'Tư làm mướn' thành tỷ phú sầu riêng
Dù nay đã là tỷ phú sầu riêng, cái tên 'Tư làm mướn' của ông Thái Văn Đồng (63 tuổi, ngụ tổ 8, khu phố 1, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai) vẫn khắc sâu trong ký ức nhiều người về nghị lực vượt khó của ông.
Ngẫm lại chặng đường gian truân từng trải qua, ông Thái Văn Đồng tâm sự: Chỉ cần tay dừng làm, vợ chồng thôi suy tính thì cuộc sống không được như hôm nay.

Vợ chồng ông Thái Văn Đồng - bà Nguyễn Thị Dịu (ngụ phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Diễm Quỳnh
Quay lại thước phim cuộc đời
Một ngày đầu tháng 11-2025, giữa vườn sầu riêng xanh mướt nơi tổ 8, khu phố 1, phường Bình Lộc, ông Thái Văn Đồng kể cho chúng tôi nghe về quá trình lập thân, lập nghiệp vươn lên làm giàu của ông.
Năm 1993, đôi vợ chồng trẻ Thái Văn Đồng - Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1972, quê tỉnh Hà Tĩnh) và cậu con trai 5 tháng tuổi, rời Ga Long Khánh tìm đường về vùng rẫy hoang phường Bình Lộc kiếm việc làm. Sau vài tháng ở nhờ trong mái tranh của người thân để làm thuê, vợ chồng ông cũng được người dân đến trước nhượng lại 2 sào đất để sản xuất.
Ấm lòng vì được đồng hương hỗ trợ nên vợ chồng ông Đồng, bà Dịu càng chịu thương, chịu khó sản xuất trên mảnh đất nhỏ và đi làm thuê cho người dân trong vùng, để sớm trả dứt điểm tiền còn nợ khi mua đất. Cũng chính vì vậy, khi người ta đi làm cỏ lúa, bắp, đậu, cà phê tính công thì ông Đồng chọn giải pháp làm khoán, một ngày lao động, bản thân ông phải làm bằng 2-3 người khác mới kịp tiến độ, nên tiền công luôn được trả nhiều hơn.
Người làm thuê lấy công thường chọn việc nhẹ, việc dễ, ngày trời đẹp để làm. Thế nhưng riêng ông, bất kể mưa dầm, nắng gắt, việc khó như: đào hố, vét giếng, dọn rẫy, vỡ đất… ai thuê thì ông Đồng đều vui vẻ nhận làm. Bởi theo vợ chồng ông, do trong vùng khi đó có nhiều người làm thuê nên vợ chồng ông muốn có việc làm, tiền công cao phải nhận việc khó, làm khoán và siêng năng.
Cũng nhờ vậy, tuy là làm thuê, làm công như bao nông dân mới về vùng đất Bình Lộc (nay là phường Bình Lộc) lập nghiệp, chẳng bao lâu, vợ chồng ông Đồng, bà Dịu đã lần lượt chuyển nhượng được 1ha rẫy sau 3 năm bám trụ.
Dù đã có rẫy riêng để làm, ông Đồng vẫn tiếp tục công việc làm thuê. Bởi trong tính toán của vợ chồng ông, cần phải có số tiền lớn tích lũy để sau này 4 người con của vợ chồng ông học hành. Bà Dịu dù bận bịu công việc rẫy vườn, chăm sóc con, chạy chợ vẫn thấp thỏm lo cho chồng khi nghe tin chỗ này, chỗ nọ xảy ra tai nạn do đào giếng. Còn ông Đồng, dù biết công việc đầy nguy hiểm nhưng lòng chỉ nghĩ tới một điều: Cần phải cật lực lao động, sau này con cái mới có tương lai.
