát triển, từ mái đình làng Hậu đến điểm sáng của giáo dục Thủ đô hôm nay là hành trình của ngọn lửa của trí tuệ, tâm huyết và tình yêu nghề được gìn giữ qua bao thế hệ. Bảng vàng truyền thống nhà trường không chỉ được đo bằng số lượng các huy chương, giải thưởng hay thành tích. Đó là ngọn lửa trí tuệ được lan tỏa từ lớp lớp thế hệ thầy trò, mang tinh hoa từ đây chắp cánh đến muôn nơi...
Đánh giá cao truyền thống “ngôi trường hạnh phúc” của Trường THCS Dịch Vọng, nơi không chỉ chú trọng tri thức, mà còn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, nhân văn cho học sinh, Thứ trưởng Lê Quân đặt niềm tin, với bề dày thành tích và sự tận tâm của đội ngũ thầy cô, Trường THCS Dịch Vọng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong đổi mới dạy học, xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo, giúp mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến.
Nhân dịp này, Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô.































