Từ lá đơn tình nguyện nhập ngũ của 2 chị em đến niềm vinh dự cùng diễu binh ngày 30/4

Chiến sĩ Phạm Thị Thảo thuộc khối nữ sĩ quan Thông tin và em trai - chiến sĩ Phạm Minh Quân thuộc khối Tăng thiết giáp cùng tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) rực rỡ khẩu hiệu quyết tâm, rộn vang những giai điệu cách mạng hào hùng, tiếp thêm khí thế cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tập luyện diễu binh, diễu hành. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại.

Các khối diễu binh, diễu hành, hàng ngang, hàng dọc thẳng tắp như những dòng kẻ. Những bàn chân đồng loạt giơ cao rồi dập mạnh trên nền đường băng, tạo nên âm thanh mạnh mẽ, quân dung của cán bộ, chiến sĩ tươi tắn hướng lên lễ đài.

Tranh thủ giờ giải lao, Phạm Thị Thảo (27 tuổi) thuộc khối nữ sĩ quan Thông tin hướng mắt về khối chiến sĩ Tăng thiết giáp chăm chú tìm kiếm gương mặt thân quen trong hàng trăm chiến sĩ đang di chuyển.

Từ xa chạy lại, mặt lấm tấm mồ hôi, Phạm Minh Quân (20 tuổi) tay bắt mặt mừng với người chị của mình. Nữ chiến sĩ Phạm Thị Thảo và chiến sĩ Phạm Minh Quân là chị em ruột, quê ở Yên Mô, Ninh Bình.

Cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Sau khi học xong phổ thông, hoàn toàn có khả năng học đại học nhưng Phạm Minh Quân đã luôn nung nấu ước mơ được đi bộ đội, phục vụ Tổ quốc. Đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Quân tin rằng môi trường quân đội sẽ đào tạo và rèn luyện em trở thành một người trưởng thành cứng cáp hơn. Việc được đi nghĩa vụ quân sự cũng là trách nhiệm cao cả và thiêng liêng nên Quân đã quyết định viết đơn tình nguyện.

Phạm Thị Thảo và Phạm Minh Quân trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.M

Phạm Thị Thảo và Phạm Minh Quân trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.M

Tâm sự riêng với chị, Quân thể hiện quyết tâm muốn nhập ngũ và bất ngờ thay, Thảo như tìm được người cùng chí hướng. Tuy đang có công việc ổn định nhưng Thảo mong muốn thử sức mình ở môi trường quân ngũ kỷ luật, rèn luyện bản thân.

Vì vậy, nối gót em trai, Thảo cũng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Năm 2024, cô là nữ thanh niên duy nhất của huyện Yên Mô trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

"Tính kỷ luật trong quân đội rất cao và có nhiều điều mới mẻ nên tôi viết đơn tình nguyện. Bố mẹ lúc đầu không đồng ý, con gái như tôi sinh năm 1998 thì ở nhà lấy chồng. Nhưng tôi vẫn rất quyết tâm thuyết phục bố mẹ", Thảo tâm sự

Ngày tiễn hai con lên đường, bố mẹ của Thảo và Quân động viên nếu đã quyết tâm thì phải thực sự cố gắng bởi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng. Bố mẹ cũng hy vọng vào quân ngũ là cách để cả hai chị em tự rèn luyện bản thân, chín chắn và trưởng thành hơn.

Sự động viên của cha mẹ chính là nguồn động lực to lớn giúp hai chị em thêm vững tin bước vào môi trường quân đội. Sau 3 tháng huấn luyện, Thảo đã quen với nếp sống kỷ luật cùng cường độ huấn luyện, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cô cùng đồng đội tham gia thi đấu bắn súng và đạt thành tích.