Tuy vun vén từng đồng, không từ nan việc khó, vợ chồng ông Đồng, bà Dịu lại có tính thương người nên đã đôi lần gánh nợ thay. Bà Dịu cho biết: “Họ cũng biết tính toán làm ăn, mượn nợ mua đất hoặc chờ tiêu, cà phê trong vườn rẫy tới ngày thu hoạch sẽ trả. Vì thế, vợ chồng tôi mới dẫn họ đi mượn nợ, bảo lãnh. Vậy mà vẫn có người túng khó, trốn tránh việc trả nợ, buộc vợ chồng tôi phải trả thay”.
Thoát cảnh làm mướn, thành tỷ phú sầu riêng
Năm 2000, ông Đồng mới thôi công việc làm thuê, làm mướn khi chuyển nhượng được 5ha đất trồng hoa màu tại xã Xuân Thọ (nay là xã Xuân Lộc). Hằng ngày, ông bám trụ nơi chòi tôn nhỏ lộng gió để tự tay cuốc tỉa tạo ra rất nhiều bắp, đậu, lúa, mì chở về phường Bình Lộc để bán lấy tiền nuôi dạy 3 người con lần lượt vào đại học.
Cần cây trồng tươi tốt, nhưng nhà lại thiếu phân bón, ông Đồng không ngần ngại bước xuống những hố phân heo ngập quá thắt lưng để lấy về bón rẫy, vườn. Năm 2016, ông Đồng chuyển nhượng lại khu vực rẫy này cho người khác và dùng số tiền đó mua 1ha đất gần vườn rẫy nhà, chuyển đổi toàn bộ 2ha đất hiện có sang trồng sầu riêng.
Nông dân phường Bình Lộc khá giả với thu nhập từ 3-4 tỷ đồng/năm không hiếm. Nhưng với vợ chồng ông Đồng, bà Dịu, đi lên từ đôi tay trắng, từ làm thuê mướn mà thành công thì rất đáng tự hào.
Ông LÊ TRÚC SƠN, Trưởng khu phố 1, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
Mất trên 4 năm không có nguồn thu, chi phí bỏ ra cũng tiền tỷ, vợ chồng ông Đồng, bà Dịu lại xoay xở theo cách của riêng mình như: chi tiêu tiết kiệm, lấy ngắn nuôi dài, vay mượn… chờ sầu riêng tới kỳ cho thu hoạch. Vụ sầu riêng năm 2022, 2ha sầu riêng năm thứ 5 đã đem về cho ông bà tiền lãi trên 800 triệu đồng. Các năm sau, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng/2ha/năm.
Đáng mừng nữa, dù là người trồng sau nhiều hộ nông dân khác tại phường Bình Lộc, vườn sầu riêng của vợ chồng ông Đồng, bà Dịu liên tiếp đạt huy chương đồng, bạc, vàng qua Hội thi Vườn cây kiểu mẫu do thành phố Long Khánh (cũ) tổ chức từ năm 2023 đến đầu năm 2025. Đặc biệt, vợ chồng ông Đồng, bà Dịu còn hỗ trợ vốn, việc làm cho trên 30 hộ khó khăn mỗi năm; hiến trên 350m2 đất để địa phương làm đường giao thông nông thôn; đóng góp hàng chục triệu đồng/năm ủng hộ các phong trào, hoạt động trong khu dân cư, khu phố, phường.
Nhìn lại quãng đường dài trải qua khó khăn, thuận lợi đều nằm trong ý chí và tính toán của vợ chồng, ông Đồng bộc bạch: “Sống có tình, trách nhiệm giữa con người với nhau, với đất, thì dù bà con có gọi tôi là “Tư làm mướn” hay tỷ phú sầu riêng, tôi đều vui, đều tự hào. Thế nhưng, tôi thích người ta gọi mình là Tư làm mướn hơn, bởi nó nhắc vợ chồng và các con tôi không ngừng nỗ lực lao động, học tập để bắt nhịp cùng sự phát triển của xã hội, đất nước”.
Diễm Quỳnh





























