Dốc sức sửa trường đón học sinh sau bão
Trong số các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaehi), hai xã miền núi phía Đông là Đồng Xuân và Phú Mỡ chịu mưa lụt nặng nhất khi hầu hết các cơ sở giáo dục bị ngập sâu trong nước, gây hư hỏng trang thiết bị và tài sản.
Để kịp đón học sinh trở lại vào thứ Hai tới (10/11), toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục hậu quả, vệ sinh trường lớp.
Hai ngày qua, ngay sau khi bão số 13 (Kalmaehi) tan và nước lũ rút, khuôn viên Trường Mầm non Xuân Sơn Nam, xã Đồng Xuân, vẫn ngập rác cùng những bèo sen dại trôi dạt theo dòng nước tới. 15 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương thu gom, chất lên xe công nông để vận chuyển đến bãi tập kết.

Các giáo viên và người lao động Trường Tiểu học và THCS Xuân Nam, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk dọn dẹp các bè sen dại trôi dạt vào sân trường.

Các cô giáo Trường mầm non Xuân Sơn Nam, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng hỗ trợ triển khai vệ sinh cầu trượt đón học sinh quay lại trường.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau bão số 13, nước lũ dâng cao, trường bị ngập sâu, có nơi ngập tới nóc. Hiện mọi người đang chạy đua với thời gian để dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào đầu tuần tới.
“Chúng tôi huy động lực lượng của nhà trường là 15 người gồm giáo viên, nhân viên và 20 đồng chí công an, dân quân tập trung vệ sinh trường lớp. Mọi người tập trung lau dọn bàn ghế, cửa kính, xích đu, đồ chơi…. Để làm sao thứ Hai (10/11) tới các học sinh sẽ quay lại học bình thường"- bà Liên cho biết.
Ngay sau Trường Mầm non Xuân Sơn Nam là Trường Tiểu học và THCS Xuân Nam. Thầy giáo Lê Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, các đồ dùng, thiết bị dạy học đã được di chuyển từ sớm nên có thể sử dụng ngay vào thứ hai tới. Công tác khắc phục chủ yếu tập trung vào việc vệ sinh khuôn viên trường.

Lực lượng công an và dân quân tự vệ hỗ trợ các trường học dọn bèo sen dại vận chuyển đến nơi tập kết.
Thầy Lê Văn Đệ chia sẻ: "Bàn ghế, đồ dùng học tập, máy tính chúng tôi đã chủ động sắp xếp đưa lên tầng 2 từ trước bão. Sau khi nước rút, chúng tôi đã huy động giáo viên, nhân viên là cứ nước rút tới đâu thì dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tới đó. Đến thời điểm này các phòng học đã sạch sẽ; phần rác bèo trôi thì tập kết phía ngoài trường chờ lực lượng dân quân, công an tới hỗ trợ vận chuyển đi".
Hai xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk là Đồng Xuân và Phú Mỡ có 18 trường học từ bậc mầm non đến THPT. Trong đó, 10/12 trường ở xã Đồng Xuân và 4/6 trường tại xã Phú Mỡ bị ngập cục bộ. Xác định việc khắc phục hậu quả sau mưa bão là nhiệm vụ cấp bách, UBND các xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, bao gồm cán bộ, công chức, công an, dân quân tự vệ cùng phụ huynh học sinh, phối hợp với các trường và lực lượng tăng cường tiến hành tu sửa, dọn dẹp và vệ sinh khuôn viên, lớp học để sớm đón học sinh trở lại trường.

Một thầy giáo ở Trường Tiểu học và THCS Xuân Nam, xã Đồng Xuân rửa lại tấm biển do bão quật rơi để treo lên lại.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân nhấn mạnh: “Địa phương đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường huy động toàn bộ giáo viên và người lao động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, cũng đã huy động các lực lượng tại chỗ như công an, dân quân và cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ các trường tổng vệ sinh, tu sửa những điểm hư hỏng. Đến thời điểm này, do không có thiệt hại lớn, nên công tác vệ sinh cơ bản đảm bảo kế hoạch đón học sinh trở lại trường".
Nhờ sự chủ động trong công tác phòng chống bão số 13, thiệt hại tại các cơ sở giáo dục ở khu vực miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã được giảm thiểu đáng kể. Sau bão, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc trong việc khắc phục hậu quả tiếp tục là điểm sáng, thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm của toàn ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương và phụ huynh. Việc học của hơn 5.150 học sinh hai xã Đồng Xuân và Phú Mỡ không bị gián đoạn.






