Mạnh mẽ trên thao trường

Trải qua vòng khám về sức khỏe, chiều cao, ngoại hình và xét tuyển đạo đức, cả Thảo và Quân đều đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển chọn cho đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Nữ chiến sĩ thông tin Phạm Thị Thảo cùng đồng đội tham gia hợp luyện

Nữ chiến sĩ thông tin Phạm Thị Thảo cùng đồng đội tham gia hợp luyện

Các khối được chọn lọc và bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 12/2024. Sau một thời gian huấn luyện tại đơn vị, các chiến sĩ được đưa lên Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia Miếu Môn để hoàn thiện các kỹ thuật cuối cùng, trước khi vào TPHCM hợp luyện cùng các khối khắp 3 miền.

Bắt đầu từ luyện tập cơ bản từng người, từng tổ, từng hàng, làm cơ sở luyện tập hiệp đồng động tác trong 1/3 khối, 1/2 khối, rồi đến cả khối, bảo đảm phải đạt được các yêu cầu đúng, đều, đẹp, trang nghiêm. Các chiến sĩ phải thực hiện được thuần thục, thống nhất động tác nâng cờ đi đều chuyển thành đi đều chào và thôi chào qua lễ đài.

Những "bóng hồng" như Phạm Thị Thảo luôn gây ấn tượng không chỉ với ngoại hình xinh đẹp mà còn ở động tác điều lệnh nhanh, mạnh, dứt khoát, thể hiện sức mạnh hùng dũng của đội hình.

"Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào và cũng rất lo lắng vì đây là sự kiện trọng đại cấp quốc gia đầu tiên tôi được tham gia", Thảo chia sẻ.

Chiến sĩ Phạm Minh Quân cùng đồng đội thuộc khối Tăng thiết giáp

Chiến sĩ Phạm Minh Quân cùng đồng đội thuộc khối Tăng thiết giáp

Bốn tháng trải qua đủ trạng thái thời tiết từ mưa rét đến nắng nóng khiến quá trình tập luyện trở nên khó khăn, vất vả hơn. Mỗi buổi tập thường bắt đầu từ 7-11 giờ trưa và 14-17 giờ chiều. Do phái nữ có sức khỏe và sức bền không bằng nam giới nên Thảo và đồng đội thường xuyên rèn thêm các bài tập để nâng cao thể lực.

"Khó nhất là động tác ke chân với một chân trụ, một chân đưa lên cao theo đúng độ cao, ngoài ra còn phải chú ý phân bổ lực khi đánh tay. Để lưng thẳng, chúng tôi phải dùng nẹp chữ thập để nẹp lưng, mới đầu chưa quen nên về rất đau lưng", Thảo kể về quá trình luyện tập.

Còn với Phạm Minh Quân, là lính xe tăng với sức trẻ, mặc cái nắng, cái gió, anh cùng các đồng đội hăng say tập luyện cho thuần thục các động tác điều lệnh, thể hiện sức mạnh, khí phách quân nhân.

Các chiến sĩ đều tâm niệm tất cả vì nhiệm vụ chung, một lòng góp sức nhỏ bé vì thành công của đại lễ.

Thảo và Quân tranh thủ gặp nhau sau mỗi giờ giải lao hợp luyện, thăm hỏi sức khỏe, chỉ bảo cho nhau về các động tác. Hình ảnh của họ trên thao trường khiến đồng đội thêm xúc động về tình cảm gia đình, tình cảm đồng chí.

Hai chị em Thảo và Quân tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thăm hỏi, chăm sóc nhau

Hai chị em Thảo và Quân tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thăm hỏi, chăm sóc nhau

Gạt đi giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, nữ chiến sĩ Phạm Thị Thảo và chiến sĩ Phạm Minh Quân trở lại hàng ngũ tiếp tục luyện tập.

Được chọn lọc kỹ càng từ các đơn vị, trải qua hơn 4 tháng luyện tập cao độ, đến nay các chiến sĩ đã thuần thục động tác, cũng như hoàn thiện về đội hình.

Để có được những bước chân đều tăm tắp, đó là một hành trình khổ luyện bằng ý chí và niềm tự hào khi được đại diện cho các khối lực lượng góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Trần Thường

Thạch Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-la-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-cua-hai-chi-em-ruot-den-cung-dieu-binh-ngay-30-4-2384286.html
Zalo